Chờ đợi 16 năm ròng rã, cuối cùng Nicki Minaj đã có #1 Billboard Hot 100 đầu tiên trong sự nghiệp, Doja Cat thời tới cản không kịp!

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 12/05/2020

Sau gần 2 thập niên chờ đợi mòn mỏi thì màn kết hợp với Doja Cat đã mang về cho Nicki Minaj vị trí Quán quân Billboard Hot 100 đầy xứng đáng!

Khuya muộn ngày 12/5 (theo giờ Việt Nam), Billboard đã công bố: ca khúc "Say So" của Doja Cat và Nicki Minaj chính thức giữ vị trí Quán quân BXH Billboard Hot 100 tuần này. Mặc dù chỉ góp giọng rap trong bản remix được phát hành cách đây 1 tuần, nhưng theo đúng luật của Billboard, vị trí Quán quân này vẫn được xác nhận chia đều cho cả Doja Cat lẫn Nicki Minaj, tương tự với trường hợp "Old Town Road" của Lil Nas X và Billy Ray Cyrus.

Chờ đợi 16 năm ròng rã, cuối cùng Nicki Minaj đã có #1 Billboard Hot 100 đầu tiên trong sự nghiệp, Doja Cat thời tới cản không kịp! - Ảnh 1.

Từ Billboard cho đến đồng loạt các kênh truyền thông đều đưa tin về sự kiện trọng đại này.

Như vậy, sau 16 năm chờ đợi kể từ khi debut vào năm 2004 và 10 năm kể từ khi lần đầu tiên góp mặt trên BXH này, Nicki Minaj đã mang về vị trí Quán quân BXH Billboard Hot 100 đầu tiên, dù có phải chia sẻ hào quang với đàn em Doja Cat. Trước đó vào năm 2014, bản hit "Anaconda" của Nicki Minaj đã vươn đến #2 Billboard Hot 100 nhưng bị "Shake It Off" của Taylor Swift cản đường, chặn mãi không để cho ca khúc lên được vị trí cao nhất. Và hôm nay, Nicki Minaj đã có thể mỉm cười mãn nguyện vì đã có #1 Billboard cho "bằng chị bằng em" rồi!

Chính nhờ bản remix cực "bốc" với giọng rap của Nicki Minaj mà thứ hạng của "Say So" mới đột ngột tăng mạnh trở lại khi vào tuần trước, bản solo của riêng Doja Cat chỉ dừng chân ở vị trí thứ 6 mà thôi.

Chờ đợi 16 năm ròng rã, cuối cùng Nicki Minaj đã có #1 Billboard Hot 100 đầu tiên trong sự nghiệp, Doja Cat thời tới cản không kịp! - Ảnh 2.

"Say So" gây hot trên toàn cầu nhờ chất nhạc mang hơi hướng disco thập niên 80 và funk thập niên 70 đầy hoài niệm kết hợp với giọng hát đầy quyến rũ của Doja Cat - một nhân tố mới-nhưng-không-mới của làng nhạc thế giới. Bên cạnh đó, "Say So" cũng trở nên viral khắp toàn cầu nhờ việc xuất hiện trên một mạng xã hội video thịnh hành của giới trẻ.

Doja Cat - MV "Say So"

Ban đầu, "Say So" chỉ được phát hành với tư cách là track thứ 5 nằm trong album "Hot Pink" của Doja Cat mà thôi, tuy nhiên ngay sau khi ca khúc bất ngờ trở nên viral, ekip của nữ rapper quyết định gửi ca khúc đến các đài radio của nước Mỹ để trở thành một single chính thức.

Ca khúc gốc "Say So" đã hot, bản remix "Say So" lại càng "bốc", và phần rap của Nicki Minaj lại "nóng" hơn bao giờ hết khi cô nàng lần đầu tiên công khai mình là người song tính luyến ái (bisexual) nhưng giờ đây đã... "thẳng" trở lại? Phần lời rap này của Nicki Minaj cũng gây tranh cãi cực lớn trên các MXH.

Say So (Remix) - Doja Cat ft. Nicki Minaj

Cụ thể, trong phần rap cực "bốc" của mình, Nicki Minaj đã tuyên bố: "Used to be bi but now I'm hetero". Câu rap viết ra đầy đủ sẽ là: "Used to be bisexual but now I'm heterosexual" - dịch ra có nghĩa là: "Tôi đã từng là người song tính nhưng giờ đây tôi đã "thẳng" lại!". Khán giả không khỏi ngạc nhiên khi qua phần lời rap này, Nicki như muốn công khai mình đã từng là người song tính (tức có thể yêu cả hai giới) nhưng giờ đây đã "thẳng" lại" (!?), chắc chắn sẽ gây không ít tranh cãi vì tính nhạy cảm của nó.

Ngoài phần thông điệp gây sốc trên, thì phần rap của Nicki Minaj đang được khán giả toàn thế giới đánh giá rất cao, mang đến cho bản remix của "Say So" sự máu lửa và "chất chơi" hơn bao giờ hết. Có thể thấy, đoạn rap của Nicki Minaj thực sự đã nâng tầm cho "Say So" và được khán giả quốc tế khen hết lời về cả nội dung, kĩ thuật và cả giọng rap xứng tầm "Rap Queen"! Và rõ ràng, vị trí #1 này rõ ràng có công rất lớn của nữ rapper!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày