Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây

Anna, Theo Helino 08:15 06/06/2019

Ngoài lịch trình bận rộn trong concert, các thành viên của BLACKPINK cũng rất chăm chỉ đi thăm thú các điểm đến vừa nổi tiếng, vừa đặc trưng ở 4 thành phố lớn: Amsterdam, Manchester, Paris, Barcelona.

Nếu liệt kê hết những địa danh mà BLACKPINK đi tham quan trong chuyến đi châu Âu vừa rồi thì có thể thấy, bên cạnh những điểm đến nổi tiếng mà ai cũng ghé qua như tháp Eiffel ở Paris (Pháp), con kênh Grachtengorden ở Amsterdam (Hà Lan)... thì các cô nàng của chúng ta cũng rất chịu khó để thăm thú ở những địa điểm ít phổ biến hơn, mang nhiều nét đặc trưng về lịch sử và văn hoá của từng thành phố. Chính vì vậy mà lịch trình này của BLACKPINK rất đáng tham khảo dành cho những ai muốn đi châu Âu để vừa có thể check-in ở những điểm nổi tiếng, lại vừa đi được những nơi ít khách du lịch hơn và mang nét đặc sắc địa phương.

Nào, cùng khám phá trời Tây với BLACKPINK thôi!

Amsterdam, Hà Lan

Tại thủ đô Amsterdam ở Hà Lan, các cô gái của chúng ta ngoài đi dạo đường phố còn dành thời gian để thả dáng trên con kênh Grachtengorden và thăm thú bảo tàng nghệ thuật Rijksmuseum.

    1. Con kênh Grachtengorden, Amsterdam

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 2.

Thủ đô Amsterdam của Hà Lan được ví như “Venice phương Bắc” vì nơi đây sở hữu hệ thống kênh dài khoảng 100km với trên 1.000 cây cầu bắc qua. Phong cảnh hữu tình, thơ mộng đậm chất Ý này khiến ai tới đây cũng muốn “đắm mình” để lưu lại khoảnh khắc đứng trên cầu, nhìn xa xăm.

Jennie, Lisa và Jisoo lần lượt tạo dáng trên cầu, chắc là tự chụp cho nhau rồi, ảnh cùng một góc thế này cơ mà.

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 4.

Hệ thống kênh ở Amsterdam được coi là di sản thế giới hoàn toàn do con người tạo nên. Ngược dòng thời gian về lại thế kỷ thứ 12, Amsterdam là một làng chài nhỏ nằm cuối sông Amstel, trên một vùng đất thấp dưới mặt nước biển, nhiều đầm lầy, lụt lội quanh năm. Dân làng nghĩ ra cách đắp đê, xây đập thích ứng để ngăn nước.Họ đào kênh, rất nhiều kênh lớn nhỏ, ngang dọc, để thoát nước chống ngập, dẫn nước tới chỗ cần, mở rộng giao thông và bảo vệ thành phố.

2. Bảo tàng Quốc gia Hà Lan Rijksmuseum

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 5.

Rijksmuseum là một viện bảo tàng quốc gia Hà Lan dành riêng cho nghệ thuật và lịch sử ở Amsterdam. Bảo tàng nằm tại quảng trường thuộc quận Amsterdam Nam.

Lisa và Rosé dành thời gian tham quan, chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật ở bảo tàng Rijksmuseum.

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 7.

Bảo tàng Rijksmuseum có trưng bày 8.000 hiện vật nghệ thuật và lịch sử, trên tổng số 1 triệu hiện vật khai quật được từ những năm 1200 - 2000, trong đó có một số kiệt tác của những nhà nghệ thuật lẫy lừng châu Âu như Rembrandt, Frans Hals, và Johannes Vermeer. Bảo tàng cũng có một bộ sưu tập châu Á nhỏ được trưng bày tại gian hàng khu vực phía bắc.

Manchester, Anh

Vì Amsterdam là điểm đến đầu tiên trong khuôn khổ concert nên các cô gái của chúng ta có ít thời gian rảnh hơn, phải đến khi sang Anh, 4 nàng mới thực sự đi du lịch, check-in nhiều. Có thể thấy là mỗi thành viên chủ động chọn điểm đến thăm thú tuỳ theo sở thích, và fan lại lưu thêm được kha khá địa danh hay ho!

3. Thư viện John Rylands, Manchester, Anh

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 8.

Thư viện John Rylands là một phần của Trường đại học Manchester Anh. Công trình mang lối kiến trúc tân Gothic thời Victoria này trông giống một nhà thờ hoặc lâu đài hơn là một thư viện. Vào bên trong, du khách sẽ tìm thấy một trong những bộ sưu tập sách đặc biệt nhất Anh quốc với các bản thảo từ tận thời trung cổ, hay các bản in liên quan đến tôn giáo lạ và thậm chí là cả những trang thư cá nhân của các nhân vật nổi tiếng.

Tạo dáng “thám-tử-nghiên-cứu-đọc-sách” một chút với Jennie và Jisoo nào!

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 10.

Công chúa Jennie đang đợi hoàng tử giải thoát khỏi toà lâu đài đây.

Lối kiến trúc Gothic khiến thư viện khá giống với một nhà thờ.

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 12.

Dãy hành lang nối liền thư viện với trường đại học.

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 13.

Theo nhiều phản hồi từ các khách du lịch thì thư viện John Rylands là điểm dừng chân hoàn hảo trong một hoặc hai giờ vào buổi sáng hay buổi chiều mưa. Du khách có thể ngồi đọc sách và tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng, nhâm nhi đồ uống tại quán café hay chỉ đơn giản là dạo qua các căn phòng tuyệt đẹp ở đây.

4. Phim trường Harry Potter Warner Bros

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 14.

Thành viên duy nhất của BLACKPINK đến Harry Potter Studio Tour là Jisoo, xem ra cô là “fan cứng” của bộ truyện này. Nói về vị trí của phim trường này thì du khách phải di chuyển bằng xe từ Amsterdam khoảng 2 tiếng để đi tới phía bắc London khoảng 40 dặm. Nhưng bù lại đang chờ đón khách tham quan chính là khu phim trường khép kín rộng 14.000 mét vuông của hãng Warner Bros xây dựng riêng cho bộ phim Harry Potter.

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 17.

Muggles (những người không có sức mạnh kỳ diệu trong tác phẩm Harry Potter) khi tham gia Harry Potter Studio Tour sẽ được đi dạo trong Hẻm Xéo - khu phố mà Harry cùng các bạn học tới để sắm đũa phép, chim cú cùng những dụng cụ ma thuật khác, cũng như xem các thủ thuật để thực hiện ma thuật trên màn ảnh, hay đi qua nhà ăn rộng lớn như gian giữa của một nhà thờ ở trung tâm Poudlard… Tất cả những cảnh phim mà các fan trung thành của Harry Potter từng thấy đều có ở phim trường này.

Paris, Pháp

Tại thành phố thứ 3 trong tour diễn châu Âu này, các thành viên BLACKPINK chủ yếu lựa chọn hành trình riêng lẻ chứ không cùng nhau đi các điểm như ở Amsterdam và Manchester. Ấy vậy mà đây cũng là dịp đầu tiên các Blinks thấy 4 nàng công chúa YG có ảnh check-in đồng nhất tại một nơi với nhau, cho dù là khác thời điểm.

5. Tháp Eiffel, Paris

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 18.

Tháp Eiffel - biểu tượng của “kinh đô ánh sáng” Paris, nơi ai đến Pháp cũng mong muốn ghé qua một lần. Chính vì vậy mà nơi đây luôn chiếm spotlight trong mọi bức hình của du khách kể cả vào ban ngày hay ban đêm.

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 19.

Lisa thần thái ngút ngàn khi check-in tại tháp Eiffel trong bức hình trắng đen.

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 20.

“Nàng thơ Rosé” khi ngọn tháp lên đèn sáng trưng, trời nhá nhem tối.

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 21.

6. Khải Hoàn Môn Arc de Triomphe

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 22.

Theo chân Rosé với bức ảnh check-in tại Khải Hoàn Môn, người hâm mộ sẽ có thêm một điểm đến không thể bỏ qua khi tới Paris.

Thực ra thì ở Paris có 2 Khải Hoàn Môn: Arc de Triomphe là khải hoàn môn nằm ở Quảng trường Étoile và một Khải Hoàn Môn Carrousel nữa mà du khách sẽ thấy khi bước vào quần thể bảo tàng Louvre. Arc de Triomphe được nhiều người biết đến hơn vì đây là giao lộ quan trọng của Paris và thường xuyên sử dụng để tổ chức các sự kiện lớn.

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 23.

Khởi thuỷ của Khải Hoàn Môn là công trình được Napoleon xây dựng để vinh danh quân đội, do vậy du khách sẽ dễ dàng nhìn thấy những bức phù điêu về các chiến công, các bức tượng và các miếng đá quý khắc tên những vị anh hùng quân đội. Ngay dưới chân là mộ chiến sỹ vô danh trong thế chiến thứ nhất.

Arc de Triomphe có kiến trúc vòng cung lớn nhất thế giới với chiều cao 50 mét, rộng 45 mét. Không chỉ mang tính nghệ thuật kiến trúc biểu tượng, Khải Hoàn Môn này còn có ý nghĩa lịch sử thiêng liêng với người dân Pháp, bởi vậy khi đến đây du khách phải lưu ý một số điều quan trọng nếu không muốn thất kính.

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 24.

Barcelona, Tây Ban Nha

Sau đêm diễn cuối cùng khép lại lịch trình concert ở châu Âu, Lisa và Rosé đã nhanh chóng lên máy bay trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi, còn Jennie và Jisoo vẫn nán lại Barcelona để thăm thú địa điểm cuối cùng này.

7. Bảo tàng La Pedrera (Casa Mila)

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 25.

Sở dĩ các khách du lịch gọi đây là bảo tàng ảo giác là bởi lối kiến trúc “uốn éo” có phần kỳ lạ không thấy ở đâu khác của nơi này. Toà nhà Casa Mila là tác phẩm của kiến trúc sư Antoni Gaudi, được xây dựng theo trường phái cách tân Catalan từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 26.

Vì toà nhà “uốn éo” nên Jennie đến đây chụp hình cũng phải “uốn éo” theo cho nhiều cảm hứng.

Trên sân thượng của Casa Mila có trưng bày những tác phẩm điêu khắc độc đáo: các ống khói được đúc khuôn lớn nhỏ khác nhau, tạo cảm giác có cả một đội quân mũ sắt đang canh giữ bên cạnh những phụ nữ mang mạng che mặt bí ẩn.

Jennie đã viết trên Instagram: “Tận hưởng ngày cuối của mình như là một du khách”.

Còn Jisoo thì chào tạm biệt Barcelona bằng tiếng Tây Ban Nha: “Adios Barcelona”.

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 30.

Tạm biệt châu Âu! Thời điểm hiện tại, các cô nàng của chúng ta đang nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lịch biểu diễn và những sản phẩm mới trong thời gian tới đây. Hẹn gặp lại BLACKPINK trong những chuyến đi xa tới đây, chăm chỉ check-in cho fan bỏ túi thêm nhiều địa điểm độc đáo như trong lịch trình châu Âu vừa rồi nhé!

Chuyến đi châu Âu hơn 10 ngày của BLACKPINK chính là lịch trình hoàn hảo cho ai muốn khám phá những địa danh vừa lạ vừa quen ở trời Tây - Ảnh 31.