Khi gặp khó khăn - nhất là chuyện tiền bạc, chúng ta thường dễ nản lòng. Lúc ấy mà có ai cứ bảo cố lên rồi sẽ có ngày thoát cảnh túng thiếu, nghe sao mà thấy nó sáo rỗng, viển vông thế. Nhưng thực tế đúng là như vậy mà. Không có cơn mưa nào mãi không tạnh nếu mình kiên tâm phấn đấu.
Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây chính là một trường hợp như vậy. Nghe cô kể chuyện quá khứ, nhìn cô khoe thành quả “nho nhỏ” hiện tại mà ai cũng phải rưng rưng xúc động: Đúng là trời không phụ lòng người!
Trong bài đăng của mình, cô viết: “Tâm sự hơi dài nhưng xin gửi chút động lực tới những bạn thu nhập “thấp thấp” giống vợ chồng mình.
Bọn mình lấy nhau từ cuối 2018, lúc đó lương mình 4 triệu, lương chồng 9 triệu. Giờ lương mình 9 triệu, lương chồng 18 triệu. Chúng mình ở quê thôi nên thu nhập vậy cũng gọi là ổn định và đủ sống.
Sau khi cưới, bọn mình vẫn tiếp tục sự nghiệp học hành, quá trình này tốn khoảng 400 triệu. Mình thì sức khoẻ không tốt, hiếm muộn nên cũng tốn 30-40 triệu tiền thuốc men can thiệp để có con, đến lúc bầu thì phải nằm 1 chỗ, tốn thêm khoảng 50 triệu nữa mới cán đích. Giờ nghĩ lại thấy mình thực sự can đảm và mạnh mẽ. Em bé của mình cũng vậy.
Thời điểm ấy có lẽ là những ngày tăm tối nhất với mình. Có những lúc trong túi mình chỉ có 1 triệu mà chồng nhắn tin hỏi vay 2 triệu để đi học, mình lại cố xoay sở để có tiền đưa cho chồng. Sau đó thì chồng mình có trả lại mình nha.
Vợ chồng mình cứ tích cóp từng chút, và thành quả nhỏ xinh đang nằm gọn trong tay mình đây. Cứ lúc nào mệt mình lại lôi ra ngắm.
Thành quả "nho nhỏ"
Chồng mình cũng là 1 người rất tiết kiệm, quần áo anh có thể mặc 10 năm, miễn không rách không hỏng là vẫn mặc, nhưng vợ con thích gì là anh cũng bảo mua đi, không tiếc bao giờ. Tiền lương hàng tháng anh đều chuyển cho mình, chỉ giữ lại 1 ít thôi, bảo vợ thích tiêu gì thì tiêu, rồi mua vàng mà cất. Chồng mình cũng chẳng bao giờ hỏi tiền đâu rồi, tiêu gì mà hết, còn bao nhiêu tiền vì anh tin tưởng mình.
Hiện tại nhà mình đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống cứ trôi qua êm ả thôi, không bon chen xô bồ, cũng không ganh đua với ai…”.
Trong phần bình luận của bài đăng này, có người rưng rưng, có người xin vía, tất cả đều cảm thấy vui lây với cuộc sống bình dị, hạnh phúc của gia đình này. Đúng là qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai.
“Đúng là thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Càng sống càng thấm thía câu này. Chúc mừng gia đình nhỏ nhé, cuộc sống bình dị, đủ ăn đủ mặc và đủ dư “một ít” thế kia là cũng đáng mơ ước lắm rồi” - Một người bày tỏ.
“Từng kia thì ít cũng phải 3 cây vàng rồi. Cưới nhau 7 năm, chi 400 triệu đi học rồi còn chi phí tìm con, dưỡng thai với chăm con mà với mức thu nhập của 2 bạn thì làm được thế này là quá giỏi. Đọc mà thấy ấm lòng” - Một người chia sẻ.
“Nhà này đáng yêu thật đấy, được cả chồng lẫn vợ luôn cơ. Xin vía, xin vía” - Một người cảm thán.
Tâm sự của cô vợ này khiến tôi nhớ đến 1 câu nói từng rất viral trên MXH, nội dung đại ý rằng: "Nếu bây giờ bạn được cho 10 tỷ nhưng với điều kiện là ngày mai, bạn không còn tỉnh dậy nữa, vậy thì 10 tỷ ấy chẳng phải cũng trở thành vô nghĩa hay sao?".
Ảnh minh họa
Khi đang ở trong quãng thời gian thiếu thốn tiền bạc nói riêng hay khó khăn nói chung, chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, cảm thấy rằng cuộc đời mình chẳng thể khá lên được nữa. Áp lực bủa vây từ muôn phía, đôi khi, cũng không thể loại trừ trường hợp chúng ta tự phán xét, tự cho rằng mình là kẻ thất bại.
Nhưng nếu chịu cố gắng thì suy cho cùng, chẳng có gì là không thể vượt qua. Và cũng không có gì quan trọng và đáng trân trọng hơn việc chúng ta vẫn còn khỏe mạnh, còn cơ hội cố gắng và còn người thân bên cạnh. Nghĩ một cách tích cực, cuộc đời mà, làm gì có ai sống mà không trải qua vài quãng gập ghềnh?
Nghe thì có vẻ sáo rỗng đấy, nhưng nghĩ lại câu chuyện của gia đình trong phía trên thử xem: Họ đến với nhau khi thu nhập của cả 2 chỉ dừng lại ở con số 13 triệu/tháng, từng không có đủ 2 triệu để đi học, từng phải nằm yên 1 chỗ suốt 9 tháng 10 ngày để giữ con. Giờ này sau 7 năm cố gắng, gia đình đã “đủ nếp đủ tẻ”, thu nhập từ 13 triệu/tháng tăng lên 27 triệu/tháng, còn tích lũy thêm được 12 chiếc nhẫn vàng.
Chắc 7 năm trước, hiện tại này chính là tất cả những gì họ mơ ước nhưng để biến nó thành sự thật, đương nhiên cũng không phải cứ mơ là xong. Chỉ cần vợ chồng đồng lòng cùng cố gắng, cùng nỗ lực và cùng biết vun vén tiết kiệm thì tiền bạc chỉ là vấn đề về thời gian. Có thể không giàu hơn ai, nhưng chắc chắn cũng không thể mãi túng thiếu, mãi bí bách được. Không phải tự nhiên mà người ta lại bảo "thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn".