Cao Bá Hưng: "Mình giấu gia đình thi Sing My Song để không bị nói là nhờ vả quen biết!"

QuangMT - Angus, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 27/12/2016

Cùng lắng nghe những chia sẻ của tài năng trẻ Cao Bá Hưng sau những thành công đạt được tại 2 vòng thi "Sing My Song".

Sau 5 tập đầu tiên của vòng Ghi âm, mỗi HLV "Sing My Song - Bài hát hay nhất" đã có cho mình 8 "chiến binh" sáng giá. Họ sẽ tiếp tục đến vòng thi tiếp theo - Sáng tác và Tranh đấu. Tại đây, họ sẽ "chiến đấu" với nhau để tìm ra 2 gương mặt mỗi đội để bước vào vòng Chung kết.

Lấy cảm hứng từ bức ảnh của HLV Đức Trí đưa ra, Cao Bá Hưng đã liên tưởng đến nhân vật Kiều và cho ra ca khúc "Kiều". Vẫn là chất nhạc đặc trưng của Cao Bá Hưng, khi anh kết hợp nhạc cụ dân tộc với câu chuyện là góc nhìn khá độc đáo của thế hệ trẻ khi cảm nhận về nhân vật Kiều của cụ Nguyễn Du đã mang đến một bài hát thú vị trên sân khấu. Hội đồng giám khảo 31 người cũng dành cho Bá Hưng sự mến mộ vì tài năng của chàng trai trẻ. 

Thí sinh trẻ nhất team Đức Trí đã 2 lần "đánh bại" nhóm nhạc lớn tuổi nhất team là MTV, đồng thời vượt qua những tên tuổi khác để chiến thắng tuyệt đối, hứa hẹn là nhân tố cực mạnh đi đến cuối hành trình.

Cao Bá Hưng: Mình giấu gia đình thi Sing My Song để không bị nói là nhờ vả quen biết! - Ảnh 2.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của chàng trai trẻ Cao Bá Hưng sau những thành công đạt được trong vòng Sáng tác và Tranh đấu:

Chào Bá Hưng, bạn có thể chia sẻ một chút về cảm xúc của mình khi bước vào vòng Sáng tác và Tranh đấu của "Sing My Song" không?

Thật ra mình cũng có lo lắng nhưng chỉ trong lúc sáng tác thôi, khi đã định hình được sáng tác thì hướng đi cũng rất nhanh nên mình cũng không phải lo nghĩ nhiều quá. Chỉ cần tập trung biểu diễn thật tốt thôi. Trước khi đến vòng Trại sáng tác, mình cũng đã chuẩn bị sẵn 1 vài ý tưởng, ví dụ như những câu đàn, có lẽ vì mình là người phối khí cho sáng tác của mình luôn nên mới thế.

Khi được bắt cặp với những đàn anh lão làng như nhóm MTV thì mình cũng khá bình thản vì mình chơi rất thân với mấy anh ấy nhiều năm nay rồi nên cũng khá hợp cạ. Trước đó, có người phỏng vấn hỏi mình ghét nhất ghép cặp với ai thì mình nói là nhóm MTV vì các anh rất hài hước, mình sợ bị chọc cười không sáng tác được (cười).

HLV Đức Trí có tỏ ra ưu ái bạn không?

Nếu mà nói ưu ái thì mình nghĩ chị Kiều Diễm được ưu ái hơn mình đấy (cười), chú Trí giúp chị Diễm rất nhiều nhưng trên tinh thần là dựa trên ý tưởng, khả năng mỗi người, ai chú ấy cũng giúp. Còn mình nghĩ chú Quốc Bảo cũng là một người đã rất thương yêu mình, chú Quốc Bảo sẵn sàng ngồi gần một tiếng đồng hồ để giúp mình sắp xếp lại hòa âm phối khí và góp ý cho mình rất nhiệt tình.

Luật chơi đội mình thực ra cũng khác những đội khác. Ngay từ buổi học đầu tiên, HLV đã nói rằng "Khi mà tôi đưa ra chủ đề, tôi không cần biết đó là chủ đề gì, các bạn chỉ cần làm đúng theo chủ đề và giải thích được tại sao ra được bài hát". Nhiệm vụ của mình khi nhìn vào bức tranh mà HLV đưa cho là phải cho ra được suy nghĩ của mình, đôi khi nhìn vào đấy mình không thấy Thúy Kiều mà lại ra Kim Trọng hay Thúy Vân.

Bạn đánh giá thế nào về quá trình chuẩn bị của đối thủ MTV trong vòng này?

Mình nghĩ phòng của mình và nhóm MTV là phòng bình thản nhất, thời gian đầu thậm chí còn ăn uống nữa cơ. Tuy nhiên khi biết thời gian không còn nhiều thì ai nấy cũng phải sốt sắng, không ai phiền nhau để tập trung vào công việc. Mình cảm thấy đây là một điều rất hay của nhóm MTV, hoạt động ăn ý và vô cùng chuyên nghiệp. Cuối cùng thì hai bài hát của phòng mình lại được điểm cao nhất.

HLV Đức Trí nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong quá trình sáng tác rằng "Khởi đầu tốt thì chưa chắc kết thúc đã tốt nhưng khởi đầu không tốt chưa chắc kết thúc đã dở" cho nên chú không cần biết quá trình bọn mình làm việc thế nào mà chú chỉ cần đón nhận kết quả ra sao.

Cao Bá Hưng: Mình giấu gia đình thi Sing My Song để không bị nói là nhờ vả quen biết! - Ảnh 3.

Hai lần vượt qua đối thủ nặng kí MTV thì bạn cảm thấy thế nào?

Mình cảm thấy may mắn nhiều hơn là tự hào. Thực ra mình nghe nhạc của nhóm MTV từ hồi còn bé cơ và đó là nhóm nhạc mà mình rất ngưỡng mộ, không ngờ lại có ngày được đấu cùng với họ thì vượt qua được MTV mình nghĩ phần nhiều là do may mắn và nhận được sự ưu ái từ 4 vị HLV cũng như hội đồng chuyên môn. Có thể do mình nhỏ tuổi hoặc mọi người thấy được chất riêng của mình nên mình mới được ưu ái hơn một chút, chứ mình không nói mình thắng là do mình giỏi hơn. Thực ra nhóm MTV cũng rất tuyệt vời!

Bạn có thấy con đường của mình tại "Sing My Song" đang vô cùng thuận lợi không? Ví dụ như việc chương trình xếp bạn chung nhóm với MTV hay để bạn lên sóng 2 tuần liên tục để khán giả không quên.

Thực sự thì mình cũng từng thoáng suy nghĩ như vậy nhưng mình nghĩ điều quan trọng vẫn là tác phẩm thôi. Mình tin 4 HLV và hội đồng chuyên môn sẽ rất nghiêm túc và không có sự ưu ái như thế đâu. Tuy nhiên, mình cũng không được chủ quan hay ngủ quên trên chiến thắng.

Đúng là mình cũng hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để được các anh chị "để ý" nhưng mình vẫn muốn khi mọi người biết đến Cao Bá Hưng thì sẽ nói về âm nhạc của mình chứ không phải việc mình xuất thân từ gia đình như thế nào, mình chỉ cần biết mọi người có thích mình hay không thôi. Nếu khán giả thích mình thì như vậy cũng đủ rồi. Còn việc ban tổ chức có sắp xếp, can thiệp hay ưu ái thì mình cũng không để ý đến điều đó, có lẽ là do mình còn quá trẻ.

Bạn có thấy phiền khi mọi người quan tâm nhiều chuyện bên lề như truyền thống gia đình hay bạn gái bởi bạn chưa có nhiều hoạt động trong âm nhạc để khai thác?

Mình chỉ thấy hơi không vui thôi chứ cũng không khó chịu. Khi mọi người quan tâm đến mình mà không phải quan tâm đến âm nhạc mà những chuyện bên lề, mình vẫn muốn mọi người quan tâm nhiều đến âm nhạc của mình hơn là những chuyện đó. Tuy nhiên nếu như có người hỏi thì mình vẫn luôn sẵn sàng trả lời.

Mình không nghĩ chú Lê Minh Sơn lại hỏi mình là cháu 7 đời của Cao Bá Quát thế đâu, sau vụ đấy thì không ai gọi mình là Cao Bá Hưng nữa, coi như mình bị "chết" luôn cái biệt danh đấy nên cũng đang cố thoát đây.

Cao Bá Hưng: Mình giấu gia đình thi Sing My Song để không bị nói là nhờ vả quen biết! - Ảnh 4.

Một số đàn anh đi trước của đội bạn như Đào Bá Lộc, Phạm Hồng Phước... đều bị loại dù có những sáng tác không tệ chút nào, trong khi bạn và Kiều Diễm lại được vào thì bạn có thấy sự sắp xếp để tạo kịch tính ở đây không?

Việc người nào đi hay ở thì đều phụ thuộc vào tính toán và quyết định của HLV. Mình không thắc mắc và hoàn toàn tôn trọng những quyết định của nhạc sĩ Đức Trí. Tuy nhiên nếu nói theo quan điểm của mình thì mình thích nhất trong nhóm là chị Kim Ngân nên việc chị ấy bị loại làm mình rất tiếc. Chị Kim Ngân đứng số 1 theo mình, nhóm MTV là 2 và anh Phạm Hồng Phước là 3, đây đều là 3 người có chất âm nhạc rất hay.

Mục đích bạn thi "Sing My Song" là để làm gì? Để trở thành ca sĩ, nhạc sĩ hay nhà sản xuất?

Mình đến với cuộc thi chỉ đơn giản là muốn mang âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả, điều này chiếm 70%, còn lại thì muốn kiếm tiền đi du học (cười). Mình muốn học sản xuất âm nhạc tại ngôi trường mà nhạc sĩ Đức Trí từng theo học ở Mỹ nên đó cũng là một phần lý do mình chọn về đội của HLV này.

Việc mình đóng vai trò gì trong một ca khúc nó cũng không quá quan trọng đâu nên mọi người cũng không cần phải tìm hiểu sâu, chỉ cần khán giả thích ca khúc của mình là đủ. Mình chỉ có hai khái niệm âm nhạc là hay và không hay.

Với tư cách là một thí sinh và người làm nghệ thuật, bạn nghĩ sao khi thí sinh nào đến với "Sing My Song" cũng đều phải kể một câu chuyện?

Nếu với tư cách thí sinh thì câu chuyện là thông tin mà mình cần khai báo cho ban tổ chức, còn việc họ sử dụng thông tin đó của mình như thế nào thì mình cũng không quyết định được. Mình không nghĩ họ lại lấy thông tin về gia đình mình để giật tít như thế đâu. Ban đầu thì mình cũng chưa quen với việc đó, sau này thì cũng phải cố gắng làm quen dần, thậm chí còn phải tránh đi để không bị gọi là hậu duệ đời thứ 7 của Cao Bá Quát.

Còn với tư cách của một người làm nghệ thuật thì mình thấy điều đó là điều không nên. Tài sản của một nghệ sĩ là sản phẩm, là âm nhạc thì đó mới là cái để mọi người biết đến mình hơn là những chuyện bên ngoài hay là scandal.

Sau khi bài hát "Tương tư" được biết đến thì mình đi đường cũng được nhận ra và chúc mừng, bên cạnh đó cũng có người ghét ra mặt (cười). Mình vẫn muốn cuộc sống của mình không bị đảo lộn nên duy trì cuộc sống hàng ngày như bình thường, cố gắng để công việc không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhiều. Tuy nhiên, mình không thích người khác soi mói đời tư của mình nhưng mình cũng hay theo dõi đời tư người ta (cười).

Cao Bá Hưng: Mình giấu gia đình thi Sing My Song để không bị nói là nhờ vả quen biết! - Ảnh 6.

Phản ứng của khán giả đối với bài "Kiều" có được như mong đợi của bạn không?

Bản thân mình thích bài thứ 2 hơn bài thứ nhất nhưng có vẻ như ý kiến của khán giả hoàn toàn ngược lại. Mỗi người một quan điểm cũng như một cách nghe nhạc, mình luôn cố gắng cân bằng âm nhạc của mình làm sao để cho đối tượng khán giả nào cũng có thể nghe.

Tuy nhiên, nó cũng không được quá thị trường hoặc là rẻ tiền, mình luôn cố gắng hướng đến sự hàn lâm và văn minh nhưng đôi khi cái mộc mạc lại là cái bắt tai và khiến khán giả dễ chịu nhất. Mình nghĩ âm nhạc của mình đang bị phức tạp nên đang cố gắng để mộc mạc, tùy bài thôi.

Một, hai năm trước có thể mình sẽ khó chịu và tranh luận khi đọc được những bình luận không hay. Nhưng giờ mình không có quá nhiều thời gian để làm việc đấy, nếu rảnh thì mình sẽ đọc để hiểu họ nghĩ gì về mình, về âm nhạc của mình để từ đó ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn.

Thầy cô, bạn bè trong trường có chúc mừng vì những gì bạn làm được hay không?

Thầy cô, bạn bè cũng chúc mừng nhiều và cũng khá ưu tiên khi mình là học sinh có thể nói nghỉ học hơi nhiều trong trường đấy. Những lúc nghỉ học thì sau đó mình có nhờ bạn chụp ảnh lại hay nhờ người kèm thêm, mình luôn cố gắng cân bằng giữa việc học với công việc ca hát. Nếu việc học bị sa sút do bị ảnh hưởng thì mình sẽ ưu tiên việc học lên hàng đầu.

Cao Bá Hưng: Mình giấu gia đình thi Sing My Song để không bị nói là nhờ vả quen biết! - Ảnh 7.

Bạn nghĩ sao khi có người nói bạn có sự hậu thuẫn nhờ nhỏ tuổi và gia đình có truyền thống nghệ thuật, có quen biết nhiều?

Thứ nhất nếu nói mình được ưu ái nhờ nhỏ tuổi là không chính đáng vì mình không phải là người nhỏ nhất cuộc thi. Cái mà mọi người yêu mến đơn giản hơn nhiều là tiết mục nào tốt hơn thì tiết mục đó sẽ vào. Tuy nhiên đó chỉ là quan điểm của mình thôi.

Còn việc gia đình mình làm nghệ thuật có quen biết nhiều thì đó cũng là một lợi thế. Nhưng mình luôn tự suy nghĩ là không để bố mẹ giúp đỡ, luôn cố gắng làm một mình. Thậm chí mình đăng ký đi thi "Sing My Song" xong rồi mình mới báo bố mẹ là đi thi. Mình không muốn có sự giúp đỡ theo kiểu dùng mối quan hệ từ bố mẹ và tất nhiên bố mẹ mình cũng sẽ không bao giờ làm điều đó. Chỉ khi biểu diễn sân khấu thì mình mới cần sự hỗ trợ từ phía gia đình mà thôi.

Cảm ơn những chia sẻ của Cao Bá Hưng!