"Chào các anh chị
Em cũng đã theo dõi group này khá lâu và cũng đọc khá nhiều bài về chuyện gia đình chồng rồi và cũng đúc kết được nhiều kinh nghiệm hay cho cuộc sống hiện tại từ các ý kiến của các mẹ. Hôm nay em xin được chia sẻ câu chuyện của em.
Em năm nay 26 tuổi có kế hoạch cuối năm sẽ kết hôn. Chuyện nhà người yêu em cũng chẳng có gì to tát, người yêu em thì em không có điểm gì để chê, bố mẹ người yêu thì đối xử rất tốt với em, em thấy vậy vì thường xuyên gọi điện cho em, khi chúng em giận nhau cũng không bênh người yêu em mà bênh em, nhưng chỉ duy nhất một điều nhà anh ý ở bẩn quá.
Khi em về nhà chồng ra mắt. Nhà cũng gọi là có điều kiện nhất xóm, tiện nghi cũng khá đầy đủ nhưng bước vào cổng là em đã thấy 1 đống ngổn ngang trước sân rồi, nào là chậu thau, chén bát, thức ăn thừa rơi vãi đầy sân, đứa cháu con chị chồng thì ngồi * và bên cạnh là con chó đang trực chờ chiến lợi phẩm.
Nồi niêu xoong chảo thì có đàn bọ nó cứ vo ve vo ve vòng quanh. Thấy thế em chạy ra đuổi thì chúng nó bay thành đàn trên đầu em, em chạy đi đâu chúng nó bay theo đấy. Người yêu em phải cầm cái chổi ra quơ quơ trên đầu em chúng nó mới chịu bay đi.
Đến lúc nấu ăn mới là lúc sốc nhất, cái chảo cho chó ăn ngoài sân được trưng dụng làm chảo rán cá, em không biết nói gì luôn.
Đến bữa ăn thì em không dám gắp thức ăn mà ăn cơm không vì nghĩ đến cái chảo. Em nghĩ cơm là thứ sạch nhất rồi thì đang ăn em lại thấy hôi hôi, hoá ra có bãi c** gián, em không biết phải của con gián không vì nó nhỏ lắm, nhỏ như hạt vừng đen ý ở trong bát cơm của em.
Lúc đó em chạy ra sân nôn thốc nôn tháo. Người yêu em lúc ấy chạy theo đưa cho em cốc nước em uống thấy nó lợm lợm thì hóa ra là cốc nước của cháu anh ấy vẫn còn đầy cơm nó nhả ra trong cốc.
Em vẫn giữ ý tứ bảo do say xe nên bị buồn nôn rồi đi nghỉ. Nhưng từ hôm ấy em cảm thấy cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này, không biết có nên tiếp tục hay không? Về người yêu em thì anh ấy không ở bẩn nhưng xác định sau này sẽ về quê lập nghiệp. Em rất mong nhận được lời khuyên của các anh"
Đó là toàn bộ câu chuyện gây sốc của 1 bạn nữ giấu tên, đăng lên MXH sau màn ra mắt nhà người yêu có thể gọi là "sợ hãi đến tận kiếp sau".
Nhiều cư dân mạng cũng hoản loạn theo khi đọc từ tình tiết gây sốc này đến giật gân khác, họ mong đây không phải là sự thật. Song, rất nhiều người từng trải đã vào xác nhận và kể ra câu chuyện của mình - khi họ cũng là nạn nhân của "ở bẩn". Rốt cuộc, vì không thể thay đổi đối phương mà quyết định chia tay/ ly hôn. Hoá ra, khác biệt lối sống chính là một trong những lý do phổ biến nhất dẫn đến tan vỡ - chứ không phải ngoại tình!
Thiên Ân, một người lấy phải chồng ở bẩn cũng trải qua những cú sốc tương tự. Mọi chuyện chỉ vỡ lỡ khi đợt dịch cô bầu, ở nhà 24/24 với chồng. Cô phát hiện chồng ở bẩn kinh hoàng, vợ chồng thường xuyên cãi nhau.
"Ai bảo điêu thì mình xin kể câu chuyện của mình, ở ngay trung tâm thành phố lớn luôn. Trước khi chưa cưới cũng tới nhà chơi vài lần nhưng đều dọn dẹp sạch sẽ, cưới về đi làm suốt cũng không phát hiện. Nhưng đợt dịch, mình có bầu và bị cho nghỉ, ở nhà thấy cái cảnh mình biếng ăn mấy tháng bầu luôn mặc dù đói lắm. Cái chén cái tô cái nồi ăn xong tiện tay thả xuống cho chó ăn luôn, dù trong tô còn cái muỗng, đôi đũa trong khi chó đã có chén riêng.
Đã vậy xong rửa thì quẹt quẹt chứ không rửa xà bông. Vợ chồng cãi nhau xối xả. Mặc dù mình rửa chén chà xà bông 2 - 3 lần vẫn thấy nhợn nhợn. Sau chồng mình mua chén riêng ăn riêng, nhưng mình vẫn bị ám ảnh. Mà mấy cái đó diễn ra lâu rồi, nhưng chồng mình đi làm suốt nên tới khi mình chụp hình cho coi mới biết. Nên ai muốn bước vô cảnh đó, mình chân thành khuyên nên cân nhắc. Dù có ở riêng, cũng không tránh trường hợp có vài ngày hay vài tháng chung đụng, phải không", cô kể.
Ảnh minh hoạ
Hiện tại, Thiên Ân cũng rơi vào bế tắc.
Hầu hết ý kiến đều cho rằng đừng cố gắng thay đổi người khác, vì thói quen ở bẩn đã ăn sâu vào máu, tốt nhất là "chạy ngay đi".
"Bản chất người ở bẩn luôn không thấy mình bẩn, nên không thay đổi được họ đâu trừ khi mình chấp nhận sống vậy. Nếp nhà người ta thế rồi, mình không thay đổi được đâu. Nhà chồng chị không đến míc bẩn như vậy. Nhưng bát không rửa dầu rửa bát, rửa rất qua loa, mỗi lần chị về nhà chồng phải đem cả nước rửa bát theo, mới dám ăn. Rồi nhà tắm, bồn cầu về lúc nào cũng mốc meo, nhà cửa cũng không lau ....", Minh Hạnh bộc bạch.
Không "tố" đích danh ai ở bẩn, nhưng "người dùng ẩn danh" này lại miêu tả cảnh ở chung với người ở bẩn khiến netizen rợn người. Hoá ra, có những người đang sống như thế này đây:
"Sống chung người ở bẩn sợ lắm. Quần áo bẩn thay ra không vò ngay mà cứ vắt lền nắp nước bồn cầu vào vệ sinh thôi trời nắng nóng bốc mùi mắm tôm khiếp lắm. Nồi cơm điện đi chữa họ mở ra thối rình vì nấu cháo thịt tràn xuống không vệ sinh. Tủ lạnh 3 bát nước mắm chấm dở, bìa đậu vẫn ăn dở, bát cà trong túi bóng thâm sì treo lủng lẳng giá dao. Thịt lợn để đĩa không đậy để tủ lạnh đen khổ. Bàn ăn xin mặt kính mỡ màng. Chậu rửa bát hố đá mà giỏ inox nhờn nhụa. Thùng rác có lót túi nhấc túi ra lõng bõng nước nhìn thấy đốm trắng đáy thùng rác hóa ra có con gì đó đang ngọ nguậy. Chậu rửa mặt xịn mà két kẹt mỡ mặt đóng két vào", nỗi khổ khó nói - nói ra cũng khó thay đổi.
Ảnh minh hoạ
Hiện tại, tâm sự của cô gái đang thu hút bình luận sôi nổi trên MXH vì chạm đúng nỗi đau của nhiều người đang phải chung sống với người ở bẩn. Một số khác cật lực khuyên "chủ thớt" nên suy nghĩ kỹ trước khi tiến đến hôn nhân. Chồng không ở bận nhưng bạn có tránh được việc về nhà chồng, sinh hoạt chung với họ những dịp lễ Tết - lúc ấy mà không hoà nhập được thì là vấn đề lớn - ảnh hưởng hạnh phúc về sau. Có những thứ, ban đầu nghĩ là "chịu đựng được" nhưng về sau, sẽ cảm thấy "chịu đựng" là có vấn đề rồi, trước sau cũng sẽ vượt khả năng chịu đựng và bùng nổ.
Còn bạn, bạn từng có trải nghiệm kinh hoàng nào liên quan đến "ở bẩn"?