Đó chính là Kim Jae Joong - nam idol gen 2 đình đám, cựu thành viên nhóm DBSK và hiện là nghệ sĩ solo với hơn 20 năm hoạt động. Còn nhớ vào tháng 4/2024, trong đêm nhạc Special J-Party Fan Concert - I'm Twenty tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), tại phần giao lưu, nam ca sĩ bất ngờ bị fan hỏi vay tiền, đã có pha xử lý viral, được khen EQ cao.

Jae Joong trong lần về Việt Nam vào năm 2024.
Theo đó, một người hâm mộ đã mạnh dạn xin… vay 10 triệu Won (khoảng 185 triệu đồng).
Jae Joong ban đầu còn ngơ ngác, tưởng rằng đó là câu nói đùa, nhưng khi nghe lại lần thứ hai, anh lập có câu trả lời đầy bất ngờ: “Không có chuyện đó đâu. Tôi không bao giờ cho ai vay dù chỉ 100 won. Các bạn cũng hãy làm giống tôi nhé. Tôi không cho vay, chỉ cho thôi, ai lại cho vay bao giờ?"
Ngay khi phần tình huống… không ai ngờ tới này đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Không chỉ là sự bất ngờ, hài hước mà nhiều người còn dành lời khen ngợi EQ của sao nam này. Không hề né tránh, câu trả lời vừa dí dỏm, vừa nghiêm túc và cũng chẳng làm mất lòng ai khi đứng trước một câu hỏi về tiền bạc, có phần hơi nhạy cảm.
“Giải quyết siêu khéo, tránh cả hiểu lầm lẫn thị phi”, “Không ngờ đến nước đi này luôn á, sao mà ảnh khéo dữ vậy trời”, “Anh này EQ cao lắm, hồi trước xem trong mấy show hay đi concert có phần giao lưu với khán giả, anh này cũng ghi điểm lắm”, “Hiểu sao anh này được nhiều người yêu mến rồi ha, giỏi giang, thông minh lại tử tế nữa”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Câu trả lời quá là duyên dáng đi.
Nhiều người còn chỉ ra, dù biết fan đang đùa vui, nhưng với nghệ sĩ, đặc biệt tại sự kiện đông người và đang livestream, mọi phát ngôn đều nhạy cảm. Im lặng thì bị cho là lạnh lùng, đồng ý đùa quá trớn lại dễ tạo hiểu lầm,... Jae Joong lại có cách xử lý đỉnh quá rồi.
Hơn nữa, điều khiến câu trả lời của Kim Jae Joong được khen “EQ cao” không chỉ nằm ở sự nhanh trí, mà còn ở khả năng chuyển hướng tình huống nhạy cảm thành khoảnh khắc dễ thương, mang năng lượng tích cực.
Anh không né tránh, mà khẳng định thẳng thắn: “Tôi không bao giờ cho ai vay dù chỉ 100 won.” Câu nói tưởng như cứng rắn, nhưng ngay lập tức được “mềm hóa” bằng một tầng ý thông minh: “Tôi không cho vay, chỉ cho thôi.” Cách đảo ngược vấn đề này khiến khán giả bật cười.
Đó chính là EQ của người hiểu ranh giới, nhưng không làm người khác mất mặt. Anh giữ được hình ảnh lịch thiệp, kiểm soát tốt cảm xúc, vừa bảo vệ bản thân khỏi thị phi, vừa khiến người hỏi cảm thấy được “chọc vui” chứ không bị bác bỏ phũ phàng.
Nói cách khác, Jae Joong không chỉ thông minh trong phản ứng, mà còn tạo nên bài học ứng xử điển hình cho nghệ sĩ khi giao tiếp công chúng: biết biến tình huống khó xử thành màn tương tác đáng yêu, giữ được sự tôn trọng cả với người hỏi lẫn khán giả đang theo dõi”, tờ Allkpop từng bình luận về tình huống này.

Sao nam đa tài, điển trai.
Không chỉ trong tình huống “bị hỏi vay tiền”, Kim Jae Joong từ lâu đã nổi tiếng là một trong những idol có EQ cao nhất Kpop khi giao lưu với người hâm mộ. Từ trước đến nay, anh luôn được nhận xét là người nói chuyện duyên dáng, tạo không khí thoải mái và biết cách nắm bắt tâm lý khán giả.Trong các show diễn, nam ca sĩ còn khiến người xem ấn tượng bởi sự gần gũi. Mỗi phần chuyển tiết mục, anh đều dành lời cảm ơn và lời chào riêng, một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự tôn trọng và chu đáo đặc trưng của người có trí tuệ cảm xúc cao.
Chưa dừng lại ở đó câu nói “Tôi không cho vay, chỉ cho thôi, ai lại cho vay bao giờ?” nửa đùa nửa thật cũng khiến cho nhiều người thêm phần tò mò về khối tài sản mà idol này đang sở hữu.
Theo Allkpop, Jae Joong là một trong những idol sở hữu khối tài sản lớn nhất Kpop, ước tính hơn 100 triệu USD (khoảng 2.300 tỉ đồng). Sau hơn 20 năm hoạt động - từ thời DBSK, JYJ cho đến sự nghiệp solo- anh vẫn giữ được sức ảnh hưởng và nguồn thu ổn định từ âm nhạc, phim ảnh đến kinh doanh.

Kim Jae Joong xây cho bố mẹ. Căn biệt thự này ước tính có giá khoảng 6 tỉ won (hơn 110 tỉ đồng).

Một lần khác, cảnh sao nam này đi siêu thị khi tham gia chương trình Stars' Top Recipe at Fun-Staurant trên kênh KBS 2TV tại Hàn Quốc nhanh chóng gây sốt khi anh thanh toán bằng thẻ đen Hyundai (Hyundai Black Card) - chỉ có 0,05% dân số thuộc tầng lớp siêu giàu ở Hàn mới sở hữu được loại thẻ này. Kim Jae Joong còn chia sẻ rằng anh đã sử dụng thẻ độc quyền này trong hơn một thập kỷ. "Tôi đã sử dụng nó trong 12 năm nay rồi", idol nói.
Thành công hôm nay càng đáng nể hơn khi ít ai biết Jae Joong từng sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, được nhận nuôi từ năm 3 tuổi trong một gia đình có tám chị gái. Tuổi thơ chật vật, anh phải làm đủ nghề như bán kẹo, giao báo, thậm chí bán máu để có tiền luyện tập và theo đuổi giấc mơ ca hát. Chính quá khứ ấy giúp anh hình thành tính cách kiên trì, sống tiết kiệm và biết trân trọng từng cơ hội.
Hiện tại, ngoài nghệ thuật, Jae Joong còn đầu tư bất động sản, sở hữu quán cà phê, bar, nhà hàng ở Hàn và Nhật, cùng thương hiệu thời trang riêng. Anh có nhiều biệt thự và xe sang như Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, song vẫn giữ nếp sống giản dị: tự nấu ăn, tự đi chợ, coi tiết kiệm là cách sống sung túc.