Chàng trai bị cư dân mạng phê bình vì hết lần này đến lần khác cho bạn mượn đồ người yêu tặng

Hiền Sunny, Theo Trí Thức Trẻ 23:04 12/07/2017
Chia sẻ

Sau khi chia sẻ chuyện tình yêu của mình lên mạng xã hội, chàng trai bất ngờ bị cư dân mạng "chỉnh đốn" lại cách cư xử vì quá vô tâm.

Mới đây, một chàng trai đã chia sẻ câu chuyện tình cảm của mình lên mạng xã hội, tâm sự nỗi khổ luôn bị người yêu giận dỗi chỉ vì cho bạn mượn đồ. Cụ thể, vì có 2 cái chăn, chàng trai đã thản nhiên cho bạn mượn chiếc chăn mà mẹ bạn gái mua cho, thậm chí còn cho bạn mượn chiếc đồng hồ người yêu tặng dù mình chẳng đeo lần nào. Bị bạn gái giận vì mang đồ mình tặng cho bạn mượn, chàng trai vẫn không hiểu thực sự mình đã gây ra lỗi gì. Những tưởng viết ra tâm sự sẽ nhận được sự an ủi nhưng anh chàng càng bất ngờ hơn khi bị cư dân mạng phê bình tới tấp vì sự vô tâm của mình.

Chàng trai bị cư dân mạng phê bình vì hết lần này đến lần khác cho bạn mượn đồ người yêu tặng - Ảnh 1.

Câu chuyện nhận được nhiều lời phê bình từ cộng đồng mạng. Nguồn: NEUConfessions

"Thế này mà cũng khó hiểu thì thớt không xứng đáng có người yêu. Làm gì có ai đồ người yêu tặng, mẹ vợ tặng lại cho người khác mượn? Chứng tỏ thớt không trân trọng đồ người ta tặng, giận là đúng rồi."

"Cho bạn mượn đồ của chính ông thì chả sao! Nhưng đồ người yêu tặng thì tuyệt đối không được cho mượn! Sau này cô ấy tặng cô ấy cho ông, ông cũng cho bạn ông mượn đi dự tiệc à?"

"Con gái đơn giản lắm, chỉ muốn riêng người yêu mình được sử dụng đồ của mình thôi. Chỗ này là ông vô tâm, ông có lỗi rõ ràng."

"Khó hiểu cái gì? Đồ bạn gái tặng lại cho mượn như thế, không phải khó tính gì đâu nhưng mình tặng thì chỉ người yêu mình được dùng thôi!"

"Có 2 cái chăn mà đi cho mượn đúng chăn mẹ người yêu tặng thì nó dỗi cho là phải thôi, phải tôi thì tôi cũng dỗi. Chưa kể đòi lại luôn khỏi tặng gì hết!"

"Tình yêu là ích kỉ mà, không tôn trọng quà của người yêu như bạn giận là còn may, nếu là mình thì chia tay lâu rồi."

"Trời. Thế mà còn k hiểu mình có lỗi gì. Bó tay."

"Ông chả biết gì cả. Khi đồ người ta tặng là mang tính chất tình cảm là chính, cho mượn thì cho mượn nó vừa phải thôi chứ lấy đồ của ông ra cho mượn thì có chết ai. Không tinh ý gì cả, người ta tặng ông là mong ông sử dụng hay giữ gìn tấm lòng của họ chứ ông cho mượn khác gì bảo mình chả thèm để ý gì đến bạn đâu. Có ngày người yêu chia tay lại đổ tại số.".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày