Ở tuổi 53, vợ chồng ông Hoàng Văn Thịnh và bà Nguyễn Thị Sâm (ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) là bố mẹ của 16 người con (9 con gái, 7 con trai) và 19 cháu nội, ngoại.
Năm 1991, vợ chồng ông Thịnh sinh người con trai đầu lòng nhưng người con trai cả không may đã qua đời. Sau đó, các con của ông tiếp tục ra đời vào các năm: 1993, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005,... trung bình cứ 1,5 - 2 năm, ông bà lại sinh 1 đứa. Năm 2017, lúc này dù đã lên chức ông bà ngoại, ông Thịnh và bà Sâm vẫn chào đón thêm một cặp sinh đôi 2 bé gái đáng yêu nữa.
Vợ chồng ông Thịnh và bà Sâm.
Vợ chồng ông Thịnh có tổng cộng 16 người con, 19 đứa cháu nội, ngoại.
Nói về lý do sinh nhiều con, ông Thịnh cho biết gia đình theo đạo Công giáo nên suy nghĩ con cái là món quà, càng đông con thì càng vui. 6 trong số 15 người con của ông Thịnh đã lập gia đình, trong đó mỗi người cũng đều đã có từ 2 - 4 con. Các con của ông có người sống gần bố mẹ, có người đi làm ăn xa và có một người đang ở nước ngoài.
Những năm tháng trước đây, khi vợ chồng còn khó khăn, gia đình đông con nên cũng khá vất vả song không phải quá sức với ông Thịnh, bà Sâm. Đặc biệt, ông Thịnh là người cực kỳ nghiêm khắc trong cách dạy con. Ông luôn dạy các con yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu ai sai, sẽ phải chịu đòn. Chính vì thế mà dù nhà đông con nhưng các con của ông Thịnh rất nề nếp, quy củ, đoàn kết.
Anh Quang, con trai của ông Thịnh cũng đã lập gia đình và có 4 người con.
Căn biệt thự bề thế của vợ chồng anh Quang.
Là người chăm chỉ, nhạy bén trong kinh doanh nên dần dần, gia đình ông Thịnh ngày càng khấm khá, xây nhà cao cửa rộng. Những người con đã lập gia đình của ông đa số đã sở hữu biệt thự riêng, có người cũng chuẩn bị xây dựng nhà vườn vào năm sau. Trong đó, anh Hoàng Văn Quang (SN 1998), con trai của ông Thịnh vừa xây xong căn biệt thự khang trang, bề thế trị giá 25 tỷ đồng vào năm ngoái. Anh Quang cho biết, số tiền xây nhà được bố hỗ trợ một nửa, phần còn lại vợ chồng anh tự làm ăn tích lũy và vay mượn thêm.
Trước câu hỏi có bí quyết gì để phát triển kinh tế mà càng đẻ càng giàu? Anh Thịnh cho hay: “Nhà đông con thì tôi phải lo lắng cho cuộc sống, con cái. Từ đó tôi có động lực làm ăn, chịu khó bươn chải ngoài xã hội, vay mượn ngân hàng để làm ăn”.
Anh Quang giới thiệu biệt thự màu trắng nổi bật trong hình là của chị gái thứ 2. Ngoài ra, các chị em khác đều đã có nhà riêng và độ hoành tráng thì không kém.
Ngôi nhà rộng rãi vợ chồng ông Thịnh đang sống được xây từ năm 2000 nhưng vẫn rất mới và kiên cố.
Ông Thịnh tâm sự, gia đình đông con là động lực giúp ông cố gắng phát triển kinh tế, lo cho các con.
Ông Thịnh chia sẻ, bản thân vốn xuất phát từ gia đình nông dân nghèo khó, không được học hành đầy đủ, không có bằng cấp. Ban đầu, ông Thịnh buôn bán lươn, ếch, sau đó chuyển sang kinh doanh gỗ. Từ năm 2016, người đàn ông này bắt đầu kinh doanh thêm mảng bất động sản tại khu vực phía Nam. Hiện tại, ông còn làm cả lĩnh vực chăn nuôi. Gia đình hiện có 7 trang trại nuôi heo ở khắp các tỉnh với khoảng 20.000 con heo. Các con của ông cũng chia ra quản lý trang trại giúp bố.
Có điều kiện kinh tế khá giả, gia đình ông Thịnh cũng san sẻ, làm nhiều việc tốt, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, ông Thịnh đã và đang nuôi dưỡng khoảng 200 bệnh nhân tâm thần tại 3 mái ấm do ông tự bỏ tiền xây dựng và duy trì.
Chị Hoàng Lan (SN 1998), con gái ông Thịnh.
Một người con gái khác của ông Thịnh năm nay 19 tuổi.
Được biết, những năm qua, bà xã của ông Thịnh ở nhà làm nội trợ, chăm sóc gia đình, con cái, làm hậu phương vững chắc cho chồng phát triển kinh tế. Khi được hỏi về việc có sinh con tiếp hay không? Ông Thịnh cười lớn: “Vợ tôi ngoài 50 tuổi rồi, có lẽ đã hết tuổi sinh nở rồi, nghỉ ngơi thôi.”.
Năm 2017, ông bà vẫn sinh được một cặp sinh đôi tự nhiên là 2 bé đáng yêu (bên phải ảnh).
Nguồn: Độc lạ Bình Dương, Tổng hợp