Đi xem hợp luyện diễu binh chuẩn bị cho Đại lễ, một nữ sinh "flex" mình là học sinh chuyên Sử và cái kết đau bụng

Đông, Theo Thanh niên Việt 21:50 25/04/2025
Chia sẻ

Nếu rơi vào trường hợp này, bạn sẽ làm gì?

Bạn có nhớ topic đang hot rần rần mấy ngày nay về chủ đề "ôn bài trước khi tham gia 'concert quốc gia'" không? Trong đó, "concert quốc gia" là cách gọi vui của các bạn trẻ khi nhắc đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sắp diễn ra. Còn "ôn bài" ở đây là lời nhắc nhở các bạn ôn lại các mốc sự kiện quan trọng trong Chiến thắng lịch sử 30/4 nói riêng và các kiến thức lịch sử nước nhà nói chung.

Việc này không chỉ giúp các bạn thêm tự hào về truyền thống dân tộc, mà còn tạo ra cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Khi nắm vững những sự kiện lịch sử này, các bạn sẽ có thể hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của buổi diễu hành, từ đó dễ dàng thấu hiểu và hòa mình vào không khí của Đại lễ.

Ngoài ra, vì đây là sự kiện lớn của quốc gia mà, nên thu hút sự tham gia của rất nhiều cơ quan thông tấn báo chí. Việc ôn lại các mốc sự kiện trong Chiến thắng lịch sử 30/4 thật kỹ còn là cách để các bạn tự tin hơn khi chẳng may đang xem diễu hành thì có người mang máy quay đến phỏng vấn.

Điều này không phải không có lý do đâu, cứ theo dõi câu chuyện của nữ sinh dưới đây là hiểu!

Chuyện là, trong lúc xem buổi luyện tập diễu binh chuẩn bị cho Đại lễ, giữa hàng trăm người đang cổ vũ và giao lưu cùng các chiến sĩ, bỗng nhiên, một học sinh bị bạn bè “flex” là học chuyên Sử. Câu nói tưởng chừng vô hại ấy lại trở thành tín hiệu bắt đầu… một kỳ thi mini ngay tại chỗ.

Nghe thấy lời "flex" này, một nữ quân nhân đứng gần đó đã trêu lại: "Anh ơi, phỏng vấn bạn này đi, bạn này học giỏi Lịch sử lắm", "Anh ơi, bạn này chuyên Sử này".... Dẫu biết rằng mọi người chỉ đang đùa vui trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng không khí thì vẫn rộn ràng một cách khó tả.

"Flex" học chuyên Sử và cái kết...

Netizen xem xong chỉ biết "cười xỉu" trước tình huống bất ngờ mà quá đỗi dễ thương này. Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả, ai cũng công nhận trend "ôn bài trước concert quốc gia" là hoàn toàn có cơ sở. Không ít bạn trẻ còn tranh thủ tag nhau vào clip để nhắc khéo chuyện học hành, khiến cho tinh thần học tập nâng lên rất nhiều.

Bên cạnh đó, sự thân thiện, đáng yêu cả từ phía các chiến sĩ lẫn quần chúng nhân dân cũng làm mọi người phải xuýt xoa ôm tim.

- Tưởng đi chơi cho vui ai ngờ về nhà ôn lại luôn cả chương trình Lịch sử

- Học chưa bao giờ là đủ, đặc biệt là Lịch sử hào hùng của nước nhà.

- Tự nhiên tinh thần học tập nâng cao đáng kể.

- Mọi người đừng quên ôn bài, đừng để bị phỏng vấn bất ngờ nha. Mà lỡ ôn bài rồi mà vẫn bị phỏng vấn, thì đơn giản thôi, nói thật lớn: "Tôi yêu Việt Nam!".

- Thấy các bạn trẻ ngày càng quan tâm đến lịch sử nước nhà, mình quá tự hào luôn.

- "Hòa bình có đẹp không?" - Không cần chứng minh nhiều, xem video là hiểu luôn!

Đi xem hợp luyện diễu binh chuẩn bị cho Đại lễ, một nữ sinh "flex" mình là học sinh chuyên Sử và cái kết đau bụng- Ảnh 1.

Đi xem hợp luyện diễu binh chuẩn bị cho Đại lễ, một nữ sinh "flex" mình là học sinh chuyên Sử và cái kết đau bụng- Ảnh 2.

Nhìn khẩu hình miệng đoán nội dung: "Anh ơi phỏng vấn bạn này này, bạn này học giỏi Lịch sử lắm"; "Anh ơi bạn này chuyên Sử này"

Vì vậy, rút kinh nghiệm cho mọi người: Trước khi đi xem "concert quốc gia", hãy ôn lại kiến thức lịch sử nhé, nhất là các mốc sự kiện trong Chiến thắng 30/4. Thật ra, việc học chưa bao giờ là đủ, đặc biệt là khi nói về lịch sử nước nhà,  không phải chỉ để trả lời câu hỏi trên lớp, mà để hiểu và cảm được những giá trị đã làm nên ngày hôm nay. Lịch sử không ở đâu xa, nó hiện diện trong chính khoảnh khắc ấy: tiếng trống vang, cờ bay phấp phới, và từng đội hình tiến bước mang theo niềm tự hào của cả dân tộc.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày