Chùm ảnh: Giới trẻ Hà Nội phơi mình dưới nắng gắt tham gia lễ hội hoá trang

Huyền Trang/ Ảnh: Quý Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 20:38 28/08/2022

Dù không được thời tiết ủng hộ, nhiều người còn có trang phục khá dày nhưng ai nấy đều cực kỳ hào hứng.

Với hội mê phim hoạt hình - truyện tranh và văn hóa Nhật Bản, ai cũng muốn có cơ hội được hóa thân thành các nhân vật mà mình yêu thích. Vì vậy mà mỗi dịp có lễ hội hóa trang (cosplay) là dân tình lại được phen thích thú, không ngại đầu tư từ trang điểm đến quần áo để đi "trẩy hội".

Lễ hội hóa trang Ichigo Ichie 22' được tổ chức hôm nay (ngày 28/8) tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ (Hà Nội) là ví dụ.

"Cháy vé" sau 11 phút mở bán

Hà Nội đã chớm sang thu nhưng thời tiết trong ngày diễn ra lễ hội hóa trang nóng gay gắt. Dẫu vậy hàng nghìn người vẫn đổ về địa điểm diễn ra sự kiện. Thậm chí theo thông báo chính thức của BTC, 200 vé thường được bán tại sự kiện đã hết vào lúc 8h11 sáng, dù thời gian mở cửa lễ hội và bán vé tại chỗ là 8h.

Chùm ảnh: Giới trẻ Hà Nội phơi mình dưới nắng gắt tham gia lễ hội hoá trang - Ảnh 1.

Rất đông các bạn trẻ tham gia lễ hội bất chấp nắng nóng

Lễ hội không chỉ quy tụ người yêu thích hóa trang lựa chọn những bộ trang phục cầu kỳ, bắt mắt mà còn thu hút rất nhiều người trẻ đến xem tận mắt và chụp hình kỷ niệm. Bất chấp mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ai nấy đều vui vẻ và nhanh chóng giao lưu, kết bạn với những bạn chung sở thích.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, còn có các hoạt động hấp dẫn khác như văn nghệ kết hợp nhảy và trình diễn tự do, bày bán các ấn phẩm và phụ kiện truyện tranh,... Thế nên ngoài hóa trang, đây cũng là cơ hội để nhiều người thể hiện tài lẻ như ca hát, nhảy múa.

Theo lịch trình, lễ hội hóa trang diễn ra trong ngày và kết thúc vào lúc 17h30. Tuy nhiên địa điểm tổ chức ở khá gần công viên Thống Nhất nên nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ ra đây chụp ảnh.

Chi tiền triệu để hóa trang

Đương nhiên các "tín đồ" của bộ môn hóa trang đều phải chi một khoản kha khá để có màn xuất hiện chỉn chu, hoành tráng nhất. Nhìn chung con số trung bình rơi vào khoảng từ 500.000 đồng đến gần 2 triệu đồng, đồ càng cầu kỳ và nhiều phụ kiện sẽ thì sẽ càng đắt hơn.

Tiết lộ chi tiết hơn, Trần Thị Thùy Linh (2005) nói: "Về trang phục, có người chọn mua đồ và cũng có người thuê đồ để tiết kiệm. Nếu trang phục đơn giản, tiền thuê khoảng 200.000 đồng còn cầu kỳ hơn thì khoảng 300.000 đồng trở lên. Tiền trang điểm khoảng 200.000 đồng/ mặt nhưng cũng nhiều người chọn trang điểm ở nhà và mình cũng vậy". Được biết Thùy Linh mới tìm đến bộ môn hóa trang gần đây.

Chùm ảnh: Giới trẻ Hà Nội phơi mình dưới nắng gắt tham gia lễ hội hoá trang - Ảnh 3.

Thùy Linh (bên trái)

Với kinh nghiệm 3 năm trong giới hóa trang, Gia Thụy (2003) cho biết mình chỉ tốn 500.000 đồng tiền thuê đồ còn tự xử lý phần trang điểm. Chọn trang phục cổ trang với nhiều lớp áo nên giữa thời tiết nắng nóng và đông người, Gia Thụy cũng cảm thấy khá mệt nhưng vẫn vui.

Ánh Vũ (2000) mới biết đến hóa trang khoảng vài ba tháng mới đây. Bạn trẻ tiết lộ đã đầu tư gần 1 triệu đồng cho bộ trang phục cực ngầu của mình.

Chùm ảnh: Giới trẻ Hà Nội phơi mình dưới nắng gắt tham gia lễ hội hoá trang - Ảnh 4.

Gia Thụy (trái) và Ánh Vũ (phải)

Cùng xem thêm các hình ảnh được ghi lại tại sự kiện nhé!

Rất nhiều màn hóa trang ấn tượng

Và mọi người cũng không ngại tạo dáng như nhân vật trong phim, truyện

Chùm ảnh: Giới trẻ Hà Nội phơi mình dưới nắng gắt tham gia lễ hội hoá trang - Ảnh 8.

Mọi người tranh thủ chỉnh trang và nghỉ ngơi ở khu vực chờ