Lương hơn 1,5 tỷ/năm mà không tiết kiệm nổi một đồng: Cặp đôi bất ngờ phát hiện "thủ phạm giấu mặt" ngay trong nhà

Trang Vũ, Theo thanhnienviet.vn 19:00 21/06/2025
Chia sẻ

Trả hết nợ tưởng đã xong, ai ngờ chuyện tiền nong lại một lần nữa khiến cả hai suýt rơi vào khủng hoảng hôn nhân.

Sau nhiều năm làm việc cật lực, một cặp vợ chồng người Nhật ngoài 40 tuổi cuối cùng cũng trả xong hết khoản vay mua nhà. Những tưởng sẽ bước sang giai đoạn "ăn nên làm ra", ai ngờ chuyện tiền nong lại một lần nữa khiến cả hai suýt rơi vào khủng hoảng hôn nhân.

Ngay từ khi kết hôn, họ đã có thỏa thuận rõ ràng: mỗi tháng tiết kiệm 100.000 yên (hơn 17 triệu đồng) vào tài khoản chung. Nhưng khi người chồng thay đổi công việc và thu nhập giảm còn khoảng 3,5 triệu yên/năm (hơn 625 triệu đồng), trong khi vợ anh vẫn giữ mức lương ổn định 6 triệu yên/năm (khoảng 1 tỷ đồng), mọi chuyện bắt đầu lệch nhịp.

Người chồng đề nghị: "Em kiếm nhiều hơn, có thể tiết kiệm nhiều hơn được không?"

Vợ nghe xong lập tức không đồng ý, viện lý do từng gánh phần lớn khoản vay mua nhà trong nhiều năm qua. Cô đề xuất cứ tiếp tục mỗi người tiết kiệm 100.000 yên/tháng như cũ, sau một thời gian sẽ cùng kiểm tra kết quả.

Lương hơn 1,5 tỷ/năm mà không tiết kiệm nổi một đồng: Cặp đôi bất ngờ phát hiện "thủ phạm giấu mặt" ngay trong nhà- Ảnh 1.

Có thu nhập ở mức khá giả nhưng hai vợ chồng vẫn không tiết kiệm nổi một đồng.

Thế nhưng, vài tháng trôi qua, khi kiểm tra số dư tài khoản, người vợ chết lặng: chẳng những tiền tiết kiệm của chồng không tăng, mà anh ta vẫn còn đang nợ ngân hàng đến 300.000 yên (khoảng hơn 53 triệu đồng). Bị truy hỏi, chồng chỉ thở dài thú nhận: "Anh nghĩ mình kiểm soát được, nhưng rồi tiêu mãi, tiêu lố mà không biết".

Thói quen tiêu tiền "khó đỡ" của cả hai từ đây cũng bắt đầu được phơi bày. Hóa ra, anh chồng là một người nghiện... chơi pinball đến mức mỗi ngày ăn cơm hộp vợ nấu để tiết kiệm, rồi lén ghé cửa hàng chơi vài ván sau giờ làm. Trong khi đó, người vợ cũng không khá hơn là bao khi thường xuyên mua quần áo đẹp để xả stress vì môi trường làm việc căng thẳng, lại cẩn thận mang đi giặt khô để giữ form, dạo gần đây còn mê sưu tầm giày thể thao đắt tiền.

Hai người sau đó tranh cãi vì quan điểm chi tiêu khác biệt: chồng chỉ trích vợ tiêu tiền vô ích cho quần áo mà "mua xong không mặc", còn người vợ thì không hiểu nổi tại sao chồng lại vung tiền vào trò chơi vô bổ khi đang mang nợ.

Sau cùng, hai người quyết định đưa ra một "hiệp ước tài chính": vợ ngưng mua quần áo mới, còn chồng thì hứa tạm biệt trò chơi pinball cho đến khi trả hết nợ và cân bằng lại được tài khoản.

Lương hơn 1,5 tỷ/năm mà không tiết kiệm nổi một đồng: Cặp đôi bất ngờ phát hiện "thủ phạm giấu mặt" ngay trong nhà- Ảnh 2.

Hai vợ chồng quyết định kiểm soát lại bản thân để cân bằng tài chính.

Sau cú sốc chi tiêu đó, cặp đôi này đã thay đổi cách quản lý tiền bạc. Hiện tại, họ có thể tiết kiệm tới 350.000 yên mỗi tháng (hơn 62 triệu đồng), và quan trọng nhất là đã thống nhất được cách sử dụng tiền - thứ từng khiến hôn nhân của họ suýt rạn nứt.

Theo Udn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày