Chúng ta dù có lớn khôn đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ khi trở về với vòng tay mẹ

Yingie - Tranh: Sễu, Theo Helino 00:07 13/05/2019

Rõ ràng là dù có lớn khôn đến đâu, vòng tay ấm áp của mẹ luôn là nơi con muốn tìm về.

Có lẽ chẳng cần nói ra thì tất cả đều có chung câu trả lời cho câu hỏi ai là người phụ nữ vĩ đại nhất trên thế giới này, bởi đó chính là mẹ. Mẹ và tình yêu của mẹ như con suối dịu dàng chảy trôi khắp sinh mệnh chúng ta, cho chúng ta ấm áp, cho chúng ta sức mạnh... Lắm lúc, bạn buộc lòng tự hỏi phải chăng mẹ là bà tiên hay là siêu anh hùng như trong những bộ phim thường chiếu trên TV. Bởi nếu không không phải có siêu năng lực, vì sao mẹ có thể xoay xở hết đống công việc như núi mỗi ngày? Nếu không phải có phép thuật, vì sao mẹ có thể toàn năng như thế, bao dung như thế, nhẫn nại như thế và vĩ đại như thế?

Tình yêu của mẹ nghe thì lớn lao, to tát nhưng thực tế nó bắt nguồn từ những quan tâm hết sức nhỏ bé và thầm lặng. Từ khi bạn còn bé xíu xiu đến tận khi bạn trưởng thành khôn lớn, mọi dấu chân bạn đều có bóng mẹ âm thầm dõi theo, cẩn thận chỉ bảo, ân cần chỉ lối. Mẹ luôn là thế, thương con bằng trọn sinh mạng mình...

Biết con đi học đi làm nhà khổ lắm, mệt lắm nhưng nên mẹ luôn có cách để bữa ăn của chúng ta đủ đầy hơn, ngon lành hơn

Chúng ta dù có lớn khôn đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ khi trở về với vòng tay mẹ - Ảnh 1.

Trong khi chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng, cứ suốt ngày mải mê bạn bè và các mối quan hệ, đôi khi quên gọi về mẹ, thì ước mong lớn nhất mỗi ngày của mẹ chỉ là được nghe tiếng bạn

Chúng ta dù có lớn khôn đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ khi trở về với vòng tay mẹ - Ảnh 3.

Dù ở ngoài kia chúng ta là ông to, bà lớn, mạnh mẽ uy quyền tới đâu, về với mẹ cũng đều hóa thành đứa trẻ

Chúng ta dù có lớn khôn đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ khi trở về với vòng tay mẹ - Ảnh 5.

Bình thường mẹ hay ghét bỏ con cái lắm, nhưng mẹ cũng là người mong ngóng con từng ngày

Chúng ta dù có lớn khôn đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ khi trở về với vòng tay mẹ - Ảnh 7.

Thế mà có đôi lúc chúng ta lại trở nên cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn khi phải dạy mẹ cách dùng đồ công nghệ. Bạn ơi, sao không nhớ đến ngày xưa lúc mẹ dạy chúng ta cầm đũa, cầm thìa...

Chúng ta dù có lớn khôn đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ khi trở về với vòng tay mẹ - Ảnh 9.

Với mẹ, con lúc nào cũng là xinh đẹp nhất, tốt nhất

Chúng ta dù có lớn khôn đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ khi trở về với vòng tay mẹ - Ảnh 11.

Đúng là "logic của mẹ" nhiều khi hơi khó hiểu, nhưng suy cho cùng lúc nào mẹ cũng tự hào về chúng ta hết

Chúng ta dù có lớn khôn đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ khi trở về với vòng tay mẹ - Ảnh 13.

Nếu ai đó hỏi tôi món gì ngon nhất thế gian, tôi chắc chắn sẽ không cần suy nghĩ dù chỉ 1 giây mà đáp luôn, đó là cơm mẹ nấu

Chúng ta dù có lớn khôn đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ khi trở về với vòng tay mẹ - Ảnh 15.

Phong ba bão táp cũng chẳng là gì, về tới nhà, sau cánh cửa, có mẹ, có cha là bình yên 

Chúng ta dù có lớn khôn đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ khi trở về với vòng tay mẹ - Ảnh 17.

Có những kí ức sẽ chỉ là kí ức nhưng tình thương của mẹ thì mãi chẳng thay đổi dẫu năm tháng chảy trôi không ngừng

Chúng ta dù có lớn khôn đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ khi trở về với vòng tay mẹ - Ảnh 19.