Chi cả tháng lương, tiết kiệm từ Tết để bung tiền cho nghỉ lễ 30/4-1/5

Vân Anh - Design: Anh Đức , Theo Thanh niên Việt 08:32 27/04/2025
Chia sẻ

Không đợi đến sát ngày lễ mới loay hoay xoay sở, nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch nghỉ ngơi từ rất sớm, trong đó có cả việc chuẩn bị tài chính riêng cho kỳ nghỉ.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài tới 5 ngày, trở thành "thời điểm vàng" để dân văn phòng tạm gác công việc, tranh thủ xách vali đi du lịch, thăm người thân hoặc đơn giản là tự thưởng cho mình những trải nghiệm mới mẻ. Không đợi đến sát ngày lễ mới loay hoay xoay sở, nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch nghỉ ngơi từ rất sớm, trong đó có cả việc chuẩn bị tài chính riêng cho kỳ nghỉ.

Không tiếc chi 1 tháng lương cho nghỉ lễ dài ngày

Trần Nam (28 tuổi, TP. Hà Nội) đang làm việc trong lĩnh vực Marketing với mức lương khoảng 18 triệu/tháng. Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài đến 5 ngày, Nam đã lên kế hoạch bay vào TP.HCM để xem diễu binh, kết hợp thăm bạn bè và du lịch quanh thành phố.

"Mình chưa bao giờ tới TP.HCM vào dịp lễ. Trước đó, mình biết năm nay diễu binh hoành tráng nên quyết định rủ bạn bè cùng đi chơi một lần. Vé máy bay khứ hồi là hơn 5 triệu, khách sạn 4 đêm là 4 triệu nữa, ăn uống, cafe, di chuyển chắc hết tầm 5 triệu nữa. Tổng cộng khoảng 14 triệu cho chuyến đi này – gần bằng một tháng lương" , Nam chia sẻ.

Dù thấy “xót ví” nhưng Nam cho rằng đây là khoản đầu tư đáng để trải nghiệm. “Mình nghĩ cả năm làm việc cật lực, nghỉ lễ mà chỉ quanh quẩn ở nhà thì uổng. Có những dịp chỉ diễn ra một lần trong đời, nếu không đi xem, không tận hưởng thì tiếc. Mình không tiêu xài hoang phí, nhưng nếu dịp nào đáng thì vẫn rút ví”.

Chi cả tháng lương, tiết kiệm từ Tết để bung tiền cho nghỉ lễ 30/4-1/5- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cùng có tâm lý “tự thưởng” giống Nam, Khánh Linh (25 tuổi, nhân viên truyền thông ở TP.HCM) đã lên kế hoạch đi Ninh Thuận cùng hội bạn thân trong dịp nghỉ lễ. Cô bạn dự trù chi tiêu khoảng 9 triệu đồng cho 4 ngày 3 đêm, gồm cả tiền vé tàu, resort, chi phí ăn uống và vui chơi.

“Tụi mình chọn đi sớm, book vé từ tháng trước nên chi phí không quá cao. Tính ra mình chi cũng gần 10 triệu, bằng hơn nửa tháng lương rồi” , Linh kể.

Dù khoản chi không nhỏ, nhưng Linh không cảm thấy áy náy vì đã chi tiêu số tiền lớn. “Mình nghĩ mỗi năm chỉ có vài kỳ nghỉ dài thế này. Mình còn độc thân, không vướng bận con cái, tài chính tự chủ nên thấy mình xứng đáng có một kỳ nghỉ chỉn chu”, Linh nói.

Lên kế hoạch từ đầu năm để có tiền đi chơi lễ

Không phải ai cũng chờ đến sát lễ mới lên kế hoạch chi tiêu. Bỏ ra số tiền lớn để chơi lễ, nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch tài chính từ đầu năm, trích riêng một khoản để chuẩn bị cho các dịp lễ, trong đó có 30/4 - 1/5.

Hồng Nhung (26 tuổi, nhân viên ngân hàng, Hà Nội) chia sẻ cô nàng đã bắt đầu chuẩn bị tiền cho kỳ nghỉ này từ sau Tết. “Mỗi tháng mình tiết kiệm khoảng 3 triệu đồng vào quỹ. Đến tháng 4 là vừa tròn 3 tháng, mình có 9 triệu đồng để chi tiêu cho lễ. Không cần vay mượn, không phải tiếc nuối mỗi khi cà thẻ”, Nhung nói.

Năm nay, cô dự định đi Đà Lạt cùng người yêu. Hai người chọn đi bằng xe khách giường nằm để tiết kiệm chi phí, và ở homestay xinh xắn thay vì resort đắt đỏ. “Tụi mình xác định đi chơi nhưng vẫn trong tầm tài chính cho phép. Chuyến đi khoảng 10 triệu đồng, vẫn còn dư một ít cho những khoản phát sinh”, cô nói thêm.

Chi cả tháng lương, tiết kiệm từ Tết để bung tiền cho nghỉ lễ 30/4-1/5- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Với Nhung, lập kế hoạch chi tiêu không chỉ giúp bản thân có động lực tiết kiệm mà còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi tiêu tiền : “Mình không muốn gần đến lễ mới gom tiền, cuối cùng đi chơi thì thấp thỏm lo chi tiêu, chẳng tận hưởng được gì. Mình tiêu gần hết số tiền đã để dành nhưng không hề thấy tiếc hay áp lực. Vì ngay từ đầu năm, mình đã chủ động lập kế hoạch tài chính cho các kỳ nghỉ như thế này rồi. Với mình, nếu đã có chuẩn bị từ sớm, mỗi lần tiêu tiền cho bản thân cũng thấy thoải mái và xứng đáng hơn rất nhiều”.

Trong khi đó, Đình Huy (29 tuổi, nhân viên IT, TP.HCM) cũng hàng tháng dành 20% lương, tức khoảng 4 triệu đồng cho quỹ nghỉ dưỡng. Dù không đi chơi thường xuyên, nhưng khi cần là anh chàng có sẵn tiền dùng.

“Lễ này mình không đi đâu vì vừa mới đi Đà Nẵng tháng trước rồi. Nhưng tháng 6 có kỳ nghỉ công ty ở Quy Nhơn, nên từ giờ đến đó vẫn sẽ tiếp tục để dành. Với mình, tiết kiệm không phải là sống kham khổ, mà là có mục tiêu rõ ràng, biết mình muốn gì trong những kỳ nghỉ. Với những ai muốn tiết kiệm, bạn có thể cắt bớt chi tiêu chẳng hạn tiền uống trà sữa, đặt đồ ăn quá thường xuyên. Mỗi khoản chi nhỏ dồn lại có khi bằng cả kỳ nghỉ đấy”, anh bộc bạch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày