Nếu từng một lần "lạc trôi" giữa hàng ghế dài và không khí im phăng phắc của thư viện, chắc bạn cũng sẽ hiểu cái cảm giác: chỉ cần nhìn xung quanh thôi cũng đủ khiến mình không dám lười nữa.
Mới đây, một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã khiến không ít người phải chững lại vài giây và suy nghĩ về việc học hành một cách nghiêm túc hơn. Trong ảnh, một người đàn ông lớn tuổi ngồi im lặng ở góc thư viện, tai đeo headphone, mắt chăm chú nhìn vào màn hình học tiếng Anh. Trên đó hiện rõ một từ vựng: "Leave - rời khỏi, bỏ đi".
Bác nam này chăm chỉ học tiếng Anh (Nguồn: Nguyễn Mỹ Linh)
Chứng kiến cảnh tượng nay, chủ nhân của bài viết liền chụp lại và đăng tải lên MXH với dòng caption: "Mình bắt gặp hình ảnh một bác say sưa học tiếng Anh quên cả giờ giấc. Sự học là cả đời. Mỗi lần mất động lực là mình lên thư viện học, thấy mọi người xung quanh chăm chỉ mà mình không dám lười luôn".
Trước khoảnh khắc đáng yêu này, nhiều người không khỏi xúc động. Giữa vô vàn hình ảnh giải trí, drama hay tin tức dồn dập mỗi ngày, một bức ảnh bình dị lại có sức lan tỏa mạnh mẽ đến vậy. Không chỉ dừng lại có vậy, nhiều bạn còn phản chiếu lại chính mình, rằng có khi mình còn trẻ, có điều kiện, có thời gian, nhưng lại dễ dàng bỏ cuộc, dễ viện cớ để trì hoãn việc học.
Một số bình luận của dân tình:
- Tự nhiên thấy xấu hổ với chính mình ghê, trẻ khỏe mà học hành toàn viện lý do.
- Động lực đến từ những điều giản dị thế này đây. Xin phép mai lên thư viện học chăm chỉ ạ.
- Xem xong tự nhủ: Học không phải vì điểm, mà là vì mình không muốn tụt lại phía sau.
- Đạng định bỏ dở khoá học tiếng Anh... thì thấy bài này. Động lực x1000 nha!
- Có lẽ bác ấy không biết mình vừa truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ đâu nhỉ?
Từ một khoảnh khắc nhỏ, câu chuyện này đã chạm đến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ những người đang sống giữa thời đại thay đổi nhanh đến chóng mặt. Và cũng chính từ đây, câu hỏi đặt ra là: Vì sao việc học suốt đời (life-long learning) và tự học (self-learning) lại ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống hiện nay?
Trong thời đại mà công nghệ, nghề nghiệp và cả lối sống thay đổi xoành xoạch từng ngày, việc học không còn là chuyện của vài năm đi học ở trường rồi xong. Giờ đây, ai cũng phải học tiếp, học nữa, học mãi và quan trọng hơn cả là phải biết tự học. Học suốt đời và học chủ động thật sự là một kỹ năng sống còn.
Bởi vì kiến thức bạn có hôm nay có thể lạc hậu chỉ sau vài tháng. Công việc bạn đang làm có thể biến mất trong vài năm tới vì máy móc, tự động hóa hay AI. Thế giới ngoài kia không đứng yên đợi ai cả, và nếu bạn không tiếp tục học, rất dễ sẽ bị bỏ lại. Ngược lại, người nào biết cập nhật liên tục, biết tự bổ sung kỹ năng mới, người đó sẽ luôn có cơ hội bước tiếp dù hoàn cảnh thay đổi đến đâu.
Tự học và tự học suốt đời đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống ngày nay.
Tự học không chỉ là mở sách vở ra học, mà còn là thói quen dấn thân. Là khi bạn chủ động tìm hiểu thứ mình chưa biết, biết đặt câu hỏi, biết tự mày mò, sai rồi sửa. Ngày nay, internet, khóa học online, podcast, blog… đều là trường học mở cho mọi người, chỉ khác là bạn có bước vào hay không thôi. Những người giỏi tự học thường có xu hướng chủ động hơn, linh hoạt hơn và cũng dễ thành công hơn, vì họ không ngồi chờ ai chỉ đường.
Còn học cả đời thì là chuyện không có deadline. Bạn không cần phải học để thi hay để khoe, mà đơn giản là học để không ngừng phát triển, để hiểu thêm về thế giới, để sống chất lượng hơn mỗi ngày. Như bác trai trong thư viện, chẳng ai bắt bác học tiếng Anh ở tuổi này cả. Nhưng bác vẫn học, vì muốn tốt hơn bản thân của ngày hôm qua. Và chính hình ảnh ấy lại là động lực cực mạnh với rất nhiều người trẻ đang lười, đang nản.
Thế nên, nếu còn đang hỏi "học để làm gì?", thì câu trả lời là: để không bị tụt lại, để làm chủ tương lai của mình, và để thấy rằng học là một cách sống không giới hạn độ tuổi.
Tổng hợp