Chơi Pokémon Go và vô tình chứng kiến vụ cướp, cô gái trẻ bị bắn chết

HagiZ, Theo Trí Thức Trẻ 17:41 21/10/2019

Theo cảnh sát địa phương, phụ nữ 21 tuổi đã bị bắn và giết ở Albuquerque (Mỹ) sau khi cô và bạn trai chứng kiến ​​một vụ cướp trong lúc chơi Pokémon Go gần Công viên Bianchetti (Mỹ)

Nạn nhân được cảnh sát địa phương xác nhận là Cayla Campos 21 tuổi. Cô và bạn trai Sidney chơi Pokémon Go vào khoảng 11h50 tối ngày 18/10, vô tình họ chứng kiến vụ cướp gần đó và lọt vào mắt bọn tội phạm.

Chơi Pokémon Go và vô tình chứng kiến vụ cướp, cô gái trẻ bị bắn chết - Ảnh 1.

Cayla Campos - nữ game thủ xấu số. Ảnh: FBNV

Sau khi vụ việc xảy ra, phát ngôn viên của phía cảnh sát chia sẻ thông tin rằng Cayla và Sidney đã chứng kiến 2 kẻ lạ mặt đang cướp tài xế của chiếc xe khác đậu gần công viên Bianchetti (Mỹ)

Chơi Pokémon Go và vô tình chứng kiến vụ cướp, cô gái trẻ bị bắn chết - Ảnh 2.

Pokémon Go - trò chơi mobile phổ biến tại nhiều quốc gia. Ảnh: Niantic.

Khi cả 2 cố gắng lái xe rời đi, bọn cướp đã nghi ngờ và bắn họ liên tục. Không may, Campos trúng đạn sau gáy, chiếc xe sau loạn choạng và đâm sầm vào ngôi nhà bên đường. Vết thương quá nặng khiến cô gái 21 tuổi không thể qua khỏi tại bệnh viện UNM.

Sau khi gây án 2 tên cướp đã bỏ trốn, cảnh sát Albuquerque xác nhận họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng để xác định các nghi phạm cũng như thông tin về các nạn nhân. 

Sự việc đáng tiếc của Campos được đăng tải trên bản tin của Pokémon Go. Nhiều người lên tiếng kêu gọi các fan của trò chơi này nên đảm bảo an toàn và chú ý quan sát khu vực xung quanh khi đi săn. Các game thủ nhí cũng được khuyến cáo không nên chơi trò chơi ở khu vực quá xa nhà và luôn mang theo thiết bị để đảm bảo liên lạc với gia đình.

Trước đó, vào năm 2016, thiếu niên người Guatemala đã bị bắn chết vì đột nhập vào nhà người khác tìm bắt Pokémon. Đây là trường hợp đầu tiên chết người vì trò chơi này. Cùng năm đó, nhóm 4 thiếu niên ở Missouri (Mỹ) đã lợi dụng trò chơi để gây ra hàng loạt những vụ cướp có vũ trang.