BTS bất ngờ bị tố đạo concept của một nhiếp ảnh gia người Pháp, fan nghi bị YG "đâm sau lưng"

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 11:17 25/02/2019

Sự việc khiến công ty chủ quản của BTS phải nhanh chóng đưa ra phản hồi.

Mới đây, nhiếp ảnh gia người Pháp có tên Bernard Faucon đã khẳng định BTS đạo nhái tác phẩm của ông để sử dụng cho concept của "Blood Sweat & Tears" và "Young Forever". Tác phẩm đó là "Les Grandes Vacances" nằm trong serie của dự án nhiếp ảnh "The Most Beautiful Day of My Youth".

BTS bất ngờ bị tố đạo concept của một nhiếp ảnh gia người Pháp, fan nghi bị YG đâm sau lưng - Ảnh 1.

Phân cảnh trong MV "Blood Sweat & Tears" phát hành năm 2016 của BTS bị tố mượn ý tưởng từ...

BTS bất ngờ bị tố đạo concept của một nhiếp ảnh gia người Pháp, fan nghi bị YG đâm sau lưng - Ảnh 2.

... tác phẩm "The Banquet"

BTS bất ngờ bị tố đạo concept của một nhiếp ảnh gia người Pháp, fan nghi bị YG đâm sau lưng - Ảnh 3.

Concept huyền thoại của BTS là "Young Forever"...

BTS bất ngờ bị tố đạo concept của một nhiếp ảnh gia người Pháp, fan nghi bị YG đâm sau lưng - Ảnh 4.

... cũng bị Bernard Faucon cho là sản phẩm đạo nhái

Bernard Faucon đã liên hệ với truyền thông Hàn Quốc và nói: "Tôi rất thích BTS và vui mừng khi họ lấy cảm hứng từ các tác phẩm của tôi. Tôi sẽ không dùng các hành động pháp lí nhưng tôi muốn họ công khai rằng họ đã lấy những ý tưởng này từ đâu". Trước đó, Faucon biết về BTS nhờ Pierre et Gilles, một cặp nghệ sĩ người Pháp từng làm việc với BIGBANG.

Sau khi tin tức trên được báo chí địa phương đăng tải, Bighit đã đưa ra phản hồi chính thức: "Sau khi đọc qua các bài báo vừa được cập nhật trong ngày hôm nay, chúng tôi muốn truyền đạt ý kiến của bản thân rằng các cáo buộc về sự tương đồng dấy lên từ một phòng trưng bày vào tháng 9 năm ngoái là vô căn cứ".

BTS bất ngờ bị tố đạo concept của một nhiếp ảnh gia người Pháp, fan nghi bị YG đâm sau lưng - Ảnh 5.

Công ty chủ quản của BTS bác bỏ cáo buộc đạo nhái đến từ nhiếp ảnh gia người Pháp

Trước đó vào tháng 8 và 9/2018, Bernard Faucon từng đòi Bighit xin lỗi và bồi thường theo thoả thuận, nhưng công ty kiên quyết từ chối. Tuy nhiên, đến tháng 10/2018, nhiếp ảnh gia này lại gửi thư đến Bighit và yêu cầu công ty làm rõ việc họ đã lấy những ý tưởng đó từ đâu. Ông còn dự định mở họp báo trong tháng 4 tới để đưa ra thông báo liên quan đến BTS.

Đối với cư dân mạng, phần lớn đều cho rằng BTS không hề đạo nhái và nghĩ rằng vì nhóm đang quá nổi tiếng nên Bernard Faucon mới làm to chuyện nhằm kiếm chác từ họ.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là bài báo đưa tin BTS bị cáo buộc đạo nhái đã nhanh chóng lên trang chủ của Naver (cổng thông tin số 1 Hàn Quốc). Trong khi đó, dân mạng chỉ ra nhiều lần YG vướng nghi vấn tương tự thì Naver lại không hề có một bài báo nào đưa tin. Ngoài ra, YG cũng từng dùng chiêu trò quảng bá BLACKPINK bằng cách so sánh thành tích với BTS. Chính những yếu tố này khiến nhiều người suy đoán BTS đang bị YG "đâm sau lưng".

BTS bất ngờ bị tố đạo concept của một nhiếp ảnh gia người Pháp, fan nghi bị YG đâm sau lưng - Ảnh 6.

YG tiếp tục bị nghi "đâm sau lưng" BTS

Nguồn tham khảo: Allkpop, Soompi