"Chase me" chính thức ngừng phát sóng, đài Chiết Giang biện minh về cái chết của Cao Dĩ Tường

Jafar, Theo Helino 08:30 07/12/2019
Chia sẻ

Cộng đồng mạng không ngần ngại gọi đài Chiết Giang là "kênh truyền hình mang tên kẻ giết người" sau sự ra đi của Cao Dĩ Tường.

Sau khi thi hài của nam diễn viên Cao Dĩ Tường được đưa trở về quê hương để lo hậu sự, đài Chiết Giang lúc này mới chính thức đưa ra thông cáo giải thích mọi chuyện liên quan, bày tỏ sự nuối tiếc cũng như tiếc thương nam tài tử. Show "Chase me" cũng được đi đến quyết định dừng chiếu vĩnh viễn.

Chase me chính thức ngừng phát sóng, đài Chiết Giang biện minh về cái chết của Cao Dĩ Tường - Ảnh 1.

Nội dung cụ thể đài Chiết Giang đưa ra bao gồm:

Tình hình thực tế tại hiện trường lúc đó:

Khoảng 1 giờ 26 phút ngày 27/11, Cao Dĩ Tường có phân đoạn ghi hình. Sau khi chạy hơn 600 mét và vượt qua chướng ngại trên đường đua, anh có dấu hiệu xuống sức nên chạy chậm lại, ngồi bên bồn hoa và bất ngờ nằm xuống. Lúc đó là 1 giờ 30 phút 52 giây.

Sau khi phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, đạo diễn đi theo đã gọi xe cứu thương chờ lệnh, khách mời gần nơi xảy ra vụ việc cũng chạy từ sân khấu chính đến bên Cao Dĩ Tường. Sau 1 phút 46 giây ngã xuống, nhân viên y tế trung tâm cấp cứu Ninh Ba chờ lệnh tại hiện trường xuất hiện và bắt đầu thực hiện cấp cứu chuyên nghiệp.

Hơn 20 phút sau khi cấp cứu tại chỗ, xe cứu thương đưa Cao Dĩ Tường đến bệnh viện Lý Huệ Lợi gần đó. Sau hơn hai giờ toàn lực cấp cứu, bệnh viện tuyên bố nam diễn viên không thể qua khỏi.

Các thiết bị cứu hộ có kịp thời hay không?

Tối hôm đó, có 2 xe cứu thương, 3 nhân viên y tế chuyên nghiệp và 2 tài xế xe cứu thương tại Trung tâm cấp cứu Ninh Ba có mặt tại hiện trường. Xe cứu thương được trang bị các thiết bị sơ cứu chuyên nghiệp, bao gồm cả thiết bị trợ tim ( được sử dụng trong cứu hộ). Nhân viên cứu hộ mặc trang phục huỳnh quang. Đối với thông tin "thấy xe cứu thương vội vã đến hiện trường lúc 2 giờ sáng" từ cư dân mạng, thực tế, những gì họ thấy là chiếc xe cứu thương thứ ba được các nhân viên gọi đến sau khi bấm gọi 120. Sau đó, xe không được sử dụng và xe trống chỗ trở về.

Tại sao không thanh minh thêm nữa?

Cân nhắc nguyện vọng muốn xử lý mọi việc kín kẽ từ gia đình và đoàn đội quản lý, chúng tôi đặt trọng tâm vào việc làm hài hoà các bên và xử lý các thủ tục liên quan.

Công tác sau hậu sự tiến triển đến đâu?

Đài Chiết Giang luôn giữ liên lạc chặt chẽ với đoàn đội của cố diễn viên, đồng thời, mấy ngày qua cũng cử người đến chia buồn cùng gia đình nam diễn viên.

Sau tất cả, lời xin lỗi của đài Chiết Giang dường như vẫn không đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ của khán giả khi cái chết của Cao Dĩ Tường xảy ra quá đường đột và không một ai tại thời điểm xảy ra chuyện đứng lên chịu trách nhiệm. Lễ thất đầu của nam tài tử cũng đã qua nhưng bây giờ những người có trách nhiệm chính mới chịu lên tiếng.

Hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra rất phẫn nộ, yêu cầu đài Chiết Giang không lấp liếm bằng chứng, đòi đài này phải trình diện camera để đối chứng. Có những bình luận còn thẳng thừng gán cho đài bằng cách gọi: "Chiết Giang - kênh truyền hình mang tên kẻ giết người".

Chase me chính thức ngừng phát sóng, đài Chiết Giang biện minh về cái chết của Cao Dĩ Tường - Ảnh 3.

Cư dân mạng không tin vào lời giải thích của đài Chiết Giang

Trước đó chương trình này cũng bị khán giả và nhiều sao Hoa ngữ yêu cầu tẩy chay và dừng quay nhưng phía đài Chiết Giang vẫn không hề có động tĩnh gì. Hơn 1 tuần sự việc xảy ra, "Chase me" đi đến quyết định dừng phát sóng nhưng sự mập mờ về hành động cấp cứu của Cao Dĩ Tường vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Nguồn: Weibo Việt Nam, Sạp Báo Hoa Ngữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày