Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào

HƯƠNG CHERRY, Theo Thời Đại 19:00 30/10/2017

Những hình ảnh mang màu sắc kinh dị với “mẫu chính” giống như đang ngủ say, hay thậm chí là nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh là cách để người dân phương Tây sống trong khoảng thời gian cuối thế kỷ 19 cho tới đầu thế kỷ 20 tưởng nhớ về thân nhân đã khuất của mình.

Trước khi máy ảnh ra đời, cách duy nhất để ghi lại chân dung của một nhân vật nào đó chính là thuê họa sĩ vẽ lại theo phong cách truyền thần. Nhưng điều này thường khá tốn kém và mất nhiều thời gian khiến phần lớn người dân thuộc tầng lớp trung lưu không thể tiếp cận được.

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi vào năm 1839 bởi nhà vật lý người Pháp ông Louis-Jacques-Mandé Daguerre. Ông này đã phát minh ra quy trình nghệ thuật chụp hình thực tiễn đầu tiên trên thế giới.

Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào - Ảnh 1.

Bức hình chụp bà Della Powell (1840 – 1894), công dân hạt Crockett County, bang Tennessee, Mỹ.

Với ưu điểm là giá thành rẻ cùng thời gian thực hiện nhanh chóng, những chiếc máy ảnh đã mang nghệ thuật chụp chân dung đến với tầng lớp trung lưu. Song không phải ai cũng sẵn sàng chi tiền để lưu giữ hình ảnh của mình khi vẫn còn đang sống.

Đa phần họ chỉ muốn chụp lại khuôn mặt của người đã khuất như một cách để tưởng niệm về thân nhân quá cố, nhất là vào thời đại mà tỷ lệ tử vong ở trẻ em còn khá cao do mắc phải các căn bệnh truyền nhiễm khó chữa.

Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào - Ảnh 2.

Phần mắt của người quá cố như đang mơ màng trong giấc ngủ say.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các nhiếp ảnh gia thời đó cũng liên tục tìm ra nhiều phương pháp chụp hình mới nhằm khiến người đã khuất trông như còn đang sống với đôi má ửng hồng, cặp mắt nhìn thẳng vào ống kính hay thậm chí là... mơ màng như yên giấc ngủ say.

Một nhà nghiên cứu cho biết: "Trào lưu này chỉ duy trì mạnh mẽ cho tới đầu thế kỷ 20, sau đó dần trở nên lỗi thời và hoàn toàn biến mất trong dòng lịch sử do công nghệ ngày càng phát triển khiến việc chụp ảnh trở nên thông dụng hơn bao giờ hết".

Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào - Ảnh 3.

Người quá cố nhìn thẳng vào máy ảnh như vẫn còn đang sống.

Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào - Ảnh 4.

Người mẹ chụp hình bên thi thể của cô con gái vừa mới qua đời.

Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào - Ảnh 5.

Một cô bé đã khuất với khuôn mặt ửng hồng như thể chỉ đang ngủ một chút mà thôi.

Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào - Ảnh 6.

Bà mẹ trẻ chụp hình cùng đứa con gái vừa qua đời.

Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào - Ảnh 7.

Những đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ như thể còn đang sống.

Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào - Ảnh 8.

Những bà mẹ trẻ thường tìm tới công nghệ chụp hình để lưu giữ kỉ niệm bên cạnh đứa con thân yêu của mình.

Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào - Ảnh 9.

Em bé chỉ như đang ngủ say với đôi má vẫn còn ửng hồng và tràn đầy sức sống.

Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào - Ảnh 10.

Khó có thể phân biệt được những em bé này còn sống hay đã khuất.

Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào - Ảnh 11.

Những cô gái chụp hình bên cạnh chú chó vừa qua đời của mình.

Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào - Ảnh 12.

Những đứa trẻ với đôi mắt hé mở như thể còn đang sống.

Chụp ảnh người chết: Những bức ảnh từ cách đây hơn 100 năm đáng sợ hơn bất cứ trang phục Halloween nào - Ảnh 13.

Nhiều nhiếp ảnh gia thời bấy giờ còn sắp xếp bối cảnh khiến nhân vật đã khuất trông giống như đang chụp hình nghệ thuật.