Chuyển khoản nhầm 1,4 tỷ đồng cho người lạ, người phụ nữ xin lại nhưng đối phương không trả, cảnh sát tức tốc vào cuộc điều tra

Nguyên An, Theo markettimes.vn 16:15 04/10/2024
Chia sẻ

Một khoản tiền khổng lồ có nguy cơ mất trắng vì bất cẩn khiến người phụ nữ vô cùng hoang mang.

Một buổi trưa tháng 7 năm 2022, người phụ nữ họ Thẩm ở Gia Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc hốt hoảng đến đồn cảnh sát báo cáo, trong lúc bất cẩn đã không may chuyển nhầm cho người khác 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Cô Thẩm cho biết, sau khi nhập số tài khoản, nhìn qua thấy người nhận hiện lên là họ “Vương”, đúng với họ của người mà cô định gửi nên nhanh chóng bấm xác nhận. Không ngờ mình đã nhập sai số tài khoản và bên kia trùng hợp cũng là họ Vương.

Phía cảnh sát xem xong tin nhắn xác nhận chuyển tiền của cô Thẩm, liền nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để xin thông tin liên lạc của người họ Vương kia. Sau khi nắm rõ tình hình, giám đốc dịch vụ khách hàng của ngân hàng bày tỏ sẵn sàng giúp cô Thẩm liên hệ với người nhận được số tiền chuyển nhầm.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, ngân hàng báo lại rằng đã nói chuyện với người kia, nhưng họ khẳng định mình không nhận được bất cứ khoản tiền chuyển đến nào cả. Cô thẩm nghe thấy vậy càng hoang mang hơn, vì rõ ràng tin nhắn của ngân hàng gửi về xác nhận cô đã chuyển khoản thành công.

Chuyển khoản nhầm 1,4 tỷ đồng cho người lạ, người phụ nữ xin lại nhưng đối phương không trả, cảnh sát tức tốc vào cuộc điều tra- Ảnh 1.

Tin nhắn xác nhận cô Thẩm đã chuyển thành công 400.000 NDT đến tài khoản của 1 người họ Vương

Tiếp theo đó, ngân hàng và cảnh sát đều cố gắng liên lạc lại nhiều lần, nhưng cứ mỗi lần cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia lại vội vàng dập máy. Cuối cùng, cảnh sát khu vực Gia Hưng phải liên hệ với cảnh sát tại nơi người họ Vương sinh sống để nhờ hỗ trợ.

Sau khi đến tận nhà người họ Vương để làm rõ, người này mới nhận đúng là đã có một khoản tiền lớn gửi đến số tài khoản. Tuy nhiên, do đã nhiều lần nhận những cuộc điện thoại tự xưng là cảnh sát, yêu cầu giao dịch tiền bạc nhưng thực ra chỉ là lừa đảo. Vì vậy lần này khi nghe đầu dây bên kia nhận là cảnh sát Gia Hưng, yêu cầu nhận lại số tiền chuyển nhầm thì anh Vương mới cảnh giác mà dập máy.

Khi đã được các cảnh sát xác nhận và động viên, anh Vương liền hoàn trả 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) lại cho cô Thẩm. Nhận được số tiền còn nguyên vẹn, cô Thẩm vô cùng cảm kích và ngỏ ý muốn gửi anh Vương một chút quà cảm ơn, nhưng anh Vương nhất quyết không nhận. Cuối cùng, cô chỉ đành gửi cho anh Vương một bức biểu ngữ khen thưởng, thường dùng để tặng cho những người có hành động tốt, giúp đỡ cho người khác trong xã hội.

Chuyển khoản nhầm 1,4 tỷ đồng cho người lạ, người phụ nữ xin lại nhưng đối phương không trả, cảnh sát tức tốc vào cuộc điều tra- Ảnh 2.

Cô Thẩm nhờ các cảnh sát gửi tặng một bức biểu ngữ khen thưởng cho anh Vương

Cảnh sát Gia Hưng cũng đưa ra lời nhắc nhở mọi người, nếu chuyển nhầm tiền, bạn có thể kịp thời liên hệ với bên kia để thương lượng xin lại. Nếu không được thì hãy gọi công an giúp đỡ, lưu giữ bằng chứng liên quan và bảo vệ quyền lợi của mình thông qua các biện pháp hợp pháp. Những người nhận nhầm tiền từ người khác cũng không nên có ý định giữ làm của riêng, vì nếu không trả lại, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.

(Theo Baijiahao)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày