Vừa bị sa thải, người đàn ông mua vé số thử vận may: Trúng thưởng hơn 600 triệu yên nhưng suýt phá sản, được ''cứu nguy'' nhờ đầu tư cổ phiếu

Thuỳ Anh, Theo TTVH 10:25 12/01/2023

Tưởng rằng trúng số sẽ đem lại cuộc sống như mơ nhưng ông Utada Toshiya lại nhận về thực tế cực phũ phàng.

Nếu trúng xổ số, bạn sẽ làm gì với số tiền đó? Năm 2008, tại Nhật đã có một người đàn ông may mắn như vậy. Cho đến nay, câu chuyện của ông vẫn được nhiều người nhắc lại vì quá đặc biệt.

1. Đặt tất cả trứng vào một giỏ

Người đàn ông trong câu chuyện trên có tên là Utada Toshiya. Về trình độ học vấn, ông mới chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, không có tiền tiết kiệm trong tài khoản, cuộc sống vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ.

Dù vậy, Utada Toshiya vẫn có công việc riêng nhưng không cố định. Trong một lần đi công tác, ông tự ý ở lại thêm một ngày nên đã bị công ty sa thải ngay lập tức.

Trong lúc tuyệt vọng, Utada Toshiya nảy ra ý tưởng kiếm tiền nhờ may rủi. Vì vậy, ông quyết định bỏ tất cả trứng vào một giỏ: mua vé số! Ông dành tất cả số tiền đang có để mua 10 tờ vé số, tổng cộng 3.000 yên.

Khi về đến nhà, Utada Toshiya còn đặt những tờ vé số vào một chiếc phong bì màu xanh vì nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại may mắn. Đầu tuần sau, ông tìm đến quầy xổ số gần nhà ga để nhận giải thưởng… Không ngờ lần này may mắn đã mỉm cười với người đàn ông vừa thất nghiệp.

Không chỉ trúng số bình thường, Utada Toshiya còn giành được giải độc đắc. Tổng giá trị của giải thưởng là 600 triệu yên!

Vừa bị sa thải, người đàn ông mua vé số thử vận may: Trúng thưởng hơn 600 triệu yên nhưng suýt phá sản, được cứu nguy nhờ đầu tư cổ phiếu - Ảnh 1.

Số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng (Ảnh: 163)

2. Sau khi có tiền, đôi mắt nhìn đời cũng khác

Trước khi nhận được số tiền khổng lồ, số tiền gửi ngân hàng của Utada Toshiya chỉ vỏn vẹn 4419 yên. Không thể phủ nhận rằng số tiền 600 triệu yên là vô cùng lớn.

Điều đầu tiên ông Toshiya làm sau khi lĩnh thưởng đó là tiêu 3 triệu yên để… mua nhẫn. Ông thậm chí mua 10 chiếc để đeo ở 10 ngón tay. ''Dù tôi đã tiêu 3 triệu yên nhưng số các chữ số trong sổ ngân hàng không hề giảm đi chút nào'', Utada Toshiya nhớ lại.

Mười ngày sau, người đàn ông may mắn chi thêm 60 triệu yên để mua xe sang. Tổng cộng, ông đã mua một chiếc Porsche Cayenne, hai chiếc Toyota, một chiếc Jeep và hai chiếc xe tay ga! Có thể nói, khi đó việc mua xe với ông Toshiya giống như mua mớ rau ngoài chợ.

Không dừng lại ở đó, vì rất thích câu cá trên biển nên ông đã bỏ ra 130 triệu yên để mua một chiếc du thuyền. Ông Utada Toshiya chia sẻ: "Tiền chỉ là một con số trong sổ tiết kiệm, nhưng sau khi có tiền, khung cảnh bạn nhìn thấy sẽ khác''.

Bên cạnh đó, ông cũng rời khỏi nhà của bố mẹ và chuyển đến một căn hộ cao cấp với tiền thuê hàng tháng là 530.000 yên. Ông cũng luôn mang theo khoảng 20 triệu tiền mặt khi ra ngoài để ''đề phòng'' sự cố.

Các hoạt động giải trí của ông cũng phong phú hơn. Utada Toshiya thường mời bạn bè đến hội trường để giao lưu và ăn uống. Khi đến cửa hàng, ông sẽ có tất cả mọi thứ trong thực đơn...

Với lối chi tiêu này, Utada Toshiya đã tiêu hết 300 triệu yên trong vòng một năm...!

Sau khi nhận ra rằng mình đang tiêu quá nhiều tiền, ông mới nhận ra mình phải thắt chặt chi tiêu. Nhưng sau khi không còn những bữa tiệc, tất cả bạn bè đều quay lưng với Utada Toshiya. Tệ hơn nữa, ông và gia đình còn xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc.

Cuối cùng, số tiền thưởng 600 triệu yên đã bị phung phí chỉ trong vòng 3 năm. Từ đỉnh cao, Utada Toshiya rơi vào cảnh không nhà, không xe hơi, thậm chí không cả du thuyền...

Vừa bị sa thải, người đàn ông mua vé số thử vận may: Trúng thưởng hơn 600 triệu yên nhưng suýt phá sản, được cứu nguy nhờ đầu tư cổ phiếu - Ảnh 2.

Số tiền "bốc hơi" trong 3 năm ngắn ngủi (Ảnh: QQ)

3. Cuộc sống đổi khác sau 8 năm

Vài năm sau, Utada Toshiya xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Khác với vẻ hào nhoáng lúc mới nhận giải, ông ăn mặc đơn giản. Sở thích duy nhất của Utada Toshiya là lang thang trên những chuyến tàu điện vào ban ngày.

Lúc này, người bạn đồng hành duy nhất của ông là một chú mèo gặp khi phá sản 8 năm trước. Vào thời điểm đó, tất cả người thân và bạn bè đều rời bỏ ông, và người duy nhất sẵn sàng đồng hành cùng Utada Toshiya chỉ có chú mèo ở lại.

Tuy nhiên, điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là người đàn ông trung niên này vẫn chưa rơi vào đường cùng. Thậm chí, số dư trong tài khoản của ông còn khiến mọi người phải sửng sốt.

Khi hỏi người ta mới biết, hóa ra ông Utada Toshiya đã mua cổ phiếu. Trước khi khoản tiền thưởng 600 triệu được tiêu hết, ông đã rút 10 triệu yên để đầu tư vào cổ phiếu. Khi đó, số tiền với ông không đáng kể. Một thời gian sau, khoản đầu tư này đã mang lại cho ông Utada Toshiya con số gấp 50 lần.

''Làm giàu chỉ sau một đêm'' có lẽ là ước mơ của nhiều người, nhưng ông Toshiya từng tâm sự rằng bản thân không hạnh phúc như đã tưởng tượng.

Mặc dù nhận được nhiều may mắn, nhưng sau khi trải qua những thăng trầm trước đó, tâm lý hiện tại của ông Utada Toshiya đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, ông chọn sống một cuộc đời đơn giản: Đi du lịch khắp nơi với chiếc túi trên lưng, gặp gỡ những người bạn cũ vài lần một tuần, mỗi ngày dừng chân tại một khách sạn khác nhau.

Ông Utada Toshiya chưa mua nhà với lý do - "không quan tâm đến nhà ở''. Tiền có thể giúp ông đạt được tự do tài chính, nhưng đồng thời cũng cho phép ông nhìn thấy nhiều điều về những mối quan hệ xung quanh.

Trải qua nhiều thăng trầm, Utada Toshiya hiểu ra rằng cho dù có bao nhiêu tiền cũng sẽ tiêu hết nếu không biết tạo ra giá trị. Chỉ có làm việc chăm chỉ, bạn mới có thể cho mình đủ cảm giác an toàn.