Thời sinh viên chúng ta ai cũng nghèo như nhau, đến mì tôm cũng thành đồ ăn xa xỉ
Phải chăng vì sinh viên nghèo nên đi đâu cũng được mua giá rẻ, được giảm giá, được thương.
- Chỉ thêm 1 dấu chấm vào mã đề thi, giáo viên khiến học sinh điêu đứng vì làm giống nhau mà kẻ 10 điểm, người 3 điểm
- Tất cả sinh viên ra trường thất nghiệp, lương thấp đều có chung những tư tưởng này trong đầu
- Dưa hấu xào chuối, da ếch... những món ăn kinh dị nhất ở canteen các trường ĐH Trung Quốc khiến sinh viên khiếp đảm
Vui nhất là thời sinh viên, vô tư nhất là thời sinh viên nhưng khổ nhất cũng chắc chắn là thời sinh viên.
Sinh viên nghèo, chật vật với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Vòng luẩn quẩn đầu tháng nhận tiền gia đình gửi, trả nợ bạn bè, tiêu xài xả láng, cuối tháng hết tiền đi vay nợ, đầu tháng lại nhận tiền trả nợ... cứ thể ám ảnh mãi suốt 4, 5 năm sinh viên.
Đời sinh viên ám ảnh nhất chắc chắn là cảnh cuối tháng tiền hết, tình tan. Khi mà lục cả mấy chục cái túi quần, túi áo cũng chỉ moi ra được 50 ngàn, mỳ tôm trong thùng hết, gạo hết, tủ lạnh trống trơn, dầu ăn hết, xà phòng hết, dầu gội đầu hết... thứ gì cũng cạn đáy!
Thời sinh viên của bạn nghèo khó như thế nào?