Chị Chị Em Em 2: Tưởng không mới mà mới không tưởng

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 20/01/2023

Sau buổi ra mắt phim vào tối 17/1, Chị Chị Em Em 2 đã nhận cơn mưa lời khen và được đánh giá khá nặng ký trên đường đua phim Tết năm nay khi chọn cho mình lối đi riêng là câu chuyện của các cô "gái ngành" trong xã hội cũ, khác biệt đề tài với hai phim Việt ra mắt cùng thời điểm.

Phim pha trộn hài hoà các yếu tố hài hước, cung đấu, tạo thành một tác phẩm tròn trịa, để lại nhiều ấn tượng và cảm xúc cho người xem.

Một bộ phim nhiều "điểm nóng"

Lựa chọn cho mình bối cảnh, góc nhìn đặc biệt, Chị Chị Em Em 2 có nhiều "đất" để khai thác một câu chuyện thú vị. Những cô "gái ngành" trong xã hội xưa cũ; những màn đấu đá nảy lửa của những nhan sắc ngọt ngào để vươn lên ngôi vị đứng đầu; những triết lý sống gửi gắm khéo léo qua từng khung hình, lời thoại. Tất cả được "dồn" vào một đường dây câu chuyện mạch lạc, đơn giản nhưng cuốn hút.

Chị Chị Em Em 2: Tưởng không mới mà mới không tưởng - Ảnh 1.

Chị Chị Em Em 2 là một tác phẩm tròn trịa

Ngay từ khi công bố, khán giả đều biết rằng, Chị Chị Em Em 2 kể về cuộc đấu tranh nảy lửa giữa hai người đẹp hàng đầu của giới ăn chơi Nam kỳ lục tỉnh xưa, là Ba Trà (Minh Hằng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh). Trong cuộc chiến này, họ sử dụng chính thần thái và cơ thể mình làm vũ khí để hạ gục đàn ông, để cánh mày râu phải quỳ rạp xuống chân cung phụng. Nhưng phim không hề có một cảnh xác thịt trần trụi nào cả. Cái khéo của Vũ Ngọc Đãng là sử dụng mọi thứ tiết chế, gợi mở tính sắc dục, gợi tình mà không cần những cảnh quá nhạy cảm, trần trụi. Có thể nói, sự ý tứ, khéo léo này khiến độ nóng bỏng của phim được gia tăng mà không cần đến cảnh "nóng" đúng nghĩa.

Chị Chị Em Em 2: Tưởng không mới mà mới không tưởng - Ảnh 2.

Minh Hằng xuất sắc khi hoá thân thành "đệ nhất mỹ nhân" Ba Trà

Điểm nóng tiếp theo của phim là nằm ở chủ đề nhạy cảm: cuộc sống của các cô "gái ngành". Kể về thân phận những con người ở dưới đáy xã hội có lẽ là thế mạnh của Vũ Ngọc Đãng, các câu chuyện của anh về họ thường rất đời, thực tế đến phũ phàng nhưng ở dưới lăng kính bao dung, lạc quan và chứa đựng nhiều hy vọng. Ở Chị Chị Em Em 2, anh khắc hoạ hình ảnh một Tư Nhị luôn nỗ lực vươn lên, thoát khỏi nhà thổ nhơ nhớp và được "làm người". Cách kể chuyện ngắn gọn, đơn giản nhưng luôn lật mở nhiều ngã rẽ, đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Chị Chị Em Em 2: Tưởng không mới mà mới không tưởng - Ảnh 3.

Phim chọn chủ đề nhạy cảm: cuộc sống của các cô "gái ngành"

Phim kết thúc với nhiều suy tư, chiêm nghiệm cho khán giả. Họ giống như hai con cá cảnh, một xanh, một đỏ - hình tượng cứ lặp đi lặp lại trong phim - cứ miệt mài tranh đấu, vùi dập nhau, nhưng rồi cũng không thể thoát ra những quy luật trói buộc muôn đời. Nếu sống dựa vào đàn ông, thì cuối cùng họ cũng chỉ là "gái ngành", dù có thoát được khỏi nhà chứa hay không. Cái triết lý được Vũ Ngọc Đãng gửi gắm giống như một khúc vĩ thanh còn vang mãi trong lòng người xem sau khi 115 phút phim kết thúc.

Tác phẩm nhiều dấu ấn của Minh Hằng và Ngọc Trinh

Một điểm cộng lớn của phim phải kể đến việc Vũ Ngọc Đãng lựa chọn được dàn cast chất lượng, hợp vai và có màn tung hứng nhịp nhàng. Từ hai diễn viên chính Minh Hằng - Ngọc Trinh, cho đến dàn diễn viên phụ, tất cả đều được sắp xếp để khéo léo khoe ra điểm mạnh nhất của mình.

Với Minh Hằng, cô đã hoàn thành xuất sắc vai diễn "đệ nhất mỹ nhân" Ba Trà xinh đẹp, quyến rũ, quý phái, kiêu sa. Nhờ vậy, người đẹp sinh năm 1987 tỏa sáng ở mọi khung hình, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không chỉ đẹp về phần nhìn, diễn xuất của Minh Hằng cũng là điều cần khen ngợi. Đây là bộ phim đánh dấu sự tái xuất của cô với công việc sau thời gian chuẩn bị cho đám cưới cổ tích. Lựa chọn một vai diễn khá nặng chiều sâu tâm lý, có vẻ Minh Hằng đang muốn lấy lại vị thế, chứng tỏ bản thân mình trong lĩnh vực diễn xuất. Phân đoạn cô thể hiện tài năng múa dưới nước thực sự đã chinh phục được khán giả về cả diễn xuất, thần thái lẫn nhan sắc.

Chị Chị Em Em 2: Tưởng không mới mà mới không tưởng - Ảnh 4.

Phim có dàn cast chất lượng, hợp vai

Ngọc Trinh dù là một diễn viên tay ngang nhưng được đạo diễn tin tưởng trao cho vai diễn nặng nội tâm, nhiều đất diễn và người đẹp gốc Trà Vinh thể hiện khá tròn trịa. Lối diễn xuất của Ngọc Trinh không quá dày dặn kinh nghiệm hay chặt chẽ về chuyên môn như Minh Hằng, nhưng lại đầy bản năng, hồn nhiên và cảm xúc. Đây cũng là những yếu tố được nhấn mạnh ở nhân vật Tư Nhị, nên phần hoá thân của Ngọc Trinh khá mượt mà, tự nhiên. Ngoài ra, vẻ đẹp hình thể của Ngọc Trinh được khai thác tối đa, tạo nên vẻ quyến rũ, gợi tình cho nhân vật và cho cả mạch phim.

Ngoài Minh Hằng và Ngọc Trinh, dàn diễn viên phụ cũng có màn tung hứng nhịp nhàng, duyên dáng. Những mảng miếng hài khéo léo được cài cắm suốt mạch phim, giúp cân bằng lại cuộc cân não căng thẳng mà hai nữ chính đang đeo đuổi. Lựa chọn những cái tên gạo cội như Trung Dân, Công Ninh, Kim Phương, Lê Giang, Tuyền Mập…, nhà sản xuất đã tạo nên được một tổng thể khá hài hoà cho nội dung phim.

Chị Chị Em Em 2: Tưởng không mới mà mới không tưởng - Ảnh 5.

Lê Giang là nhân vật tạo mảng miếng hài hước cho phim

Xét cục diện mùa phim Tết năm nay, Chị Chị Em Em 2 mang đậm yếu tố giải trí và có nhiều lợi thế để vươn lên và giành ưu thế trong phòng vé. Phim chính thức ra rạp ngày 22/01/2023 (Mùng 1 Tết Âm lịch).