Chẳng có nhóm nhạc nào kỷ niệm 10 năm như BLACKPINK!
Kỷ niệm 10 năm là dịp đặc biệt với mọi nhóm nhạc, nhưng BLINK đang phải "cầu xin" chính 4 thành viên BLACKPINK rằng: "Biết là bận nhưng để ý nhóm một tí được không?".
Trong làng nhạc Kpop, cột mốc 10 năm debut luôn được xem là một kỳ tích hiếm có. "Lời nguyền 7 năm" vẫn còn đó, khi hợp đồng hết hạn, nhiều nhóm tan rã hoặc chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Những nhóm còn trụ lại thường dốc sức để chứng minh sức sống: album mới, concert lớn, fan meeting ấm áp, hoặc ít nhất cũng là một cử chỉ chân thành để fan cảm nhận được rằng “chúng tôi vẫn còn ở đây cùng nhau”. Thế nhưng năm 2026, BLACKPINK - nhóm nhạc nữ số 1 Kpop - lại kỷ niệm 10 năm theo một cách khiến nhiều BLINK phải thốt lên: “Chẳng có nhóm nhạc nào kỷ niệm 10 năm như thế này”.
Sự kiện bắt đầu chệch hướng từ rất sớm. Mọi chuyện bắt nguồn từ những bức thư tràn đầy sự thất vọng của fan trên mạng xã hội. Trước đó, hoạt động kỷ niệm 10 năm mà YG công bố chủ yếu xoay quanh các sản phẩm merchandise hợp tác với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Fan lập tức phản ứng: “Thứ chúng tôi muốn không phải goods, mà là BLACKPINK”.
Thứ fan cần là BLACKPINK...
... chứ không phải những món đồ lưu niệm. Ảnh: X
Ngày 6/8, YG Entertainment mới thông báo sẽ tổ chức một buổi fanmeeting trực tiếp tại Seoul cho 40 thành viên Weverse trả phí. Thời gian đăng ký chỉ kéo dài 9 tiếng. YG cũng không công bố cụ thể thành viên nào sẽ tham dự, chỉ ghi chú “chỉ những thành viên có lịch trình phù hợp mới tham gia”. Cảm giác vội vàng, chữa cháy là điều khó tránh khỏi.
Tuy nhiên, nếu để YG phải một mình gánh chịu toàn bộ gạch đá thì cũng có phần oan uổng. Theo nguồn tin nội bộ, từ khá lâu trước đó, công ty đã đưa ra vô số phương án và bản kế hoạch khác nhau cho cột mốc 10 năm. Nhưng ngặt một nỗi, quá trình trao đổi với các thành viên lại không hề diễn ra suôn sẻ. Vấn đề không chỉ nằm ở khâu lên chiến lược yếu kém của YG, mà còn xuất phát từ sự phối hợp lỏng lẻo giữa các thành viên. Mỗi người đều bận rộn với định hướng cá nhân, khiến việc thúc đẩy một fan meeting quy mô lớn hay một dự án âm nhạc chung trở nên bất khả thi.
Dispatch cho rằng có phần oan uổng nếu đổ hết trách nhiệm cho YG. Ảnh: X
Thực chất, sự kiện diễn ra vào ngày 8/8 gần giống như một chương trình "chữa cháy" khẩn cấp. Phải đến phút chót, khi 2 thành viên bất ngờ bày tỏ mong muốn tham dự, 2 thành viên còn lại mới vội vã điều chỉnh lịch trình cá nhân để góp mặt đủ bộ tứ. Ngay cả khi đã xác nhận cả 4 người tham gia, việc tìm ra một khoảng thời gian trống chung là một bài toán khó. Kết quả là thời gian tổ chức bị thu hẹp, phải đẩy xuống khung giờ ban ngày thay vì buổi tối. Địa điểm được chọn là Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, nhưng khu vực cụ thể bên trong đến sát giờ G vẫn chưa thể chốt hạ vì phải thương lượng để không làm ảnh hưởng đến gần 40.000 lượt khách tham quan thông thường mỗi ngày.
Một người trong ngành âm nhạc thẳng thắn nhận định: "YG hiện tại chỉ còn nắm giữ IP của BLACKPINK. Cuối cùng, cốt lõi vẫn nằm ở sự chủ động hợp tác của nghệ sĩ. YG thiếu năng lực lãnh đạo, trong khi các thành viên lại đặt hoạt động cá nhân lên hàng đầu. Hậu quả là người hâm mộ phải gánh chịu một dịp kỷ niệm 10 năm đầy cay đắng và tổn thương". Đáng nói hơn, hợp đồng hoạt động nhóm giữa đôi bên đang tiến sát đến thời điểm hết hạn và các cuộc thảo luận tái ký vẫn bỏ ngỏ. Sự việc lần này rất có thể sẽ trở thành một biến số chí mạng đẩy tương lai của nhóm vào ngõ cụt.
Đến giờ, sự kiện vẫn chưa đâu vào đâu. Ảnh: X
So với những nhóm khác, BLACKPINK đứng một mình
Để hiểu tại sao cộng đồng Blink lại đau lòng và phẫn nộ đến thế, chỉ cần nhìn sang cách mà những tượng đài khác trong Kpop đối xử với cột mốc 10 năm thanh xuân của họ.
Trong ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi, 10 năm là một con số thần kỳ. Thế hệ thần tượng mọc lên như nấm sau mưa, sự cạnh tranh khốc liệt và "lời nguyền 7 năm" đã vùi dập không biết bao nhiêu tên tuổi tài năng. Những nhóm còn hoạt động cố gắng ra album mới, tổ chức concert hoặc fanmeeting quy mô. Những nhóm tan rã thì dùng livestream, thư tay hay ảnh kỷ niệm để làm ấm lòng fan. Cột mốc 10 năm trong Kpop luôn gắn liền với nỗ lực “cho đi” - dù lớn dù nhỏ.
Đàn anh của họ - BIGBANG vào năm 2016 đã tổ chức tour concert kỷ niệm 10 năm 0.TO.10 với quy mô sân vận động. Họ biểu diễn tại Yanmar Stadium Nagai ở Osaka (3 ngày, thu hút khoảng 165.000 fan), sau đó là Seoul World Cup Stadium (65.000 khán giả). Tour còn mở rộng sang Tokyo Dome, Fukuoka Dome và nhiều nơi khác, tổng cộng hơn 1,1 triệu lượt fan. Họ phát hành album, documentary, triển lãm, DVD – tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và hoành tráng.
BIGBANG tổ chức tour diễn hoành tráng đón sinh nhật 10 tuổi cùng fan. Ảnh: X
Super Junior năm 2015 phát hành album đặc biệt Devil và Magic , sau đó tổ chức fan fan meeting Super Camp tại Đại học Korea. Họ biểu diễn 15 bài hát, chơi game, giao lưu, và fan chuẩn bị card section lớn. Dù một số thành viên sắp nhập ngũ, nhóm vẫn cố gắng tạo ra khoảnh khắc ấm áp cho ELF.
SNSD năm 2017 phát hành album kỷ niệm Holiday Night với hai ca khúc chủ đề Holiday và All Night , tổ chức fan meeting Holiday to Remember tại Olympic Hall, Seoul. SM Entertainment và nhân viên công ty cũng tham gia chúc mừng. Album đạt thành tích cao trên bảng xếp hạng quốc tế, và nhóm thể hiện rõ tinh thần “cùng fan nhìn lại 10 năm”.
Super Junior - SNSD thậm chí còn sắp kỷ niệm 20 năm ra mắt. Ảnh: X
Ngày 8/4/2022 đánh dấu tròn 10 năm ra mắt của nhóm nhạc nam đình đám EXO. Sự kiện kỷ niệm này gắn liền với các hoạt động phát hành mùa mới của chương trình thực tế Exo's Ladder , buổi gặp gỡ fan đặc biệt 2022 Debut Anniversary Fan Event.
Đối thủ của BLACKPINK - BTS kỷ niệm 10 năm ra mắt với chuỗi sự kiện Festa toàn cầu. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, được nhuộm tím với nhiều địa điểm biểu tượng phát sáng. Họ còn phát hành đĩa đơn tặng fan Take Two và cuốn hồi ký chính thức ra mắt tháng 7/2023 ghi dấu hành trình 10 năm của 7 thành viên.
BTS "nhuộm tím" toàn cầu ăn mừng 10 năm bên nhau. Ảnh: X
TWICE năm 2025 đã tổ chức fan-meeting 10VE UNIVERSE, cháy vé tại Hàn Quốc và được livestream toàn cầu qua Beyond LIVE. Họ mở time capsule, biểu diễn các bài hát cũ và mới, cắt bánh, và gửi lời cảm ơn chân thành đến ONCE. Trước đó họ còn phát hành album đặc biệt TEN: The Story Goes On .
Red Velvet năm 2024 phát hành EP Cosmic và tổ chức fan-concert tour HAPPINESS: My Dear, ReVe1uv tại nhiều thành phố châu Á, bắt đầu từ Seoul. Họ còn làm concert film để fan có thể xem lại. Nhóm nhấn mạnh sự gắn kết với ReVeluv và kỷ niệm đầy niềm vui.
2 đối thủ của BLACKPINK - TWICE và Red Velvet không hề để fan bị "đói" trong dịp kỷ niệm 10 năm. Ảnh: X
Thậm chí những nhóm đã tan rã cũng không để fan trống trải. 2NE1 năm 2019 dù đã giải tán từ 2016 nhưng vẫn livestream bất ngờ với cả 4 thành viên, cùng ăn bánh, viết thư tay cảm ơn Blackjack. Họ gọi đó là khoảnh khắc ấm áp sau nhiều năm. SISTAR cũng kỷ niệm ra mắt 10 năm vào năm 2020. Dù nhóm đã tan rã năm 2017, các thành viên vẫn đồng loạt đăng ảnh cầm album cũ và viết thư cảm ơn Star1. Hyolyn, Bora, Soyou, Dasom đều chia sẻ những dòng xúc động về 10 năm đã qua.
Thậm chí, 10 năm còn là dịp để các nhóm tan rã tái hợp, làm sống dậy thanh xuân của fan. I.O.I chấp nhận chịu lỗ, quy tụ được 9/11 thành viên để phát hành album mới, kéo dài quảng bá, mở tour diễn theo nguyện vọng của fan. Fan cũng được dịp "khóc ròng" khi GFRIEND tái hợp đủ 6 thành viên, cùng nhau đứng trên sân khấu như thể thời gian dừng lại ở 10 năm trước.
BLACKPINK khác biệt… nhưng lần này khác biệt theo hướng quá đau lòng
BLACKPINK từ đầu đã đi theo mô hình “quý hiếm”. Họ không phải nhóm hoạt động dày đặc như nhiều thế hệ trước. Từ những ngày đầu ra mắt, nhóm đã được xây dựng theo mô hình "quý hiếm" với số lượng bài hát ít ỏi nhưng chất lượng, các thành viên sớm vươn lên thành những siêu sao toàn cầu, đại sứ thương hiệu xa xỉ độc lập, sở hữu sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới âm nhạc. Họ không cần phải rập khuôn theo cách làm việc truyền thống của bất kỳ nhóm nhạc nào khác. Việc các cô gái bận rộn với đế chế cá nhân là điều dễ thông cảm. Fan cũng hiểu và tôn trọng điều đó.
Nhưng kỷ niệm 10 năm lần này vượt quá giới hạn của sự “khác biệt”. Khác biệt không đồng nghĩa với việc sự hời hợt, thiếu chuẩn bị và cách ứng xử "nước đến chân mới nhảy" trước thềm kỷ niệm 10 năm là điều có thể bỏ qua. Sự lộn xộn, chắp vá và việc chỉ chịu tổ chức một sự kiện nhỏ giọt sau khi fan đã nổi giận đùng đùng mấy ngày trời thực sự đã làm tổn thương những người đã yêu thương và nâng đỡ họ từ con số 0. Nó dấy lên một câu hỏi nhói lòng trong lòng người hâm mộ: Liệu nhiệt huyết, tình cảm dành cho cái tên BLACKPINK và tình yêu bao la của BLINK có còn nguyên vẹn trong trái tim 4 cô gái?
BLACKPINK khác biệt với Kpop, nhưng xin đừng... khác quá. Ảnh: X
Biết là mọi người bận. Biết là lịch trình solo dày đặc. Nhưng cả một năm dài, chẳng lẽ không thể đồng lòng dành ra một ngày 8/8 - dù chỉ là một buổi gặp mặt nhỏ, một livestream ngắn, hay một lời nhắn chân thành - để làm fan vui? Gốc rễ BLACKPINK đã đem đến cho 4 cô gái tất cả trước khi họ tỏa sáng solo. Fan chỉ mong họ đừng quên điều đó.
Chuyện đã đến nước này, nhiều BLINK chỉ còn biết hy vọng sự kiện ngày mai sẽ phần nào bù đắp được tổn thương. Dù chỉ là 40 người, dù chỉ diễn ra ban ngày tại bảo tàng, dù vẫn còn nhiều ẩn số… thì ít nhất cũng hãy để 4 thành viên thực sự có mặt, thực sự nói lời cảm ơn, và thực sự nhìn vào mắt fan.
Vì trong Kpop, 10 năm không chỉ là một con số. Đó là lời khẳng định rằng “chúng tôi vẫn còn là một”. Và với BLACKPINK - nhóm từng làm cả thế giới phải chú ý bằng những màn trình diễn hoàn hảo và hình ảnh mạnh mẽ - một kỷ niệm 10 năm nửa vời sẽ để lại dư vị đắng hơn bất kỳ nhóm nào khác.
Chẳng có nhóm nhạc nào kỷ niệm 10 năm như BLACKPINK. Và đó không phải là lời khen.