Chỉ có "The Face Thailand" mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này!

Yang, Theo Trí Thức Trẻ 14:06 18/03/2017

Đây là những phần biến tấu đầy kịch tính của "The Face Thailand" so với phiên bản gốc.

Không loại thí sinh đầu tiên trong lịch sử "The Face"

"The Face Thailand" mùa đầu tiên lên sóng vào năm 2014 với bộ ba HLV là những nhân vật nổi tiếng bậc nhất thời điểm đó tại Thái bao gồm: Lukkade Metinee, Ploy Chermarn và Ying Rhatha. Nổi bật nhất và được khán giả chương trình ví von như "chị đại" của mùa giải năm đó không ai khác chính là cựu Hoa Hậu Thailand 1992 – siêu mẫu – diễn viên đình đám Lukkade, cũng chính HLV này đã đưa học trò của mình chiến thắng luôn mùa đầu tiên. Tuy nhiên ngoài việc mọi người tung hô là HLV chiến thắng mùa đầu thì khán giả còn có ấn tượng sâu sắc với màn "không loại thí sinh" gây bất ngờ trong lịch sử "The Face" trên toàn thế giới.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 1.

Bộ 3 HLV mùa đầu tiên 2015

Trong tập 10 của chương trình, với chiến thắng campaign đồng nghĩa với việc "sinh sát" hai thành viên của hai đội còn lại năm trong tay Lukkade. Và hai thí sinh được đưa vào phòng loại trừ là Penny của team Ploy và Mila của team Ying.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 2.

Hai thí sinh từ trái qua Penny team Ploy và Mila team Ying

Theo luật của chương trình thì HLV phải loại một trong hai thí sinh vào vòng nguy hiểm. Tuy nhiên, khi đối mặt với hai thí sinh này HLV Lukkade khá căng thẳng và đau đầu khi không đưa ra được quyết định loại ai và giữ ai. Cô cho rằng hai nhân tố này đều có tiềm năng và xứng đáng được ở lại lâu hơn với chương trình. Nên thay vì loại một người, Lukkade đã yêu cầu "phá luật" để giữ lại cả hai ở vòng này. Một quyết định táo bạo nhất trong lịch sử "The Face" trong tất cả các phiên bản trên thế giới và dĩ nhiên hai HLV còn lại, lẫn dàn thí sinh và nhà sản xuất đều rất sốc.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 3.

Lukkade không thể đưa ra quyết định loại

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 4.

Sau khi trở lại phòng chờ, Lukkade tiếp tục chỉ trích hai vị HLV

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 5.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 6.

Màn loại trừ "xoắn não" có 1-0-2

Trở lại với mùa 2 vào năm 2015 thì dàn HLV đã được thay máu bằng siêu mẫu xinh đẹp Bee Namthip và diễn viên nổi tiếng Cris Horwang, "chị đại" Lukkade vẫn tiếp tục là tâm điểm chú ý của mùa hai.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 7.

Từ trái qua: Cris, Lukkade, Bee

Spotlight của mùa này không ai khác đã thuộc về HLV Cris Horwang. Xuyên suốt mùa 2, cô nàng luôn trắng tay trong các chiến dịch quảng cáo và chứng kiến sự "song kiếm hợp bích" loại đi các thành viên của đội mình từ hai vị HLV còn lại. Thậm chí cô còn được khán giả phong "danh hiệu" là HLV nhọ nhất lịch sử cuộc thi khi liên tiếp bại trận trước hai đối thủ quá mạnh. Tuy nhiên, thất bại ê chề là thế nhưng Cris cũng kịp đem về hai chiến thắng cho team của mình. Và lần chiến thắng thứ 2 trong tập 8 với thử thách catwalk trên mặt nước, đồng nghĩa với việc Cris sẽ là người đưa ra quyết định loại thí sinh hai đội còn lại.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 8.

Ticha (team Bee) và Coco (team Lukkade) vào phòng loại trừ

Với chiến thuật đưa cả hai thành viên chủ chốt của team mình vào phòng loại, Lukkade và Bee nhằm "làm khó" HLV Cris. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị 2 HLV còn lại "đàn áp" quá nhiều, Cris cũng có những giây phút khá ấn tượng khi mạnh mẽ "dằn mặt" Bee Namthip vì đã loại đi thí sinh Namwan – một thí sinh mạnh của team Cris trước đó. Cụ thể, Cris đã quyết định khá táo bạo, chưa từng có trong lịch sử của "The Face Thái" đó là cho thí sinh Coco của Lukkade an toàn, nhưng đồng thời cũng không loại Ticha của team Bee, thay vào đó là cướp Ticha về bổ sung thêm thành viên cho team mình.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 9.

Quyết định táo bạo nhất mùa của Cris

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 10.

HLV Bee vô cùng sốc khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Không chỉ Bee mà toàn bộ ekip sản xuất đều bỡ ngỡ trước kết quả không theo bất kỳ khuôn khổ này của Cris. HLV Bee Namthip cũng quyết định không để yên. Cô lên tiếng phản ứng với BTC rất quyết liệt: "Có thể lách luật nhưng làm gì cũng phải có lý chút chứ. Làm thế còn gì là show nữa!". HLV Lukkade cũng chia sẻ: "Thực sự, nếu Cris muốn làm thế thì có thể hỏi ê-kíp sản xuất trước xem có làm được hay không?". Thậm chí, HLV kỳ cựu này còn cho rằng Cris đang "làm màu" khi đưa ra những quyết định quá cảm tính. Với những lý lẽ của các HLV, cũng như đảm bảo luật chơi của "The Face" phiên bản quốc tế, ê-kíp đưa ra quyết định rằng HLV không có quyền mang thành viên khác về team mình, điều này khiến Cris không kém phần bức xúc.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 11.

Lukkade lên tiếng chỉ trích Cris đang "làm màu" quá đà

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 12.

Cris khá bức xúc khi quyết định của mình không được thông qua

Sau khi xem xét lại, ê-kíp quyết định để Cris quay trở lại phòng loại đưa ra quyết định lần nữa. Tuy nhiên, nhận thấy được tiềm năng cũng như sự nỗ lực rất lớn từ 2 cô gái nên cô quyết định giữ lại cả Coco và Ticha với lý do cả hai đều xứng đáng là "The Face Thailand". Và đúng như dự đoán của Cris thì Ticha của team Bee đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Quán quân mùa thứ 2.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 13.

Quán quân mùa 2 – Ticha team Bee Namthip

Hoặc loại thí sinh hoặc HLV rời ghế nóng

Hai lần "phá luật" trước có lẽ vẫn chưa là gì so với mùa giải thứ 3 đang diễn ra này. "The Face Thailand" năm nay tiếp tục chứng kiến màn đối đầu giữa hai HLV quen thuộc là Bee Namthip và Lukkade, cùng với HLV mới toanh Marsha Vadhanapanich – người 30 năm kinh nghiệm trong showbiz Thái.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 14.

Ba vị HLV với nhiều năm kinh nghiệm trong showbiz

Có lẽ sau hai mùa giải trước, vị thế "bà chủ" của HLV Lukkade có vẻ lung lay, khi liên tục thất bại trong 4 quảng cáo và mất đi 2 trong số 5 thành viên đội mình. Và đến tập 5 vừa qua, "bà chủ" đã trở lại với chiến thắng quay quảng cáo cho nhãn hàng chăm sóc tóc. Điều đó có nghĩa Lukkade sẽ là người đưa ra quyết định "ai ở ai đi" của một trong hai đội thua cuộc.

Tuy nhiên mọi việc sẽ không có gì nghiêm trọng nếu HLV Lukkade không dùng những chiêu trò và uy quyền của "bà chủ" để lên mặt với đàn chị Marsha. Cụ thể, khi đang phân vân lựa chọn loại ai giữa hai thí sinh Maya đội Marsha và Tubtim đội Bee Namthip, Lukkade bất ngờ quay trở lại phòng chờ để "đối chất" cùng Marsha. Với lời lẽ khiêu khích "Nếu chị đồng ý rời khỏi "The Face Thailand" ngay bây giờ, em sẽ giữ lại Maya". HLV Lukkade dường như đã đi quá đà khi khiến "chị lớn" Marsha nổi nóng.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 15.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 16.

HLV Lukkade buộc Marsha hoặc loại thí sinh, hoặc rời ghế nóng ngay lập tức

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 17.

Dĩ nhiên, HLV Marsha không hề kém cạnh, cô liên tục đưa ra những lập luận của mình và đỉnh điểm của cuộc tranh luận thậm chí cô còn lôi cả "mẹ đẻ" của show "The Face" là Naomi Campbell vào câu chuyện muốn phá luật của Lukkade.

Cuối cùng, cũng như Cris của mùa trước, sau khi "nội chiến" nổ ra, Lukkade buộc phải quay lại phòng loại và đưa ra quyết định của mình. Không như Cris, Lukkade vẫn rất "cứng cựa" khi kiên quyết loại cho bằng được Maya thí sinh của team Marsha để chọc tức vị HLV này. Theo đó, thí sinh Maya vô cùng bức xúc và không kiềm được cảm xúc khi không hiểu đây là cuộc thi hay là cuộc chiến cá nhân của hai HLV. "The Face Thái" thật sự là một đấu trường khốc liệt nhất trong các phiên bản trên thế giới.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 18.

Maya bức xúc khi bị loại

Nhờ bạn thân "chặt" sạch thí sinh đội khác

Với slogan "Bà chủ thì mãi mãi là bà chủ" của HLV Lukkade thì thật sự một khi "bà chủ" đã ra tay thì khó lòng mà đỡ được. Trong tập 6 vừa phát sóng, HLV Lukkade tiếp tục giành chiến thắng ở thử thách này, đúng như lời "tuyên chiến" với HLV Marsha trong các tập trước đó là "sẽ chặt chặt chặt hết thí sinh đội của chị, chờ đấy", Lukkade đã tạo nên một diễn biến bất ngờ thật sự khi thẳng tay loại thí sinh đội Marsha không thương tiếc, nhưng lần này cô không đích thân "ra tay" mà nhờ chính bạn thân trong giới của mình là siêu mẫu Sonia Couling trực tiếp vào phòng loại.

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 19.

Bộ ba HLV trong thử thách ở tập 6

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 20.

HLV thay thế Lukkade trong phòng loại – siêu mẫu Sonia Couling

Ở mùa 2, HLV Bee Namthip cũng từng được mời để thay thế trong một tập vì HLV chính bận việc riêng không có mặt để ghi hình và Bee được toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, với lần này mặc dù Lukkade nhờ bạn thay mặt cô vào phòng loại thí sinh nhưng HLV lắm chiêu này cũng đã kịp dặn dò Sonia là "phải loại sạch thí sinh đội Marsha dù cho cô ta có cử thí sinh nào đi chăng nữa".

Chỉ có The Face Thailand mới dám loại thí sinh kịch tính hơn cả phim như thế này! - Ảnh 21.

Thí sinh Prim đội Marsha được đánh giá là có biểu hiện tốt nhất tuần, tuy nhiên cô nàng đã không may mắn vượt qua ải này

Drama luôn là điểm nhấn và là mấu chốt góp phần tạo nên sức hút cho "The Face Thailand", tuy nhiên nếu "ra chiêu" như Lukkade thì quả thật "không ai có thể qua mặt". Nếu có danh hiệu "Nữ hoàng drama trong phòng loại" thì chắc chắn HLV Lukkade là người sở hữu nó. Quả thật, chỉ có "The Face Thailand" mới dám làm những điều mà chưa phiên bản nào dám thử nghiệm. Đây cũng chính là điều làm nên sức hút cho chương trình không chỉ ở Thái mà còn cả cho khán giá hâm mộ Việt Nam.

(Nguồn: Tổng hợp, The Face Fanpage)