Nam sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh
Tại Trung Quốc, kỳ thi đại học được rất nhiều người coi trọng. Việc đỗ vào một ngôi trường đại học danh tiếng giống như cột mốc sáng chói, trực tiếp tác động đến tương lai của một con người. Chính vì vậy, các sĩ tử dồn toàn tâm toàn lực để ôn thi, với hy vọng có thể sở hữu tấm vé đỗ vào ngôi trường mà bản thân mong ước.
Trong lịch sử tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc, có một trường hợp thí sinh từng nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo dư luận. Theo đó, vào năm 1978, nam sinh Trần Đan Thanh (sinh năm 1953, đến từ Thượng Hải) chỉ đạt 0 điểm môn tiếng Anh nhưng vẫn có thể đỗ vào Học viện Mỹ thuật Trung ương - một trong những cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu tại Trung Quốc. Thông tin này từng khiến nhiều người phẫn nộ. Thế nhưng, dư luận đã đổi chiều ngay sau khi biết lý do.
Cụ thể vào năm 1978, Trần Thanh Đan khi đó 25 tuổi, vẫn quyết định tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia. Anh đã đăng ký vào chuyên ngành Tranh sơn dầu của Học viện Mỹ thuật Trung ương.
(Ảnh minh họa)
Cũng vào năm đó, tiếng Anh được đưa vào danh sách các môn thi chính thức của kỳ thi tuyển sinh đại học. Thông tin này đã khiến chàng trai trẻ vô cùng lo lắng vì chưa từng học qua môn ngoại ngữ này. Vì vậy, khi làm bài thi, Trần Đan Thanh không thể trả lời bất kì đáp án nào. Anh chỉ viết dòng chữ "em chưa từng được học tiếng Anh nên không hiểu đề bài" trên giấy, sau đó đứng lên nộp bài thi.
Đến ngày công bố điểm thi, Trần Đan Thanh nhận được thông báo đỗ thủ khoa ngành Tranh sơn dầu của Học viện Mỹ thuật Trung ương. Ngoài ra, bảng điểm với điểm 0 môn tiếng Anh cũng được gửi đến tận nhà nam sinh này.
Hóa ra, dù bị điểm 0 môn tiếng Anh nhưng bài thi năng khiếu của Trần Thanh Đan đã đạt số điểm cao nhất. Tài năng và danh tiếng của chàng trai trẻ cũng được các giảng viên công nhận và đánh giá cao, từ đó trở thành trong trong những thủ khoa đầu vào xuất sắc của học viện danh giá.
Danh tính được hé lộ
Sau khi danh tính và thành tích của Trần Đan Thanh được tiết lộ, làn sóng phẫn nộ trước điểm thi môn tiếng Anh của anh dần suy giảm. Theo đó, Trần Đan Thanh sinh ra trong một gia đình trí thức có ông nội và cha là họa sĩ. Ngay từ ngày nhỏ, anh đã được tiếp cận với các môn nghệ thuật như văn học và hội họa.
Năm 4 tuổi, Đan Thanh đã được tiếp cận trường phái hội họa được cho là xa xỉ ở thời điểm đó - tranh sơn dầu. Lên cấp 2, cậu được thầy giáo dạy vẽ yêu quý, cho đi theo để trau dồi kỹ năng và học kiến thức mới.
Tài không đợi tuổi, khi chỉ mới là một thiếu niên, Trần Thanh Đan đã cho ra đời nhiều tác phẩm hội họa có chiều sâu và ngày một nổi tiếng. Đến năm 20 tuổi, cậu được mời công tác tại lớp truyện tranh của Nhà xuất bản Giang Tây. Chỉ sau 1 năm làm việc, cậu đã sản xuất các tập truyện tranh "đắt khách" như Trên Đường Biên Giới và Tuyết Bay Đón Xuân.
Thời gian sau đó, Trần Đan Thanh nhiều lần được cử đến Thượng Hải, Giang Tô (Trung Quốc) để tham dự các dự án vẽ tranh sơn dầu chuyên nghiệp. Dù còn trẻ nhưng các tác phẩm của Đan Thanh được giới chuyên môn đánh giá cao. Từ đó, tên tuổi của cậu được nhiều người biết đến. Các tác phẩm của cậu cũng dành được nhiều giải thưởng danh giá. Theo Sohu, nhiều tác phẩm của Trần Đan Thanh từng được bán đấu giá với tổng trị giá lên đến 240 triệu NDT, mức giá trung bình khoảng 450.000 NDT/ bức vào năm 2001.
Theo Sohu