Chàng trai 9X ở lại quê bán vòng, chưa đầy 4 năm mua được 2 căn nhà, quyết tâm khởi nghiệp vì "cực kì không thích đi làm thuê"

Như Quỳnh, Theo Đời sống Pháp luật 06:33 23/08/2024
Chia sẻ

"Có những lúc tôi hoài nghi không biết liệu bản thân có phù hợp với việc làm kinh doanh hay không, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực làm việc của mình."

Châu Phương Kiện sinh ra tại một thị trấn thuộc thành phố nhỏ tại Trung Quốc, anh không tới thành phố lớn phát triển, mà lựa chọn khởi nghiệp tại chính quê nhà, tạo nên thương hiệu chuỗi hạt bồ đề Hoan Kiến nổi tiếng.

Châu Phương Kiện là một cái tên nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi hạt tại Trung Quốc, trước khi bắt đầu công việc kinh doanh này, dựa vào bản lĩnh của mình anh đã sớm mua được một căn nhà tại quê, việc kinh doanh loại sản phẩm này đã giúp anh mua được thêm hai căn nhà khác.

Chàng trai 9X ở lại quê bán vòng, chưa đầy 4 năm mua được 2 căn nhà, quyết tâm khởi nghiệp vì "cực kì không thích đi làm thuê"- Ảnh 1.

Châu Phương Kiện (Nguồn ảnh: Douyin)

01

Khởi nghiệp cần sự nghiêm túc

Khởi nghiệp từ năm 2019, tính tới nay mới được gần 3 năm, khi được hỏi làm thế nào để khiến công việc kinh doanh trở nên phát đạt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Châu Phương Kiện tự tin đáp, "đầu tiên tôi cảm thấy khoảng thời gian mà tôi bắt đầu nó đúng thời điểm. Thứ hai là tôi đủ sự nghiêm túc khi làm việc. Tôi thật sự rất nghiêm túc với công việc này, một ngày có những người chỉ làm việc khoảng 6,7 tiếng, nhưng một ngày tôi làm việc tới 10,12 tiếng."

Chàng trai 9X ở lại quê bán vòng, chưa đầy 4 năm mua được 2 căn nhà, quyết tâm khởi nghiệp vì "cực kì không thích đi làm thuê"- Ảnh 2.

Sản phẩm mà Châu Phương Kiện đang kinh doanh (Nguồn ảnh: Douyin)

02

Làm kinh doanh phải luôn có cảm giác nguy cơ và biết mình muốn gì

Nếu mối quan tâm của nhiều người khi bắt đầu kinh doanh một loại sản phẩm nào đó là nguồn hàng, thì với Châu Phương Kiện, thứ mà anh để tâm hơn chính là con người. Để có thể tạo nên thương hiệu như hiện tại, với anh, con người là nhân tố quan trọng, việc phân chia, quản lý nhân viên ra sao, theo quan điểm của anh thì, "Ai giỏi việc nào tập trung làm việc đó. Một người làm nhiều việc một lúc chắc chắn sẽ không thể làm nó tới mức tốt nhất, nhưng một người chỉ chuyên tâm làm một việc, nhất định sẽ có thể làm nó tới mức tốt nhất. Những nhân viên của tôi, có những người làm việc suốt 7,8 tiếng đồng hồ chỉ làm đúng một động tác (chọn hạt), ngày nào cũng làm như vậy, sẽ có một ngày, người đó giỏi việc này hơn tôi."

Theo Châu Phương Kiện, với một người làm kinh doanh, cảm giác nguy cơ là điều cần thiết, "Mỗi ngày tôi đều có cảm giác nguy cơ, nếu ngày mai tôi không thể tiếp tục công việc này nữa, vậy thì tôi phải làm sao? Tôi còn có thể làm được việc gì? Với cá nhân tôi, nếu giả sử không tiếp tục kinh doanh chuỗi hạt được nữa, vậy tôi sẽ kinh doanh sản phẩm khác, dù là kinh doanh sản phẩm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ phát triển nó tới mức độ như công việc kinh doanh hiện tại."

Chàng trai 9X ở lại quê bán vòng, chưa đầy 4 năm mua được 2 căn nhà, quyết tâm khởi nghiệp vì "cực kì không thích đi làm thuê"- Ảnh 3.

(Nguồn ảnh: Douyin)

03

Khó khăn luôn tồn tại nhưng tự tin thì luôn phải có

"Giai đoạn đầu khi mới bắt tay vào làm, tôi lỗ 8 vạn tệ (khoảng 260 triệu đồng). Đã có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng điều khiến tôi kiên trì là tôi rất không thích đi làm công, tôi thà là dựng sạp ven đường còn hơn là đi làm công. Có những lúc tôi hoài nghi không biết liệu bản thân có phù hợp với việc làm kinh doanh hay không, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực làm việc của mình", Châu Phương Kiện quả quyết.

Khi được hỏi có phải bản thân anh luôn rất tự tin về mình, Châu Phương Kiện hào sảng, "Đúng vậy, đến tự tin còn không có thì làm sao làm được việc gì. Tôi luôn rất tự tin là dù có vứt tôi ở đâu, tôi cũng không đói được, nhưng hỏi tôi có tự tin mình chắc chắn sẽ phát tài hay không, cái này thì tôi không tự tin."

Chàng trai 9X ở lại quê bán vòng, chưa đầy 4 năm mua được 2 căn nhà, quyết tâm khởi nghiệp vì "cực kì không thích đi làm thuê"- Ảnh 4.

Một góc xưởng san xuất vòng của Châu Phương Kiện (Nguồn ảnh: Douyin)

Chàng trai 9X ở lại quê bán vòng, chưa đầy 4 năm mua được 2 căn nhà, quyết tâm khởi nghiệp vì "cực kì không thích đi làm thuê"- Ảnh 5.

(Nguồn ảnh: Douyin)

04

Là người lãnh đạo, tôi luôn nâng cao bản thân mỗi ngày

Bàn về sai lầm trên hành trình khởi nghiệp, Châu Phương Kiện thẳng thắn, "Gần như là không có, chúng tôi cứ xuôi theo dòng như vậy thôi, thời gian tôi chủ yếu tập trung vào làm sản phẩm, tôi có rất ít thời gian để tự mình ngồi đó suy ngẫm lại điều gì. Cá nhân tôi, là người lãnh đạo, tôi cũng luôn nâng cao bản thân mỗi ngày, tôi cũng thay đổi mỗi ngày, tôi luôn suy nghĩ là tôi không muốn mình trở thành người kéo mọi người lại."

Điều chạm tới cảm xúc của Châu Phương Kiện nhiều hơn khi làm công việc này là khách hàng, "tôi không ngờ trên đời này lại có những người tốt bụng tới như vậy. Họ bỏ tiền ra mua sản phẩm của bạn, lại còn gửi quà tặng cho bạn, vô cùng tôn trọng bạn. Những khoảnh khắc như vậy mang lại cho tôi sự khích lệ vô cùng lớn."

Cá nhân anh cho rằng, làm bất cứ chuyện gì cũng vậy, quan trọng nhất vẫn là con người, người chọn việc để làm, "lựa chọn việc mà bạn cho là đúng, bạn sẽ kiên trì được tới cùng, bạn sẽ không cảm thấy mệt, bạn sẽ cảm thấy vui, khi bạn vui bạn sẽ làm nó tới mức tốt nhất. Còn làm sao để làm nó tới mức tốt nhất thì phải làm, bắt tay vào làm, rồi tự khắc sẽ nghĩ được ra cách, nhiều khi trải nghiệm của người khác chưa chắc đã áp dụng được với bạn."

Chàng trai 9X ở lại quê bán vòng, chưa đầy 4 năm mua được 2 căn nhà, quyết tâm khởi nghiệp vì "cực kì không thích đi làm thuê"- Ảnh 6.

(Nguồn ảnh: Douyin)

05

Sự quyết đoán, nghiêm túc và tự tin của Châu Phương Kiện với những gì mình làm khiến tôi nhớ tới chia sẻ của Toàn, một chàng trai 9X khác trong chương trình truyền hình thực tế "Cơ hội cho ai?", khi được nhận xét là một người biết rõ bản thân muốn gì, Toàn chia sẻ một câu chuyện của mình.

Anh là một người thích chạy bộ và chạy bộ đã được hơn 1 năm, tuy nhiên trước đó, Toàn không thích chạy bộ, anh thích đá banh và cũng từng có định kiến với chạy bộ. Một ngày, một người bạn rủ anh đi chạy bộ, anh mang đôi giày đá banh, mặc bộ quần áo đá banh đi chạy bộ, nhưng sau khi chạy được 2km, Toàn đã phải dừng lại, và "cái điều đầu tiên em nhận ra là sự háo thắng. Mình nghĩ là mình đá banh được thì sẽ chạy bộ được, nhưng không, chạy bộ cũng có rất nhiều thứ, bạn không thể nào mang đôi giày đá banh hay mặc áo đi đá banh đi chạy bộ được. Em đã tham gia giải chạy siêu marathon 70km vừa rồi tại Sapa. Khi mà tham gia cái giải chạy đó rồi thì em mới cảm giác được chạy bộ nó cho em nhiều thứ. Thứ nhất về bản lĩnh, thứ hai về con người, lúc nào mình cũng trầm xuống hơn, thứ ba nó cho em sự lựa chọn, khi bạn chọn cái này rồi, bạn phải bỏ cái kia xuống. Người nào mà thường chạy bộ rồi thì người ta sẽ bỏ những môn thể thao khác để nhằm hạn chế tối thiểu sự chấn thương, nó cho mình sự kiên trì và bền bỉ, đặc biệt khi mà chạy bộ chạy cự li siêu marathon như vậy, bạn cần có chiến thuật. Khi mà em đã yêu rồi, trong tình yêu hay công việc cũng vậy, muốn đi đường dài, chỉ chơi theo bản năng mình chơi không lại, mà phải có sự chuẩn bị đầy đủ và định hướng rất rõ ràng như vậy".

Những người trầm ổn và tự tin khi đã xác định mục tiêu sẽ đầu tư thật tốt cho mục tiêu đó, và tự tin còn có nghĩa là bạn có thể từ bỏ một vài lựa chọn tốt để theo đuổi những lựa chọn tuyệt vời hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày