Chùm ảnh Hà Nội ngày 30/4: Phố phường thanh bình đến lạ, người dân xếp hàng dài chờ đợi trải nghiệm xe bus free

H. Trang, Ảnh: Quý Nguyễn, Thiết kế: Minh Trang, Theo Tổ quốc 13:29 30/04/2023

Khung cảnh bình yên đến thơ mộng của Hà Nội hiện lên qua lăng kính trong ngày lễ kỷ niệm thiêng liêng khiến ai cũng ngỡ ngàng vì lạ quá.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa mới bắt đầu, người dân trên cả nước đang rất hân hoan tận hưởng kỳ nghỉ lớn trong năm. Quả thực, dịp lễ kéo dài 5 ngày này khiến người ta cảm giác như đang trở về không khí của Tết vậy.

Năm nay, lại là một dịp lễ thật đặc biệt, nó biến Hà Nội vốn ồn ã xô bồ bỗng chốc khác lạ. Không còn cảnh tắc đường hàng giờ trên các tuyến phố, cảnh còi xe inh ỏi chen chúc nhau như ngày thường, Hà Nội bắt đầu ngày lễ lớn với vẻ đẹp của sự vắng lặng, rất nên thơ.

Phố phường Hà Nội sau cơn mưa mang theo chút gió lạnh cảm giác giống như quay trở lại dịp Tết Nguyên đán vậy.

Bước vào kì nghỉ lễ, Thủ đô Hà Nội như được khoác lên một màu áo mới. Đường phố khắp nơi rực rỡ với hình ảnh cờ đỏ sao vàng đã trở thành nét đặc trưng thiêng liêng mỗi khi đến ngày lễ trọng đại của dân tộc. Khiến bất cứ người con đất Việt nào cũng cảm thấy tự hào trong ngày kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Phố phường khắp nơi được trang hoàng rực rỡ cờ hoa.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều người hô hào nhau hoặc về quê hoặc đi du lịch. Có thể thấy hôm nay các tuyến phố lớn tại Hà Nội đã thưa người qua lại. Nơi đây như được trở về với nét bình yên, trầm ngâm mà có lẽ chỉ những dịp lễ Tết chúng ta mới có cơ hội chiêm ngưỡng.

Có thể do ảnh hưởng của thời tiết ở khu vực phía Bắc nhiều nơi xuất hiện mưa vào sáng sớm hôm nay kèm thêm chút không khí lạnh, vậy nên khung cảnh Hà Nội lại càng trở nên thanh bình đến lạ.

Khung cảnh thoáng đãng trên con phố tấp nập thường ngày.

Ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng hôm nay, người dân từ nhiều miền của đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài chờ đợi đến lượt được vào viếng Lăng Bác khiến ngày 30/4 trở nên trọn vẹn, ý nghĩa hơn.

Nhiều người dân du khách dành thời gian đến viếng Lăng Bác trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Mặc dù khu vực phố đi bộ trên bờ hồ Hoàn Kiếm hôm nay không còn cảnh chen chúc như ngày thường có thể do một phần ngay từ sáng sớm người dân đã đổ xô nhau xếp hàng để được trải nghiệm vi vu quanh thành phố bằng xe bus du lịch và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Được trải nghiệm miễn phí tour du lịch Hà Nội bằng xe bus 2 tầng thu hút rất đông du khách.

Tuy nhiên, nhiều người chưa nắm bắt được địa điểm xe đón khách chính tại Vườn hoa Con Cóc. Vậy nên không ít du khách vội vã di chuyển và mau chóng xếp hàng. Cảnh tượng hàng dài người nối đuôi nhau gần cả dãy phố, thậm chí còn phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ mới có thể đến lượt khiến không ít người ngỡ ngàng.

Người người nối đuôi nhau xếp hàng dài đến cả dãy phố.

Thậm chí có người phải chờ vài tiếng đồng hồ mới đến lượt lên xe tham quan.

Dù nghỉ lễ hay không thì những quán cà phê bên góc phố vẫn là tụ điểm yêu thích của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, so với sự đông đúc quá tải trong tưởng tượng thì khắp các hàng quán lượng khách đến quán cũng không quá đông.

Không phải ai cũng được ngồi nhâm nhi ly cà phê, trò chuyện cùng bạn bè và tận hưởng khoảnh khắc một thành phố thoáng đãng đầy nhẹ nhàng như có một nốt lặng trầm ngâm đâu đó.

Giới trẻ vẫn giữ thói quen lê la phố xá trong những ngày nghỉ lễ như vậy. Tuy không quá đông đúc nhưng rất chill.

Qua lăng kính của những ngày lễ, Thủ đô Hà Nội hiện lên thật sự quá đỗi bình yên và thơ mộng. Nếu có dịp thưởng thức Hà Nội trong dịp này, thì đó quả là một trải nghiệm thú vị.

Nhâm nhi ly cà phê, tận hưởng một Hà Nội đầy thanh bình trong ngày lễ lớn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày