Chia tay không có gì đáng sợ, không có đàn ông càng phải sống tốt!

Thụy Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 21:46 29/06/2017

Và nhất định phải biết yêu bản thân.

Chia tay là điều không ai mong muốn sẽ xảy ra với tình yêu của mình, nhưng nếu một ngày bạn phải nói lời từ biệt người ấy thì cũng hãy cố gắng mạnh mẽ bỏ lại quá khứ không vui ở phía sau và bước tiếp. Buồn bã hay đau khổ thì cũng được thôi, nhưng quan trọng nhất là bạn rút ra được bài học gì sau khi chia tay người ấy.

Điều đầu tiên, bạn phải hiểu rõ rằng không có đàn ông bạn vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn ngàn lần khi họ tồn tại trong đời bạn. Đó là sự thật. Khi bạn không còn vướng bận tình cảm, tâm tư cho một người nào khác ngoài chính bạn, thì bạn mới thật sự sống vì bản thân. Bạn sẽ không phải vui theo niềm vui của người khác, không bị áp đặt thế nào là hạnh phúc - thế nào không.

Trước khi có người yêu, bạn vẫn sống khoẻ, sống tốt, vẫn tự mình làm được mọi việc, vẫn có bạn bè cùng chơi, vậy hà cớ gì sau khi chia tay lại phải ủ dột và nghĩ rằng mình cần một ai đó để dựa dẫm cả đời?

Bài học thứ hai đó là đừng đem nhan sắc và nước mắt ra níu kéo đàn ông. Thước đo của nhan sắc là vô cùng, bạn rất xinh nhưng sẽ có người xinh hơn. Hơn nữa cái khiến đàn ông thay lòng đổi dạ đôi khi lại chỉ vì hai chữ "mới lạ", chứ chưa chắc người thứ 3 đã đẹp hơn bạn. Dùng nhan sắc để mua tình yêu là vô ích.

Chia tay không có gì đáng sợ, không có đàn ông càng phải sống tốt! - Ảnh 1.

Còn nước mắt lại càng không được sử dụng vô tội vạ. Người đàn ông yêu bạn sẽ không chia tay bạn, còn người đã không còn tình cảm với bạn thì bạn có khóc như nào anh ta cũng không quan tâm.

Bài học thứ ba chính là phụ nữ càng độc lập thì càng hạnh phúc. Sống cho bản thân mình, chiều chuộng sở thích của mình một chút. Chăm sóc làn da, mái tóc, sắm sửa thêm quần áo bạn mặc hàng ngày, đến những nơi vui vẻ, gặp gỡ nhiều người... bạn sẽ thấy mình thay đổi không ngờ và người nuối tiếc vì đã chia tay bạn không ai khác chính là người đàn ông kia. Khi phụ nữ đẹp, phụ nữ sẽ là công chúa. Nhưng khi phụ nữ vừa đẹp vừa độc lập làm chủ đời mình, phụ nữ sẽ là nữ hoàng.

Nhớ nhé, chia tay không có gì đáng sợ, không có đàn ông càng phải sống tốt, và nhất định phải biết yêu bản thân!