Cách ma tuý được mang vào những bữa tiệc của Sean "Diddy" Combs
Các nhân viên của Sean "Diddy" Combs luôn được dặn dò mang theo các loại chất kích thích khác nhau nhằm phục vụ nam rapper và loạt khách mời.
- Sốc nặng tội ác của Diddy: "Tấn công" liên hoàn 4 người, 1 nữ ca sĩ hạng A bị nghi bao che cho ông trùm hãm hại nạn nhân 13 tuổi
- Cuối cùng Justin Bieber đã trở lại sau chuỗi ngày khủng hoảng vì bê bối chấn động của Diddy, tình trạng hiện tại gây ngỡ ngàng
- Thêm 5 nạn nhân tố Diddy xâm hại tình dục và dọa giết, vạch trần thủ đoạn gây án đáng sợ của ông trùm
Theo đơn khiếu nại do nhà sản xuất Rodney "Lil Rod" Jones đệ trình, những bữa tiệc do Sean "Diddy" Combs tổ chức đều có chất kích thích. Cụ thể, cựu giám đốc nhân sự Kristina Khorram đã yêu cầu tất cả các nhân viên đều phải mang chất kích thích vào, bao gồm cocaine, thuốc lắc, cần sa, chất gây mê... Không có nhân viên chuyên biệt cho "nhiệm vụ" này, thay vào đó, từ quản gia, đầu bếp... đều phải làm.
Cũng theo Khrorram, cô được dặn luôn phải chuẩn bị sẵn các loại chất kích thích để nam rapper có nhiều sự lựa chọn khi cần. Trong khi đó, nhà sản xuất Rodney cáo buộc đã chứng kiến cựu giám đốc nhân sự phân phối thuốc cho ông trùm hip hop cùng loạt khách mời nổi tiếng trên du thuyền và nhà riêng của anh tại Los Angeles, New York và Miami.

(Ảnh: Getty Images)
Chưa dừng lại ở đó, các trợ lý của nam rapper cũng được cho là phải luôn giữ Diddy trong tình trạng "phê thuốc" trong suốt 13 tháng.
Trong đơn kiện, nhà sản xuất cáo buộc Yung Miami - bạn gái cũ của Diddy - là người vận chuyển "cocaine hồng" cho ngôi sao này từ năm 2021 đến năm 2024. Tuy nhiên, cô gái này đã phủ nhận cáo buộc. Trong khi đó, ông trùm 54 tuổi chỉ trích đơn tố cáo của nhà sản xuất, tuyên bố đây là "những cáo buộc vô nghĩa và là lời nói dối trắng trợn".