Bốc thăm may mắn với 3300 đồng, người đàn ông trúng "độc đắc" căn nhà 1,4 tỷ đồng, hơn 1 năm sau mới biết sự thật ngỡ ngàng về giải thưởng bất ổn

Lưu Ly, Theo Nhịp sống thị trường 11:25 28/05/2023

Bỗng dưng trúng giải bốc thăm may mắn 1 căn nhà tiền tỷ, nhưng 1 năm sau vẫn chưa nhận được giải thưởng. Người đàn ông quyết tâm tìm cho ra sự thật.

Tại Huệ Thủy, Quý Châu, Trung Quốc, một người đàn ông đã vô tình trúng giải “độc đắc” khi tham gia bốc thăm trúng thưởng căn nhà trị giá 43 vạn NDT (tương đương 1,4 tỷ VNĐ) tại một công ty môi giới nhà đất. Chỉ với 1 NDT (tương đương 3300 VNĐ) để tham gia bốc thăm, người đàn ông vô cùng kỳ vọng vào giải thưởng này. Thế nhưng, phía công ty bất động sản luôn tìm mọi cách từ chối bàn giao nhà cho ông. Sau nhiều lần yêu cầu giải thích, phía công ty kia mới “lộ rõ bản chất”: hoạt động của họ tổ chức là bất hợp pháp.

‏Ông Kim đã làm việc nhiều năm nay, nhưng do không có học vấn và kỹ năng nên thu nhập của ông không mấy khả quan. Mãi đến khi gần bước vào tuổi trung niên, ông mới tích góp đủ tiền để mua một căn nhà.

‏Tháng 11 năm 2014, ông Kim vô tình nhìn thấy một công ty bất động sản đang tổ chức hoạt động khuyến mãi. Vì tò mò không biết chuyện gì xảy ra mà lại gây ra náo động lớn như vậy nên ông cũng tới để xem một chút.‏

 Bốc thăm may mắn với 3300 đồng, người đàn ông trúng độc đắc căn nhà 1,4 tỷ đồng, hơn 1 năm sau mới biết sự thật ngỡ ngàng về giải thưởng bất ổn  - Ảnh 1.

Poster quảng cáo thu hút sự chú ý của ông Kim: Đừng từ chối cơ hội sở hữu nhà chỉ với 1 NDT.

‏Sau khi tìm hiểu, ông Kim mới biết chính chủ đầu tư đã tổ chức hoạt động khánh thành cho dự án của họ. Đồng thời, phía chủ đầu tư cũng cho tiến hành "bốc thăm may mắn": chỉ với 1 NDT (tương đương 3,300 VNĐ) nhưng sẽ có cơ hội trúng một căn nhà trị giá 43 vạn NDT (tương đương 1,4 tỷ VNĐ). Với phần thưởng lớn như vậy, đương nhiên ai cũng sẽ muốn thử vận may. Ông Kim cũng không ngoại lệ, dù biết khả năng trúng thưởng của mình là rất thấp. Nhưng dù sao cũng chỉ có 1 tệ, chẳng đáng là bao!‏

‏Tuy nhiên, ông Kim lại được thông báo, muốn tham gia trò chơi này, cũng như là đảm bảo việc nếu trúng sẽ nhận được nhà, ông sẽ phải đặt cọc tạm thời 10,000 NDT (tương đương 33,2 triệu VNĐ).‏

‏"Thưa quý khách, quý khách có thể yên tâm, nếu quý khách không trúng giải nhất, số tiền 10,000 NDT sẽ được hoàn trả lại cho quý khách. Và nếu quý khách có nhu cầu mua nhà của công ty chúng tôi, thì số tiền 10,000 NDT (tương đương 33,2 triệu VNĐ) sẽ được trừ vào ưu đãi 30,000 NDT (tương đương 99,7 triệu VNĐ) của chúng tôi! " Nhân viên nhanh chóng giải thích khi nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của ông Kim.‏

‏Ông Kim suy nghĩ và thấy rằng dù thế nào mình cũng sẽ không bị lỗ nên đã quyết định "xuống tay", đặt cọc 10,000 NDT (tương đương 33,2 triệu VNĐ). ‏

‏Sau khi rút thăm, công ty bất động sản cho biết giải thưởng sẽ được ông bố sau khi các hoạt động khác kết thúc. Ông Kim vì không muốn tốn thời gian nên đã nhận lấy số của mình và rời khỏi hội trường. Nhưng ngay khi ông đang tham khảo một căn bất động sản khác thì bất ngờ nhận được điện thoại của công ty kia.‏

‏"Xin chào ông Kim, chúng tôi gọi để thông báo ông đã trúng thưởng giải nhất của công ty chúng tôi. Xin mời ông nhanh chóng đến tham dự lễ trao giải và nhận thưởng!" - người nhân viên kích động nói.‏

‏Vừa nghe đến đây, ông Kim nghi ngờ đây là một trò đùa. Nhưng sau khi hỏi rõ ràng các thông tin, ông có thể khẳng định đây chính là người nhân viên đã tư vấn khi ông chuẩn bị tham gia bốc thăm. Quá vui mừng, ông Kim vội vã bắt taxi và quay lại công ty bất động sản đó. ‏

‏Mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ, ông Kim chính thức ký hợp đồng và hoàn thành các quy trình thủ tục trao thưởng trước sự chứng kiến của bao con người đang ghen tị với ông. ‏

 Bốc thăm may mắn với 3300 đồng, người đàn ông trúng độc đắc căn nhà 1,4 tỷ đồng, hơn 1 năm sau mới biết sự thật ngỡ ngàng về giải thưởng bất ổn  - Ảnh 2.

Bảng hiệu chúc mừng ông Kim đã trúng thường căn nhà 428,519 NDT. Số nhà 295, diện tích 98,51m2

‏Tuy nhiên mãi đến một tuần sau đó ông cũng không nhận được bất cứ thông tin nào về căn nhà. Ông rất lo lắng vì điều này nên đã liên lạc đến công ty bất động sản kia để hỏi rõ ràng.‏

‏"Xin chào quý khách, xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của chúng tôi. Do sự kiện lần này đã gây nên tiếng vang lớn, chúng tôi phải xử lý rất nhiều các hạng mục giải thưởng, hơn nữa giá trị phần thưởng của quý khách khá lớn nên chúng tôi sẽ phải xử lý lâu hơn. Mong quý khách vui lòng chờ thêm thông báo!" ‏

‏Vốn tưởng rằng đây là một công ty lớn và có uy tín trong khu vực này sẽ không vì số tiền ít ỏi này mà hủy hoại danh tiếng, nên sau khi nghe nhân viên giải thích, ông cũng không nói gì thêm. Thế nhưng, hơn một tháng sau, ông Kim vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào, điều này khiến ông Kim vô cùng sốt ruột nên đã trực tiếp đến gặp bộ phận kinh doanh của công ty và yêu cầu họ giải thích cho thắc mắc của mình. Nhưng tất cả những gì ông nhận lại được chỉ là một câu "nhiều thủ tục cần xử lý, xin vui lòng chờ đợi thêm."‏

 Bốc thăm may mắn với 3300 đồng, người đàn ông trúng độc đắc căn nhà 1,4 tỷ đồng, hơn 1 năm sau mới biết sự thật ngỡ ngàng về giải thưởng bất ổn  - Ảnh 3.

‏Hơn một năm sau đó, căn nhà của ông Kim vẫn không thấy tăm hơi đâu. Phía chủ đầu tư thậm chí còn kiếm đủ mọi cớ để từ chối bàn giao nhà cho ông Kim. Dù là một người hiền lành, ông cũng không thể nào chịu đựng việc bị từ chối hết lần này đến lần khác. Để bảo vệ quyền lợi của bản thân, ông Kim buộc phải nhờ đến pháp luật can dự vào vụ việc lần này.‏

‏Phía công ty bất động sản khá bất ngờ khi thấy ông Kim đâm đơn kiện họ ra tòa. Lúc này, họ lại đưa ra lời giải thích như sau: Sau khi trúng giải, ông Kim cần đến cơ sở kinh doanh để ký hợp đồng nhận nhà chính thức, thời hạn là 7 ngày từ khi có thông báo trúng thưởng. Nhưng trong thời gian đó, ông Kim không hề xuất hiện đồng nghĩa với việc ông đã từ bỏ giải thưởng này. ‏

‏Đương nhiên, ông Kim không đồng tình với cách biện hộ này. Đây là giải thưởng mà ông có được do trúng số, không phải là đặt cọc tiền để mua nhà, vì vậy không thể giải thích như vậy được. Đúng lúc này, phía bên bất động sản mới "lật mặt", họ cho biết trò bốc thăm trúng thưởng này thật ra chưa được sự cho phép của cấp trên. Vì thế cuộc thi này không được công nhận.‏

‏Nghe đến đây, ông Kim thật sự "khóc không ra nước mắt". Ông vô cùng bất bình trước hành vi của họ, tiếp tục theo đuổi vụ kiện đến cùng. ‏

‏Ngày 15 tháng 4 năm 2016, sau phiên tòa, tòa án cho rằng việc sử dụng các hoạt động của công ty này đã đạt được mục đích quảng bá công ty. Do đó, trò bốc thăm trúng thưởng kia có thể coi là có hiệu lực pháp lý. Vì vậy, theo phán quyết cuối cùng, phía công ty bất động sản cần xử lý thủ tục chuyển nhượng và bàn giao tài sản cho ông Kim trong vòng 10 ngày. Nếu không, họ sẽ phải chịu hình phạt và bồi thường theo quy định của pháp luật.‏

 Bốc thăm may mắn với 3300 đồng, người đàn ông trúng độc đắc căn nhà 1,4 tỷ đồng, hơn 1 năm sau mới biết sự thật ngỡ ngàng về giải thưởng bất ổn  - Ảnh 4.

Ông Kim.

‏(‏Câu chuyện dựa trên vụ kiện có thật, các số trong bài dựa theo thời điểm mà vụ án xảy ra nên sẽ có sự chênh lệch đáng kể với giá trị hiện tại, các con số đã được thay đổi).

*Theo Sina