Cặp vợ 74, chồng 40 tuổi: Tình yêu sét đánh và hôn nhân lãng mạn

Hoàng Hà/VTC News, Theo vtcnews.vn 11:22 20/03/2025
Chia sẻ

Bà lão 74 tuổi từ Anh đi châu Phi sống cùng người yêu qua mạng mới 40 tuổi; họ thành vợ chồng đã hơn 4 năm và hiện vẫn thường xuyên hẹn hò lãng mạn.

Năm 2018, Christine Haycox (hiện 74 tuổi, đến từ Leeds, Anh) gặp người chồng hiện tại, Hamza Dridi (hiện 40 tuổi, người Tunisia) thông qua một khóa học tiếng Anh trực tuyến. Cả hai sớm phải lòng nhau.

Sau khi quen biết được 6 tuần, Christine quyết định bay đến Tunisia để gặp người trong mộng và kể từ đó không quay lại nước Anh nữa.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2020. Ban đầu, bạn bè của Christine hoài nghi rằng Hamza chỉ làm đám cưới để dễ dàng xin cấp thị thực. Tuy nhiên, đã hơn 4 năm trôi qua, họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau.

Christine chia sẻ: 'Tôi không hối tiếc điều gì cả. Đây có thể gọi là một tình yêu sét đánh. Nếu gặp nhau sớm thì cả hai sẽ tính chuyện có con, nhưng giờ chúng tôi chỉ nuôi một chú chó nhỏ".

Cặp vợ 74, chồng 40 tuổi: Tình yêu sét đánh và hôn nhân lãng mạn- Ảnh 1.

Cặp đôi vẫn hạnh phúc dù chênh lệch nhau 34 tuổi.

Hamza cũng cho biết vợ mình là một người rất đáng yêu. Anh thích tính cách hiền dịu và sự thông minh của bà.

Christine từng có cuộc hôn nhân hơn 30 năm rồi ly dị vào tháng 4/2003. Bà có một người con trai 44 tuổi và con gái 39 tuổi, cùng hai đứa cháu nhỏ. Sự mới mẻ của Hamza khiến cuộc sống của bà thêm màu sắc. Họ thường cùng thưởng thức bữa tối lãng mạn rồi đi dạo dọc bờ biển, đôi khi,  tới vũ trường để cùng nhau khiêu vũ.

Con trai Christine từng đến Tunisia để giúp tổ chức đám cưới. Christine mặc một chiếc váy truyền thống của Tunisia. Em họ của Hamza là Miriam (17 tuổi) giúp bà làm tóc, làm móng tay, trang điểm trong ngày trọng đại.

Christine nói thêm: "Chúng tôi mất nhiều thời gian để đi đến quyết định kết hôn, tuy nhiên phải mất hai năm để có được tất cả các giấy tờ từ Anh".

Mặc dù khoảng cách tuổi tác lớn, lại khác quốc tịch, họ vẫn luôn thể hiện sự hòa hợp. Mọi công việc nhà đều được Hamza quán xuyến, từ nấu ăn đến dọn dẹp. Cả hai tự nhận họ có đời sống tình dục năng động chứ không buồn tẻ như nhiều người lầm tưởng.

Mối tình chênh lệch tuổi tác này khiến họ phải đối mặt với nhiều lời dèm pha, mỉa mai. Các thư điện tử và tin nhắn ác ý thường được gửi tới Christine. Họ bảo rằng Hamza chỉ đang lợi dụng bà vì tiền, vì quốc tịch.

Christine cho biết bà chỉ là một giáo viên bình thường; gia đình Hamza chưa bao giờ đề cập đến chuyện nhờ xin thị thực. Cặp đôi nhiều lần khẳng định họ đến với nhau hoàn toàn chỉ tình yêu.

Trong một lần cặp đôi đi ăn, chủ nhà hàng tỏ thái độ thô lỗ khi thấy Hamza "cặp" với một người đáng tuổi mẹ mình. Tuy nhiên sang ngày hôm sau, nhà hàng đó công khai xin lỗi họ và miễn phí một bữa tối với rượu.

Christine rất thích văn hóa của người Tunisia. Bà nhận xét, họ là những người thân thiện và rất tuyệt vời. Người Anh hay soi mói mối quan hệ của vợ chồng bà hơn.

Kế hoạch dài hạn của cặp đôi là chuyển về Anh vì Christine cần điều trị y tế, trong khi điều kiện cơ sở vật chất tại Tunisia không đáp ứng được.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày