Tớ đã từng quyết tâm tiêm ngừa HPV như thế đấy!

Pep-Theo PLXH, Theo 00:01 19/02/2011

Từ một teen girl không biết gì về STDs hay ung thư cổ tử cung, tớ đã học hỏi được rất nhiều và quyết định tiêm ngừa HPV để bảo vệ chính mình...


Những bài học đầu tiên về STDs...

Mặc dù có rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin về 3x an toàn cũng như các bệnh lây lan qua đường tình dục, nhưng tớ cũng như rất nhiều teen girl khác vẫn không mấy gì quan tâm đến những thông tin này.

Thật ra, mãi đến khi bước vào lớp 11 tớ mới biết về STDs qua lời của mấy đứa bạn thân. Chúng nó tìm hiểu rồi san sẻ kiến thức cho cả tớ nữa, dần dần, tớ thấy STDs quả không phải chuyện đùa và tớ cũng nên tìm hiểu về 3x an toàn cũng như các bệnh liên quan đến quan hệ tình dục thôi.



Thật may cho tớ là trong một đợt thay đổi bài giảng, cô giáo dạy Sinh học đã dành hẳn 2 tiết để cung cấp kiến thức cho bọn tớ. Đáng lưu ý nhất là những bệnh liên quan đến virus HPV ấy, từ mụn cóc cho đến ung thư cổ tử cung đều là do cái "họ" virus này gây ra cả, đúng là khó ưa thật!

HPV là gì?
 
HPV ( Human Papiloma Virus) là một loại virus DNA gây ra những tác nhân lây nhiễm qua đường tình dục là phổ biến.
 
Có 2 nhóm HPV: nhóm nguy cơ cao và nhóm nguy cơ thấp (về tính gây ung thư). Những nhóm có nguy cơ cao có liên quan nhiều đến các bệnh lý ung thư: hầu như các trường hợp ung thư cổ tử cung đều phát hiện có nhiễm HPV nguy cơ cao.
 
Trái lại nhóm HPV nguy cơ thấp hiếm khi gặp trong các trường hợp ung thư. Ngoài ra, một số loại HPV khác gây ra những nguy cơ ung thư âm đạo, âm hộ, cậu nhỏ, hậu môn hay vùng hầu họng…



Và đáng sợ hơn nữa là cô còn cho chúng tớ biết rằng gần như 100% những ai 3x không an toàn đều có nguy cơ dính phải HPV cả.

Và quyết định dành dụm tiền để tiêm ngừa HPV

Khi tớ còn đang học lớp 11 thì vacxin ngừa HPV đã xuất hiện ở Việt Nam nhưng giá cả vẫn còn quá đắt đỏ. Vì thế tớ cứ....mòn mỏi chờ vì tớ biết rằng việc tiêm ngừa sẽ giúp tớ rất nhiều trong việc bảo vệ sức khoẻ của chính mình.

Dĩ nhiên, tớ biết là bản thân cơ thể  chúng mình có khả năng tự đào thải các loại HPV thông thường trong vòng 1 đến 2 năm nhưng nếu vô tình gặp phải các chủng HPV nguy hiểm có khả năng gây ra ung thư cổ tử thì tiêm ngừa rồi vẫn yên tâm hơn chứ nhỉ!



Tớ bắt đầu dành dụm tiền để tiêm HPV từ đầu năm lớp 12 dù biết giá cả còn khá ... ngất ngưởng. Chịu khó tiết kiệm được khoảng 3 tháng, cộng thêm tiền của mạnh thường quân bố và mẹ, tớ đã "khăn gói" đi tiêm ngừa HPV tại một bệnh viện có uy tín của thành phố Hồ chí Minh.

Ban đầu đúng là tớ rất hồi hộp, nhưng sau khi kiểm tra sức khoẻ và được tiêm mũi kiêm đầu tiên thì tớ thấy tự tin hơn rất nhiều. Tớ chỉ còn đợi thời gian để tiêm thêm 2 mũi tiêm nữa là tớ có thể không sợ bọn HPV gây ung thư ghé thăm nữa rồi.



Mũi tiêm cuối cùng

Hai mũi tiêm đầu tiên không ảnh hưởng gì tới súc khoẻ của tớ cả, nhưng tớ phải chờ mãi đến 6 tháng sau mới được tiêm mũi thứ 3, cũng là mũi tiêm cuối cùng giúp cơ thể tớ có đầy đủ khả năng chống lại HPV gây ung thư.

Cũng giống như hai lần tiêm trước, cô y tá hỏi tớ khá nhiều.

- Hôm nay em có thấy thực sự khoẻ không?

- Dạ có ạ.

- Sau hai lần tiêm trước em có thấy mệt mỏi hay bất thường gì không?

- Không ạ.

- Em có phải dùng thuốc chữa bệnh trong vòng 6 tháng trở lại đây không?

- Cũng không ạ.



Sau hàng loạt câu hỏi như thăm dò sức khỏe như thế, cuối cùng tớ cũng được tiêm mũi cuối cùng. Giờ tớ có thể yên tâm về sức khoẻ của mình rồi, nguy cơ bị ung thư cổ tử cung của tớ sẽ giảm xuống thấp ơi là thấp.

Giờ đây, mỗi khi đọc lướt ở đâu đó trên các diễn đàn sức khỏe giới tính, tớ vẫn gặp khá nhiều comment hệt như tớ thắc mắc trước đây: "tớ chưa đi tiêm phòng HPV liệu sau này có sao không?", "Muốn tiêm phòng HPV thì phải đến đâu?", ... thì tự nhiên nghĩ lại, tớ lại thấy vui vui và thấy việc hoàn thành tiêm vắc xin ngừa HPV rất tuyệt nhá! Giờ thì tớ đã là một trong những teen girl đã được tiêm ngừa HPV đấy!