Các điểm du lịch trong nước ngày nghỉ lễ đầu tiên: cửa khẩu Móng Cái đông nghịt người, Ninh Bình mưa gió du khách vẫn bất chấp check-in

H. Trang, Theo Thể thao & Văn hóa 20:36 29/04/2023

Kỳ nghỉ lễ chỉ vừa mới bắt đầu, người dân khắp nơi đã háo hức đổ xô đi chơi. Dù thời tiết hôm nay không quá thuận lợi thế nhưng nhiều địa điểm du lịch vẫn đông nghịt người.

Đến hẹn lại lên, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay lại khiến những điểm du lịch trên cả nước trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Có thể nói, sau dịp Tết Nguyên đán thì đây chính là thời điểm mà người người háo hức mong chờ nhất, ai ai cũng lên sẵn kế hoạch cùng gia đình bạn bè vi vu đó đây. Bởi vậy mà từ Bắc chí Nam, đâu đâu cũng thấy thấy cảnh tượng người dân nô nức đổ xô đến các địa điểm du lịch tạo nên cảnh tượng đông nghịt.

Ninh Bình, Hạ Long mưa lớn kéo dài nhưng du khách vẫn bất chấp check-in

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần vui chơi nhưng vào chính ngày nghỉ đầu tiên này nhiều địa điểm du lịch trên cả nước đặc biệt là khu vực phía Bắc có mưa, trời âm u, không khí cũng lạnh hơn. Thời tiết có phần khác lạ so với mọi năm thế nhưng điều đó không cản trở những đôi chân cuồng đi của hội đam mê du lịch.

Dù thời tiết xấu nhưng Tràng An, Hang Múa vẫn là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn ghé thăm trong dịp lễ này. (Ảnh: @Trúc Hoàng, @Phạm Thu Giang, @Đức Chuyên, @Trần Việt Trọng)

Có thể nói, những chiếc áo mưa trở thành trang phục du lịch xuất hiện phổ biến nhất trong các bức ảnh check-in ở khu vực miền Bắc hôm nay. Mưa bão lớn đã khiến chuyến đi của khách du lịch bị ảnh hưởng ít nhiều. Không ít người gặp những tình huống dở khóc, dở cười vì mưa, gió thất thường thế nhưng bộ trang phục "bất đắc dĩ" này lại tạo nên một trào lưu du lịch thú vị của dịp lễ năm nay.

Khách du lịch nô nức check-in tại Hạ Long trong trang phục áo mưa. (Ảnh: @Review Quảng Ninh)

Ngoài ra các bãi biển nổi tiếng ở khu vực phía Bắc cũng đang chuẩn bị đón một lượng khách lớn, hứa hẹn dịp nghỉ lễ năm nay sẽ còn trở nên đông đúc hơn nữa.

Cao tốc Hải Phòng, Hạ Long, Thanh Hóa tắc nghẽn dài do lượng du khách đổ về khá đông. (Ảnh: @Review Quảng Ninh, @Thanh Hóa 36)

Hàng nghìn người chen nhau xuất, nhập cảnh ở cửa khẩu Móng Cái

Thay vì lựa chọn vi vu tại các bãi biển lộng gió hay lang thang tận hưởng cái mát mẻ nơi rẻo cao thì nhiều người lại lựa chọn xuất cảnh du lịch nước ngoài. Và địa điểm chiếm spotlight hôm nay chắc hẳn là cửa khẩu Móng Cái với hàng nghìn người chờ đợi xuất cảnh trải nghiệm một ngày du lịch vòng quanh Đông Hưng (Trung Quốc).

Du lịch Đông Hưng thu hút rất nhiều người trong dịp lễ này.

Theo nhiều thông tin cho biết, nhiều du khách còn phải chờ đợi đến tận 5 - 6 tiếng đồng hồ để làm thủ tục xuất, nhập cảnh. Do lượng người quá đông, tất cả phải xếp hàng dài từ phòng làm thủ tục ra tới ngoài sân của cửa khẩu. Dù biết mùa lễ thì việc đông đúc khó mà tránh khỏi, nhưng cảnh tượng chen chúc nơi đây chắc hẳn sẽ khiến ai nhìn vào cũng thấy "choáng".

Đà Lạt - "điểm tránh nóng quốc dân" trở nên vắng vẻ lạ thường

Nhắc đến các địa điểm du lịch nổi bật ở phía Nam thì không thể không nhắc đến Đà Lạt. Đặc biệt, trong thời tiết nắng nóng từ Bắc vào Nam như thế này thì chẳng lấy làm lạ khi thành phố ngàn hoa vẫn là nơi được dân tình "chọn mặt gửi vàng" trong những ngày nghỉ lễ.

Tuy nhiên, trong ngày nghỉ đầu tiên Đà Lạt lại vắng vẻ lạ thường, tại các khu vực trung tâm thành phố bỗng vắng bóng người qua lại.

Đà Lạt vắng vẻ trong ngày nghỉ đầu tiên của dịp lễ lớn khiến không ít người ngỡ ngàng. (Ảnh: @Đà Lạt béo)

Khung cảnh hoàn toàn trái ngược so với những dịp lễ trước khiến dân tình không khỏi thắc mắc. Thế nhưng, sự thực du khách kéo nhau lên Đà Lạt vô cùng đông đúc, tuy nhiên do gặp phải tình trạng ùn tắc kéo dài ở đèo Bảo Lộc mới xảy ra hiện tượng vắng vẻ trên. Dự đoán Đà Lạt sẽ là một trong những địa điểm thất thủ, chào đón một lượng du khách lớn đến tham quan trong những ngày nghỉ sắp tới.

Nhiều du khách đã cố gắng đi sớm nhất có thể, di chuyển từ 2h sáng thế nhưng 5h sáng vẫn phải chịu cảnh tắc cứng như thường. (Ảnh: @gaubongcao, @Mộc Nhiên, @reviewdalat)