Nhiều năm trước, nhà văn Haruki Murakami đã nổi tiếng khắp thế giới với tác phẩm Rừng Na Uy.
Vô số phương tiện truyền thông đã đến phỏng vấn ông.
Nhưng khi đối diện với máy quay, thái độ của Murakami Haruki luôn lạnh lùng và có vẻ rất ít nói.
Những người phỏng vấn phàn nàn về ông và mong muốn ông có thể nói lưu loát như những nhà văn khác để cung cấp tư liệu cho giới truyền thông.
Haruki Murakami không thay đổi thái độ để chiều chuộng ông mà trả lời: "Cuộc đời tôi quá hạn hẹp để có thể tử tế với tất cả mọi người."
Trong cuộc sống, nhiều người cố gắng hết sức để đặt mình vào tình thế khó khăn và nịnh nọt người khác nhằm được đối phương công nhận.
Nhưng những người thực sự giỏi giang không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Cho dù cả thế giới có xoay chuyển thế nào đi nữa, họ vẫn chỉ sống vì chính mình.
Khi một người đạt đến một trình độ nhất định, anh ta sẽ không cố gắng làm hài lòng bất kỳ ai nữa.
Ảnh minh hoạ
Không cố gắng làm hài lòng người khác không có nghĩa là không có khả năng giao tiếp, mà có nghĩa là biết cách sống theo trái tim và không chạy theo đám đông.
Trong giao tiếp giữa các cá nhân, có một cách giao tiếp gọi là "giao tiếp vui vẻ".
Điều này có nghĩa là nhiều người sẽ vô thức hạ thấp bản thân và đề cao giá trị của người khác trong các tình huống xã hội.
Họ sợ không được người khác công nhận nên họ thà tự đặt mình vào thế khó.
Họ không biết rằng hành vi như vậy chỉ khiến họ trở nên khiêm nhường hơn trong mối quan hệ.
Nhà văn Jenny có một người bạn từng làm việc tại một công ty nước ngoài.
Ở công ty nước ngoài này, bạn tôi được coi là người tốt.
Vì vậy, khi đồng nghiệp cần giúp dịch bất kỳ thông tin nào, họ sẽ trực tiếp chuyển cho cô ấy;
Bất cứ khi nào có việc vặt cần làm, cô ấy sẽ là người đầu tiên mọi người nghĩ đến để nhờ vả.
Hậu quả là người bạn này không thể hoàn thành công việc và bị sếp mắng.
Người bạn cảm thấy rất buồn bực, nhưng đồng nghiệp của cô ấy đã quen với điều đó từ lâu và thậm chí không thèm nói một lời cảm ơn với cô ấy.
Do đó, thói quen cho đi và chiều chuộng cuối cùng chỉ khiến bạn bị coi thường.
Những người ở trình độ cao chỉ chọn đi theo tiếng gọi của trái tim và sống vì chính mình."
Việc ép buộc bản thân phải làm hài lòng người khác sẽ không khiến chúng ta thực sự được người khác yêu mến.
Trong trường hợp đó, tại sao bạn lại phải vứt bỏ hạnh phúc của mình với những người không thích bạn?
Bạn phải biết rằng trong số tất cả trách nhiệm trên thế giới này, trách nhiệm cơ bản nhất của bạn là thực sự là sống vì chính mình, sống theo tính cách và giá trị độc đáo của mình.
Trên thế giới này, có bao nhiêu người đã đánh mất chính mình trong mắt người khác;
Có bao nhiêu người sẽ hiểu được qua sự lập dị của mình rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là sống từ trái tim.
Như câu tục ngữ đã nói, có nhiều người làm hài lòng người khác, nhưng kẻ làm hài lòng chính mình mới là vua.
Khi bạn sống hết mình vì chính mình, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác.
Ảnh minh hoạ
Không bám víu vào người khác không có nghĩa là xa rời thế gian, mà có nghĩa là nhận thức rằng các mối quan hệ hữu ích dựa trên sự hấp dẫn và bình đẳng.
Có rất nhiều chuyên gia xã hội như vậy xung quanh chúng ta. Họ kết bạn với mọi người và cố gắng lấy lòng những người có quyền lực khi gặp họ.
Họ nghĩ rằng nếu tìm ra được thông tin liên lạc của bên kia bằng mọi cách có thể, họ sẽ có được mối quan hệ và có người ủng hộ.
Tuy nhiên, họ không biết rằng một khi họ muốn sử dụng những kết nối này, họ sẽ bị từ chối nhiều lần.
Điều này phù hợp với một tuyên bố khá đau lòng:
Những người đặc biệt mong muốn tìm hiểu người khác thường là những người mà đối phương ít muốn biết nhất.
Nhà văn Lý Thượng Long kể về trải nghiệm cá nhân của mình. Khi còn học đại học, anh ấy đã một mình đến Bắc Kinh. Để kết bạn nhiều hơn, anh ấy tham gia vào đủ loại hoạt động của câu lạc bộ.
Khi tham dự sự kiện, anh ấy sẽ để lại số điện thoại của mình cho mọi người và luôn sẵn sàng hỗ trợ họ khi họ cần.
Một lần, anh gặp một giáo viên trong trường.
Anh nghĩ rằng họ đã trở nên quen biết nhau từ đó, nhưng không ngờ rằng sau đó khi anh nhờ thầy giáo giúp đỡ, đối phương chỉ trả lời bằng hai chữ lạnh lùng: Bận.
Chỉ đến lúc này Lý Thượng Long mới nhận ra rằng, chỉ cần mình không đủ tư cách, vô dụng thì cho dù có quen biết nhiều người cũng chẳng giúp ích được gì.
Vì vậy, ông bắt đầu tập trung vào bản thân và chăm chỉ viết lách. Cuối cùng, vài năm sau, ông đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm với cuốn sách mới của mình.
Vòng tròn xã hội của anh đã mở rộng gấp nhiều lần so với trước đây, và những người trong vòng tròn đó đều là những người cùng tầng lớp với anh.
Lý Thượng Long đã chứng minh bằng kinh nghiệm của mình rằng mối quan hệ không đạt được thông qua sự nịnh hót mà thông qua sự thu hút lẫn nhau.
Khi khả năng, địa vị và nguồn lực của bạn không xứng đáng với tham vọng xã hội của bạn, thì dù bạn có kết thêm bao nhiêu bạn bè, tương tác xã hội cũng sẽ không hiệu quả.
Như câu nói, nếu bạn nở hoa, bướm sẽ bay đến với bạn; Nếu bạn sống một cuộc sống tuyệt vời, Chúa sẽ sắp đặt mọi thứ cho bạn.
Khi bạn nỗ lực cải thiện bản thân thay vì dựa vào người khác, những người xuất sắc sẽ tự nhiên đến với bạn và những mối quan hệ sẽ tự nhiên đến với bạn.
Ảnh minh hoạ
Những người thực sự trân trọng bạn sẽ luôn trân trọng tính độc lập và kiêu hãnh của bạn, thay vì tính quá khiêm tốn và thiếu quyết đoán.
Vậy nên hãy cố gắng trở thành người có trình độ cao, đừng quan tâm đến ý kiến và bình luận của người khác, và đừng cố gắng làm hài lòng người khác một cách hèn hạ.
Hãy coi việc làm hài lòng bản thân là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, và thế giới sẽ làm hài lòng bạn.
Theo Toutiao