Một tình huống cứu người tưởng chừng là nghĩa cử đáng tuyên dương đã trở thành tâm điểm tranh cãi ở Trung Quốc, sau khi một người đàn ông tham gia cấp cứu một phụ nữ bất tỉnh giữa đường phố bị cư dân mạng cáo buộc “có hành vi không đúng mực”.
Vụ việc đang gây xôn xao dư luận nước này, đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa đạo đức, y đức và phản ứng của xã hội trước hành động cấp cứu khẩn cấp.
Sự việc xảy ra vào ngày 12/7 tại thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam (miền Trung Trung Quốc), khi một người phụ nữ bất ngờ ngã gục trên vỉa hè giữa ban ngày. Ngay sau khi phát hiện sự việc, một nữ bác sĩ đến từ bệnh viện địa phương đã lập tức tiếp cận, tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho nạn nhân bằng phương pháp ép lồng ngực và hỗ trợ hô hấp.
Tuy nhiên, sau vài phút thực hiện liên tục, do kiệt sức, nữ bác sĩ đã lên tiếng nhờ sự hỗ trợ từ người xung quanh. Lúc đó, một người đàn ông họ Pan, 42 tuổi, đang đi xe đạp gần đó đã nhanh chóng tiến lại, tình nguyện tham gia cấp cứu. Ông Pan cho biết mình là giảng viên của một trường đại học y tại thành phố và có bằng y khoa lâm sàng, đã qua đào tạo CPR bài bản.
Ông Pan cùng nữ bác sĩ thay phiên thực hiện các thao tác ép tim, kiểm tra mạch và hỗ trợ hô hấp cho người phụ nữ. Theo các nhân chứng tại hiện trường, cả hai đã phối hợp nhịp nhàng trong suốt khoảng 10 phút, cho đến khi người phụ nữ bắt đầu thở trở lại, mạch đập yếu và mở mắt. Sau đó, xe cấp cứu đến đưa nạn nhân đi cùng với người thân.
Video ghi lại cảnh cứu người nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, điều bất ngờ là thay vì được ca ngợi, ông Pan lại trở thành tâm điểm chỉ trích của một bộ phận cư dân mạng. Nhiều bình luận cho rằng ông “cố tình đặt tay sai vị trí” khi thực hiện CPR, thậm chí cáo buộc ông “sờ ngực” nạn nhân.
“Rõ ràng là anh ta đang đụng vào ngực cô ấy”, một người dùng mạng chia sẻ. Một người khác bình luận: “Tốt hơn là để phụ nữ làm việc này”. Thậm chí có người còn nhầm lẫn về phương pháp CPR khi nói: “Sao không xoa bụng mà lại ép ngực?”.
Trước làn sóng chỉ trích vô căn cứ, ông Pan chia sẻ với truyền thông rằng bản thân ông cảm thấy sốc, buồn bã và lo lắng. “Tôi thấy sợ hãi. Nếu biết mình sẽ bị hiểu lầm và khiển trách như vậy, có lẽ tôi đã không dám giúp. Tôi rất thất vọng”, ông nói.
Ông Pan khẳng định bản thân luôn đặt tay đúng vị trí theo hướng dẫn chuyên môn – tức phần giữa xương ức, trung tâm ngực, nơi CPR bắt buộc phải thực hiện để đảm bảo hiệu quả cứu sinh. “Nếu tôi sai kỹ thuật, chắc chắn nhân viên y tế đã nhắc nhở ngay tại chỗ. Nhưng đến nay, không ai nói rằng tôi làm sai”, ông nhấn mạnh.
May mắn thay, nhiều người dân và người chứng kiến đã lên tiếng bảo vệ ông. Ông Đặng, một nhân chứng tại hiện trường nói: “Lúc đó tình hình rất cấp bách. Không ai nghĩ đến chuyện người làm CPR là nam hay nữ, chỉ biết họ đang cố cứu sống người phụ nữ.” Một người dùng mạng xã hội khác cũng bình luận: “Trong tình huống như thế, cứu người là trên hết. Chẳng có thời gian để phân biệt nam nữ hay suy diễn lung tung.”
Sự việc đã dấy lên cuộc tranh luận lớn tại Trung Quốc về sự thiếu hiểu biết của một bộ phận cộng đồng đối với kỹ năng cấp cứu cơ bản như CPR – vốn yêu cầu tiếp xúc trực tiếp với vùng ngực để tạo áp lực lên tim. Nhiều chuyên gia y tế cho biết, nếu thực hiện CPR sai vị trí hoặc chần chừ vì lo sợ bị hiểu lầm, nguy cơ mất mạng của nạn nhân sẽ tăng lên đáng kể.
Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Liệu sự phán xét vô căn cứ từ mạng xã hội có đang khiến những người có chuyên môn chùn bước trước khi hành động cứu người? Và làm thế nào để xã hội có thể hỗ trợ, khuyến khích những nghĩa cử như của ông Pan, thay vì biến họ thành nạn nhân của đám đông?
Theo SMCP