Bố nữ sinh giao gà: "Vợ tôi rất ghét ma túy, thỉnh thoảng có bạn đến vợ tôi đuổi khéo luôn"

Ngọc Thắng - Clip: Tuấn Phạm/ Kingpro, Theo Nhịp Sống Việt 14:16 27/11/2019

Có mặt trong buổi xét xử sơ thẩm vợ mình về tội buôn bán trái phép chất ma túy, ông H. cho biết, từ ngày con gái mất vợ ngồi tù ông đã bỏ sử dụng ma túy. Ông này còn cho hay vợ mình là người rất ghét ma túy, không quen biết với bất cứ đối tượng nào trong số những người bị buộc tội.

Sáng 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên xét xử đối với bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên) cùng 4 đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Trong phiên xét xử buổi sáng, bị cáo Trần Thị Hiền vẫn khẳng định mình bị oan.

Bố nữ sinh giao gà: Vợ tôi rất ghét ma túy, thỉnh thoảng có bạn đến vợ tôi đuổi khéo luôn - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên xét xử.

Trước đó, từ sớm ông Cao Văn H. (chồng bà Hiền) đã có mặt để theo dõi phiên xét xử vợ mình. Chia sẻ với PV, ông H. nói, gia đình làm ăn không bao giờ vi phạm pháp luật, không quen biết các đối tượng buôn ma túy.

Ông khẳng định, vợ ông bị oan và không có liên quan gì đến nhóm đối tượng buôn bán ma túy, từ ngày xảy ra vụ việc với con gái và vợ gia đình ông rất lo lắng bất an. 

Bố nữ sinh giao gà: "Vợ tôi rất ghét ma túy"

Bố nữ sinh giao gà: Vợ tôi rất ghét ma túy, thỉnh thoảng có bạn đến vợ tôi đuổi khéo luôn - Ảnh 3.

Ông H. chia sẻ với PV.

"Tôi ở nhà, đi đâu vợ cũng báo với tôi, đặc biệt gia đình không bao giờ liên quan đến pháp luật, vợ tôi còn làm trưởng câu lạc bộ chống bạo lực gia đình, rồi phong trào không sinh con thứ 3. Mọi người cứ vào xã để hỏi, nhà tôi làm ăn kinh tế giỏi như thế nào", ông H. nói.

Bố nữ sinh giao gà: Vợ tôi rất ghét ma túy, thỉnh thoảng có bạn đến vợ tôi đuổi khéo luôn - Ảnh 4.

5 bị cáo trước tòa.

Về tình trạng nghiện ma túy của mình, ông H. cho biết từ ngày con gái mất, ông tuyệt đối không sử dụng ma túy. "Vợ tôi rất ghét ma túy, thỉnh thoảng có bạn bè đến thì vợ tôi đuổi khéo luôn", ông H. nói.

Nói thêm về bà Hiền, chị Cao Thảo L.(con gái) cho biết, từ ngày em gái mất, mẹ bị tạm giam cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn, tâm lý mọi người mệt mỏi. 

Bố nữ sinh giao gà: Vợ tôi rất ghét ma túy, thỉnh thoảng có bạn đến vợ tôi đuổi khéo luôn - Ảnh 5.

Chị L. chia sẻ về mẹ mình.

Theo lời chị L. từ khi mẹ chị bị tạm giam đến nay gia đình chỉ gửi đồ đến rồi có người đưa vào trong cho mẹ chị, còn lại gia đình không ai được vào thăm nên không biết tình hình sức khỏe của mẹ chị như thế nào. 

Chị L. cho biết thêm, hiện tại mong muốn phiên tòa làm rõ những vấn đề mà gia đình cho là chưa đúng về mẹ chị. 

14h chiều nay phiên xét xử tiếp tục với phần xét hỏi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày