Cảnh tượng gây lú trước cổng trường khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn: Sao lại ôm ghế nhựa đi thi?

Trang Vũ, Theo Đời sống & Pháp luật 00:03 09/06/2025
Chia sẻ

Nhiều người không khỏi thắc mắc những bạn trẻ này đang đi thi cái gì mà "đạo cụ" đi kèm lại lạ lùng thế.

Nếu bạn từng nghĩ sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, kiến trúc là những người bước ra từ các trang lookbook, ăn mặc cá tính, phong cách chất lừ và mang phong thái nghệ sĩ không lẫn vào đâu được, thì... clip sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn "quay xe" liền tay.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn video "check outfit" của các thí sinh tham gia kỳ thi môn năng khiếu tại Đại học Kiến trúc TP.HCM trong hai ngày 7 - 8/6. Nghe thấy thì ai cũng tưởng tượng ra đây sẽ là nơi quy tụ những nghệ sĩ tương lai với gu thời trang độc lạ, bay bổng và cá tính mạnh mẽ, nhưng thực tế thì... đời không như mơ!

Check outfit đi thi của các sĩ tử trường năng khiếu (Nguồn: @sonsocial)

Trong đoạn clip là hình ảnh ai nấy đều tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ nghề. Đặc điểm nhận diện dễ thấy nhất trong buổi thi năng khiếu này chính là… chiếc ghế nhựa.

Không hiểu vì sao mà món đồ này lại trở thành "vật bất ly thân" của dân thi năng khiếu, nhưng cứ liếc qua góc nào là cũng thấy trên tay các bạn có một chiếc ghế nhựa đa dạng kích cỡ, màu sắc và kẹp nách là bảng vẽ, túi xách đựng đồ. Thậm chí có bạn còn sắm hẳn một hộp nhựa to để đựng dụng cụ thi như màu vẽ, cọ vẽ, giấy, bút, vân vân và mây mây... Nhìn chung là đúng tinh thần "thực chiến" mùa thi.

Cảnh tượng gây lú trước cổng trường khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn: Sao lại ôm ghế nhựa đi thi?- Ảnh 1.

Ghế nhựa là "vật bất ly thân" của dân thi năng khiếu bên cạnh bảng vẽ và túi dụng cụ.

Cảnh tượng gây lú trước cổng trường khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn: Sao lại ôm ghế nhựa đi thi?- Ảnh 2.

Cảnh tượng gây lú trước cổng trường khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn: Sao lại ôm ghế nhựa đi thi?- Ảnh 3.

Ai nấy đều tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ nghề.

Không chỉ thế, dân mạng còn bất ngờ hơn với phong cách thời trang chủ đạo của các thí sinh. Không cầu kỳ, lộng lẫy như những vedette mà hoàn toàn ngược lại, vô cùng giản dị và thoải mái.

Hầu hết các bạn đều chọn outfit "thi đấu" đúng nghĩa: áo phông rộng, quần jeans, quần thun, giày bata, tóc tai gọn gàng, không chút cầu kỳ. Nhìn qua thì có vẻ "bình dân học vụ", nhưng thật ra lại thể hiện tinh thần tập trung cao độ: mặc gì cũng được, miễn là dễ vận động vì vẽ là phải ngồi lâu, cúi nhiều, tay chân vung vẩy không ngừng nghỉ.

Cảnh tượng gây lú trước cổng trường khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn: Sao lại ôm ghế nhựa đi thi?- Ảnh 4.

Cảnh tượng gây lú trước cổng trường khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn: Sao lại ôm ghế nhựa đi thi?- Ảnh 5.

Cảnh tượng gây lú trước cổng trường khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn: Sao lại ôm ghế nhựa đi thi?- Ảnh 6.

Cảnh tượng gây lú trước cổng trường khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn: Sao lại ôm ghế nhựa đi thi?- Ảnh 7.

Cảnh tượng gây lú trước cổng trường khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn: Sao lại ôm ghế nhựa đi thi?- Ảnh 8.

Cảnh tượng gây lú trước cổng trường khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn: Sao lại ôm ghế nhựa đi thi?- Ảnh 9.

Style trang phục đi thi vô cùng đơn giản, thoải mái.

Dân mạng sau khi xem clip thì vừa cười nghiêng ngả, vừa gật gù cảm thông:

- Ngầu nhất là cái tinh thần đi thi, còn mặc gì không quan trọng.

- Không ngầu, không chất, không sao hết, miễn là thi đậu.

- Hoá ra ghế nhựa là signature của dân thi năng khiếu hả!

- Lúc đi thi thì giản dị hết sức, lúc vào trường rồi mới bộc lộ tố chất nghệ sĩ nha mấy bạn.

- Tưởng đi thi vẽ là thơ mộng lắm, ai ngờ còn khổ hơn đi thi Văn.

- Xem xong clip mà nhớ thời ôn thi năng khiếu, sáng đi học - chiều vẽ - tối mài mông trên ghế nhựa tới khuya…

Sự thật là để được bước chân vào cánh cổng các trường năng khiếu như Mỹ thuật hay Kiến trúc, các bạn học sinh phải trải qua quá trình học vẽ, luyện tay, làm bài thi mẫu cực kỳ căng thẳng. Những buổi học kéo dài cả ngày, những tối thức đến khuya để hoàn thiện bố cục, phối màu, dựng hình... nên khi đến ngày thi, việc ăn mặc đẹp đôi khi chỉ là "chuyện nhỏ", ưu tiên nhất vẫn là làm sao để có tư thế ngồi vẽ chuẩn, dễ chịu suốt 3 - 4 tiếng đồng hồ.

Dù không "nghệ sĩ" như người ta tưởng, nhưng rõ ràng các bạn đã thể hiện một phong thái rất riêng - phong thái của những người dám sống với đam mê từ khi còn rất trẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày