Công thức nấu lẩu luôn rất đa dạng và các nhà hàng thường dựa vào công thức riêng được nghiên cứu kỹ lưỡng để chinh phục những người sành ăn. Tuy nhiên, tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có một nhà hàng lẩu thu hút khách hàng bằng cách gian xảo. Để biến những người đến ăn đều trở thành khách quen, chủ quán đã liều lĩnh xay quả anh túc rồi lén trộn vào nước dùng lẩu, khiến khách hàng "nếm thử một lần là nghiện".
Theo tờ Sing Tao News, vụ việc xảy ra tại huyện Hưng Sơn, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 3. Cục Công an huyện Hưng Sơn, thành phố Nghi Xương đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường địa phương tiến hành thanh tra. Xét nghiệm ma túy đối với rác thải nhà bếp của một nhà hàng địa phương cho kết quả dương tính với morphin. Sau khi khám xét kỹ lưỡng, cảnh sát còn tìm thấy một hộp gia vị trong suốt chứa hỗn hợp bột đáng ngờ trong nhà hàng.
(Ảnh minh họa: Dianping)
Chủ nhà hàng, ông Lý, khẳng định rằng hộp này chứa gia vị do ông tự làm, thành phần chính là các loại gia vị xay như hồi và bánh cỏ. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy trong hộp gia vị này có morphine, codeine, papaverine, thebaine và narcotine.
Cuối cùng, Lý thừa nhận rằng để thu hút thêm khách hàng, ông ta đã trộn quả anh túc dự trữ ở nhà với các loại gia vị khác, nghiền nát, mang đến nhà hàng và thêm vào nước lẩu, nghĩ rằng sẽ không ai hay biết. Tuy nhiên, cuối cùng tội lỗi của ông ra cũng bị phát hiện qua rác thải nhà bếp.
Mới đây, phán quyết của vụ án này được công bố. Lý bị kết án 6 tháng tù và một năm quản chế vì tội bán thực phẩm độc hại. Ông ta cũng bị cấm tham gia sản xuất và kinh doanh thực phẩm suốt đời và phải bồi thường thiệt hại gấp 10 lần giá trị hàng hóa.
Vụ việc khiến cư dân mạng Trung Quốc bức xúc, nhiều người cho rằng mức án 6 tháng tù là hơi nhẹ đối với hành vi đầu độc khách hàng bằng chất gây nghiện: "Tìm khách quen bằng cách này sao? Thèm tiền phát điên lên rồi, đó là tội ác đấy"; "Đằng sau lượng khách nườm nượp hóa ra là mưu hèn kế bẩn, "Cần kiểm tra kỹ các quán ăn, nhà hàng"...