Chuẩn bị tắm, hoảng hồn thấy rắn chui lên từ bồn cầu

Xuân Mai, Theo Người Lao Động 21:54 21/05/2018

Một phụ nữ Trung Quốc hoảng hốt khi phát hiện một con rắn chui lên từ bồn cầu trong lúc chuẩn bị đi tắm.

Theo báo The Straits Times (Singapore) hôm 21-5, vụ việc xảy ra tối 17-5 tại nhà của người phụ nữ họ Cai tại tỉnh Tứ Xuyên.

Cai quay lại vụ "chạm trán" với con rắn và sau khi cô đăng tải lên mạng xã hội để bày tỏ sự bối rối về vị khách không mời trong căn hộ tầng 6 của mình, người hàng xóm họ Tao ở tầng 8 liền đến gõ cửa nhà cô Cai giải thích.

Bà Tao nói mình nhìn thấy con rắn vài ngày trước ở một cái ao gần đó và định giết chết nó để làm thuốc bổ trị bệnh đau lưng. Người hàng xóm lầu 8 này để con rắn trong bịch ni lông ở phòng tắm nhưng sau đó nó bò đến nhà cô Cai.

Chuẩn bị tắm, hoảng hồn thấy rắn chui lên từ bồn cầu - Ảnh 1.

Con rắn bò đến nhà vệ sinh cô Cai. Ảnh: 3G.163.COM

Khi phát hiện con rắn, cô Cai gọi cha đến giúp nhưng cha cô không biết phải làm gì nên nhờ tới ông nội cô. Hai người đàn ông quyết định đổ nước vào bồn cầu để con rắn nổi lên rồi dùng gậy và xẻng bắt nó.

Ông nội cô Cai kinh ngạc: "Tôi không ngờ con rắn lớn đến thế. Nó dài khoảng 1 m và có đường kính khoảng 5 cm". Gia đình cô Cai sau đó thả con rắn ra bãi cỏ.

Nhà nghiên cứu bò sát Hou Jing thuộc Trường ĐH Normal Sichuan cho biết loài rắn chuột chúa này là loài rắn không nọc độc lớn nhất ở Trung Quốc và có thể phát triển dài đến 2 m. Theo tờ South China Morning Post, loài rắn này được bảo vệ ở Trung Quốc và hoạt động săn bắt chúng mà không có giấy phép có thể vi phạm luật bảo vệ động vật.

 (Theo Straits Times)