Chẳng bao giờ giàu nổi vì cứ ném tiền qua cửa sổ vào mỹ phẩm, đồ ăn và mua hàng giảm giá

Nấm Nguyễn, Theo Helino 22:55 15/03/2019

Kiếm tiền thì khó chứ tiêu tiền thì mấy hồi! Mà khổ là toàn tiêu vào những thứ chẳng đâu vào đâu cơ.

Cuối tháng rỗng ví, câu hỏi dày vò tất cả chúng ta là "Mình có mua gì đâu mà hết tiền nhỉ?". Nhìn quanh chẳng thấy sắm sửa thêm được cái gì giá trị. Thế mà, tiền cứ đi đâu hết.

Hôm nay, topic "Những pha tiêu tiền ngớ ngẩn của bạn" đã nhận được nhiều sự chú ý trên MXH. Bởi lỡ, nó đã giúp kha khá người nhận thấy rằng hoá ra, mình toàn tiêu tiền vào những thứ thật dở hơi. Tiêu tiền như phá vậy thì bảo sao cuối tháng không rỗng ví. Vung tiền vậy thì sao chẳng bao giờ giàu nổi!

Chẳng bao giờ giàu nổi vì cứ ném tiền qua cửa sổ vào mỹ phẩm, đồ ăn và mua hàng giảm giá - Ảnh 1.

Chỉ ăn uống, mua sắm thôi mà tháng nào cũng hết sạch tiền

Ăn uống và mua sắm chính là hai khoản tốn tiền nhiều nhất. Cơ mà, nếu ăn ngon rồi mặc đẹp thì cũng chẳng sao. Vấn đề là chúng ta cứ ăn vớ vẩn, mua sắm chẳng suy xét thành ra bụng thì vẫn đói, đồ thì vẫn chẳng có gì để mặc. Chưa hết, chúng ta còn dễ dàng bị dắt mũi bởi quảng cáo, bởi mấy lí lẽ nguỵ biện như "chắc dịp nào đó sẽ cần dùng" rồi tha về và... vứt xó.

Chẳng bao giờ giàu nổi vì cứ ném tiền qua cửa sổ vào mỹ phẩm, đồ ăn và mua hàng giảm giá - Ảnh 2.

Tiêu tiền như phá thì bảo sao mãi không giàu nổi

Dưới đây là cách mà chúng ta vẫn ném tiền qua cửa sổ mỗi ngày:

Hải Anh: "Bảo ở nhà cho đỡ tốn tiền xong order tỉ thứ đồ ăn, trà sữa về. Shipper giao đồ ăn mãi đến mức còn nhắc tôi bớt ăn gà rán lại đi."

Bình Hà: "Mất 580k mua thỏi son màu đỏ đất nồng nàn quyến rũ. Nhận về thỏi son hồng cánh sen".

An Chi: "Trong tủ chắc có 2 chúc cái áo mà mua về vì hi vọng một ngày nào đó gầy sẽ mặc. Nhưng mà, tôi không bao giờ gầy và thế là, nó nằm đó từ năm này qua năm khác".

Ngọc Hà: "Thấy shop mỹ phẩm giảm giá 40%, đổ tiền mua sống mua chết. Cuối tháng đó nó giảm 80%".

Ngọc Nguyễn: "Mua thẻ tập gym năm hết 8 triệu. Sắm đôi giày tập và quần áo tập hết 2 triệu. 3 tháng rồi vẫn chưa đi tập được buổi nào".

Chi Chi: "Mua thuốc giảm cân hết 2 triệu kiên trì uống xong chả giảm được tí cân nào. Mới đây lại đi viện hết 2 triệu nữa vì nhịn ăn xong đau dạ dày."

Vũ Hải: "Vừa uốn tóc hết 800k xong thấy đầu mình hoang dại quá lại duỗi ra hết thêm 800k nữa".