Nổi tiếng khắp cõi mạng với kênh TikTok @binhbongbup sở hữu 26,6 triệu lượt thích và 1,6 triệu lượt theo dõi, Bình - chàng trai Sóc Trăng, làm việc ở Đà Lạt, mới đây lại gây sốt với chuyến đi xuyên Việt cùng Bông và Bụp.
Mỗi ngày trong chuyến hành trình này đều đầy ắp kỷ niệm. Bộ ba Bình - Bông - Bụp khiến người ta phải ngưỡng mộ khi cùng nhau khám phá mọi nẻo đường từ Nam ra Bắc.
Trên chiếc xe màu cam nổi bật tấm hình của Bình - Bông - Bụp, hành trình xuyên Việt của bộ ba bắt đầu. Bình từng chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Chuyến đi này Bình muốn kể cho mọi người nghe bằng ảnh, bằng video một cách vui vẻ. Bình làm vì thích, mọi người xem đều thích 2 bé cũng như câu chuyện đời thường của Bình".
Bộ ba đi đến đâu là được người dân ở đó chào đón nhiệt tình. Thậm chí còn "off fan" khắp mọi tỉnh thành. Mọi người đến chơi với Bông Bụp còn mang quà bánh đến cho 2 chú chó, nào là gà, cá, thịt, xúc xích... còn có cả hoa quả, đầy đủ dinh dưỡng cho Bông Bụp ăn mỗi ngày.
Mỗi điểm dừng chân là một trải nghiệm mới, khi cả ba cùng nhau khám phá danh lam thắng cảnh, giao lưu với người dân địa phương, và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên cùng nhau. Hai chú chó Golden nặng tới 30kg, trở thành "đồng đội" 4 chân, luôn ở bên cạnh, sẻ chia mọi khoảnh khắc vui buồn cùng Bình.
Bình Bông Bụp đến Ninh Bình.
Hành trình xuyên Việt của bộ ba Bình - Bông - Bụp là vô vàn những khoảng khắc vui vẻ, chạy nhảy, khám phá các miền đất mới, nhưng cũng không ít khó khăn tiềm ẩn.
Bình mang theo hai chú chó to, mỗi con nặng tầm 30kg, không phải khách sạn nào cũng cho khách mang theo vật nuôi kích thước lớn như vậy. Chưa kể Bông và Bụp cũng cần chỗ đi vệ sinh, chạy nhảy nên Bình phải chọn khách sạn ở gần những bãi đất rộng để tiện việc sinh hoạt của hai bé.
Bình Bông Bụp ở Phan Thiết.
"Chỗ ở: Đây là điều khó khăn nhất, phải đặt được khách sạn được dẫn chó vào nhưng cái khó ở đây là chó nhỏ dễ, nếu đặt khách sạn nói chó 30kg là họ từ chối liền.
Đi vệ sinh: Chỗ ở phải gần công viên hoặc bãi đất trống để tiện đi vệ sinh, có nơi mình phải đi 5 - 6km mới có chỗ đi vệ sinh cho Bông - Bụp, mà mấy 2 bé này đi 3 lần/ngày.
Đi ăn: Tìm chỗ ăn khu vực ngoài, được phép dẫn chó vào quán cũng khó. Bất lợi ở chỗ quán ngon thường đông, mà đông thì mình phải mua về ăn hoặc kiếm quán khác" - Bình chia sẻ.
Trên hành trình này, ngoài chỗ ăn ở, Bình còn gặp một vài vấn đề khác như xe hỏng giữa đường. Hay sức khỏe của Bông và Bụp đôi khi không ổn định, nên Bình cũng phải đưa hai bé đi kiểm tra sức khỏe và chuẩn bị chế độ ăn uống phù hợp với thể trạng để đảm bảo sức khỏe cho Bông và Bụp.
Bình cũng tâm sự, trước đó anh chàng đã cho Bông Bụp đi các tỉnh lân cận cho quen, sau đó mới đến chuyến xuyên Việt lần này.
Những khoảnh khắc đáng yêu của Bông Bụp trong chuyến đi xuyên Việt lần này.
(Nguồn: FBNV, @binhbongbup)