Trên chiếc xe rong ruổi khắp nơi để bán cafe dạo, bác "chủ quán" treo tấm biển xin phép tạm nghỉ bán hàng 48 ngày, lý do lại càng phải in thật rõ: Đi Mỹ thăm 2 cô con gái làm bác sĩ và giáo sư. Tấm biển của bác khiến ai cũng phải bật cười vì quá đỗi dễ thương.
Vài năm trở lại đây, số lượng cafe và cửa hàng tiện lợi 24/24 mở ra ngày càng nhiều. Điều đặc biệt là, nếu một nhóm người trẻ thích la cà ở Bùi Viện, trong các bar, pub thì một nhóm người còn lại chọn các quán cafe mở cửa xuyên đêm để ngồi đến sáng.
Cần gì gió mùa, vì Sài Gòn đã có quán cafe băng để tha hồ hưởng lạnh! Cùng Mr.Tét "check" xem trong cà phê độc nhất Sài Gòn này có những gì hay ho và đáng thử nhé!