Cái kết bất ngờ vụ kiều nữ bị nghi sát hại chồng tỷ phú để thừa kế gia sản trăm tỷ

Chi Chi, Theo phunumoi.net.vn 15:41 24/03/2026
Chia sẻ

Đây là một trong những vụ xét xử kéo dài và tốn nhiều giấy mực nhất của truyền thông Nhật Bản.

Ngày 12 tháng 3 năm 2026, Tòa án địa phương Wakayama, Nhật Bản đã chính thức tuyên vô tội đối với bị cáo Sudo Saki (28 tuổi) trong vụ án gây chấn động dư luận liên quan đến cái chết của chồng cũ, đại gia Nozaki Kosuke (77 tuổi). Phán quyết được đưa ra dựa trên nguyên tắc "nghi ngờ hợp lý", khép lại một trong những vụ xét xử kéo dài và tốn nhiều giấy mực nhất của truyền thông Nhật Bản.

Tiếng khóc nức nở tại phòng xử án

Đúng 1 giờ 40 phút chiều, khi Thẩm phán trưởng Fukushima Keiko dõng dạc công bố nội dung bản án: "Bị cáo vô tội", Sudo Saki đã không cầm được nước mắt. Đứng trước bục khai báo, người phụ nữ từng bị cáo buộc sát hại chồng để chiếm đoạt gia sản đã cúi đầu thấp và khóc nức nở. Tiếng khóc của cô vang vọng khắp không gian im lìm của tòa án khi cô liên tục dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài sau nhiều năm bị giam giữ và xét xử.

Cái kết bất ngờ vụ kiều nữ bị nghi sát hại chồng tỷ phú để thừa kế gia sản trăm tỷ- Ảnh 1.

Cô Sudo khi ra toà gần đây

Trước đó, vào tháng 5 năm 2021, Sudo bị khởi tố với cáo buộc cưỡng ép ông Nozaki uống một lượng ma túy đá (methamphetamine) quá liều dẫn đến tử vong tại nhà riêng vào ngày 24 tháng 5 năm 2018. Suốt quá trình điều tra, Sudo giữ quyền im lặng và luôn khẳng định tại tòa: "Tôi không giết người, cũng không liên quan đến việc ông ấy sử dụng chất cấm".

Những kẽ hở trong lập luận của phía công tố

Phán quyết của tòa án tập trung phân tích hai yếu tố then chốt: tính chất vụ án và hành vi phạm tội.

Về nguyên nhân tử vong, dù tòa bác bỏ giả thuyết tự sát do ông Nozaki đã lên kế hoạch tổ chức tiệc chia tay cho chú chó cưng ngay sau đó, nhưng giả thuyết về một tai nạn ngoài ý muốn lại được đặt ra.

Tòa chỉ ra rằng ông Nozaki vốn có mạng lưới quan hệ xã hội phức tạp, đủ khả năng tiếp cận nguồn chất cấm. Dựa trên lời khai của một nhân chứng về việc ông Nozaki từng thừa nhận có sử dụng ma túy đá, Thẩm phán Fukushima nhận định: "Không thể loại bỏ khả năng nạn nhân đã vô tình tiêu thụ quá liều trong lần đầu tiên sử dụng thử".

Về hành vi của bị cáo, dù có bằng chứng cho thấy Sudo từng liên hệ với những kẻ buôn lậu vào tháng 4 năm 2018, nhưng tính xác thực của vật chứng lại bị lung lay. Một trong những kẻ buôn lậu đã khai tại tòa rằng thứ bán cho Sudo thực chất chỉ là "đường phèn" chứ không phải ma túy đá thật. Điều này khiến tòa không thể khẳng định chắc chắn bị cáo đã sở hữu chất độc tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Cái kết bất ngờ vụ kiều nữ bị nghi sát hại chồng tỷ phú để thừa kế gia sản trăm tỷ- Ảnh 2.

Vụ án thu hút sự chú ý vì nghi vấn vợ sát hại chồng để lấy tài sản thừa kế

"Sự quan tâm đơn thuần" không phải là bằng chứng giết người

Điểm gây tranh cãi nhất trong vụ án là lịch sử tìm kiếm internet của Sudo với các cụm từ như "Giết người - Thời hiệu" hay "Người già - Tội ác hoàn hảo". Phía công tố cho rằng đây là bằng chứng đanh thép cho một kế hoạch giết người có tính toán để hưởng thừa kế. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lập luận này khi cho rằng việc tìm kiếm những nội dung như vậy có thể chỉ xuất phát từ "sự tò mò hoặc quan tâm nhất thời", không đủ cơ sở pháp lý để kết luận về một âm mưu sát nhân.

Kết thúc phiên tòa kéo dài 40 phút, Sudo Saki đã cúi đầu chào bồi thẩm đoàn trước khi rời đi. Dù được tuyên vô tội trong vụ án này, cô vẫn đang phải chấp hành án phạt cho một vụ án kinh tế khác. Phía Viện kiểm sát địa phương Wakayama cho biết họ "rất lấy làm tiếc" khi lập luận không được chấp nhận và sẽ thảo luận với cơ quan cấp trên về việc có kháng cáo hay không.

Nguồn: Yomiuri

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày