Cả nước đang "lên mood" hết cỡ để chào đón cột mốc siêu ý nghĩa: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/195 - 30/4/2025). Và hòa chung không khí rộn ràng ấy, các ngôi trường cũng không đứng ngoài cuộc. Từ lớp học, hành lang cho đến khu sinh hoạt chung, chỗ nào cũng "lên đồ" chỉn chu, đỏ rực một màu cờ Tổ quốc – như một cách thật đặc biệt để thế hệ trẻ cùng nhau sống lại tinh thần tự hào dân tộc.
Mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc đã khiến cộng đồng sinh viên xôn xao khi tung ra một bài viết cực hút mắt, giới thiệu địa điểm check-in đỉnh của chóp ngay trong trường. Không cần đi đâu xa, chỉ cần giơ máy lên là đã có ngay những bức ảnh vừa đẹp lại cực kỳ ý nghĩa để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của dịp đại lễ này.
Mỗi tầng học đều được "makeover" với cờ đỏ sao vàng phủ kín. Không gian ấy không chỉ đẹp mà còn "có hồn" - nhắc nhở sinh viên về lịch sử dân tộc, khơi gợi niềm tự hào và truyền cảm hứng sống có trách nhiệm với đất nước. Mỗi lá cờ, mỗi góc trang trí không chỉ để ngắm, mà còn là dịp để mỗi bạn trẻ thể hiện tình yêu nước theo cách riêng, vừa sáng tạo, tươi mới và đầy chất Gen Z.
Toàn bộ các tầng học đều được trang trí bằng màu đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc(Nguồn: Humans of UEd)
Hay như tại Học viện Tài chính, không chỉ các tầng học, mà ngay cả khu sinh hoạt chung của sinh viên cũng được trang trí cờ đỏ sao vàng rợp trời. Chỉ cần đứng ở đây thôi, chắc chắn bạn cũng cảm nhận được phần nào không khí của ngày Đại lễ sắp tới.
Sắc cờ đỏ sao vàng không chỉ phủ kín trường học mà còn "phủ sóng" trong tim mỗi bạn trẻ(Nguồn: Ban phát thanh Học viện Tài chính)
Tại Học viện Ngân hàng, bầu không khí mừng ngày Đại lễ cũng lan tỏa qua những lá cờ được treo khắp khuôn viên. Thêm vào đó, nhà trường còn "đầu tư" trang trí thêm một bảng tin đặc biệt, như một lời chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trên bảng tin là những tờ báo truyền thống như Hà Nội Mới, Lao Động, Nhân Dân, Công Thương... cùng một tờ lịch kỷ niệm ngày 30/4/1975, tất cả như một cách sống động để các bạn sinh viên không chỉ nhìn lại quá khứ mà còn cảm nhận được sự gắn kết, tự hào về một mốc son lịch sử.
Từng góc nhỏ quen thuộc trong Học viện Ngân hàng nay lại càng hóa thân thương(Nguồn: BA Confessions)
30/4 không chỉ là một ngày để nhớ, mà còn là cơ hội để mỗi người trẻ thể hiện niềm tự hào dân tộc theo cách riêng - sáng tạo, trẻ trung và đầy cảm hứng. Tại Đại học Văn Lang, không khí dịp lễ trở nên cực kỳ đặc biệt khi trường biến cả một lối đi thành "đại lộ cờ đỏ" – ngập tràn sắc đỏ sao vàng, rực rỡ và nổi bật như chính tinh thần của tuổi trẻ nơi đây. Không gian ấy không chỉ để chụp hình sống ảo, mà còn là cách sinh viên gửi gắm thông điệp: yêu nước đâu cần to tát, đôi khi chỉ cần dám sáng tạo, dám thể hiện, và dám lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.
Sắc đỏ tràn ngập khuôn viên trường(Nguồn: Van Lang University)
Không chỉ trường đại học mà nhiều trường cấp 3, trong đó có trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM cũng hòa chung không khí thiêng liêng tự hào của đất nước. Cả khuôn viên của Phổ thông Năng khiếu như thêm phần rực rỡ và sống động hơn khi khoác lên mình sắc màu đỏ sao vàng tươi sáng. Hai tòa nhà học A và B được trang trí tinh tế với những dải cờ nối dài, mang đến một cảm giác gần gũi và tự hào.
Khắp trường, từ lối vào đến từng bậc thềm, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ, làm không khí Đại lễ thêm phần đặc biệt. Đây không chỉ là những chi tiết trang trí, mà còn là biểu tượng thể hiện sự đoàn kết, tự hào dân tộc. Những dây cờ này như nhắc nhở mỗi học sinh về giá trị lịch sử và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy tinh thần yêu nước.
Bạn đã chọn được góc để check-in chưa?(Nguồn: NANG KHIEU Library)