Trên đời này có gì nhanh bằng thời gian không? Câu trả lời là không. Vậy trên đời này có gì vô tình bằng thời gian không? Câu trả lời cũng là không nốt. Đó là lý do tại sao mà theo tháng năm, dường như cái gì cũng thay đổi, môi trường thay đổi, quan niệm thay đổi và con người cùng những thói quen của mình cũng không tránh khỏi sự thay đổi.
Cùng một đối tượng nhưng trong thời điểm xưa và nay, ngày ấy và bây giờ có vẻ như khác biệt khá nhiều đấy. Tất nhiên, những sự thay đổi ấy không phải lúc nào cũng xấu mà có đôi khi cũng thú vị, đáng yêu và cần thiết vô cùng!
Ngày ấy, việc gì chúng ta cũng phải hỏi mẹ, kể cả khi chính bản thân đã trở thành mẹ, còn giờ thì tiện hơn nhiều rồi khi người ta đã có Google
Ngày ấy, bạn bè mà nghỉ chơi với nhau là cứ phải "hai mặt một lời", còn giờ, chỉ cần unfriend, bơ nhau trên MXH là coi như thành 2 người xa lạ luôn
Càng ngày chúng ta càng quen sống vội, thành thử ra cũng ghét phải chờ đợi
Hình phạt lớn nhất cho những đứa trẻ bây giờ có khi chẳng phải đòn roi mà đơn giản là việc không được động vào điện thoại, iPad…
Sở thích nghe nhạc muôn đời đều có nhưng chúng ta hiện tại may mắn hơn thời xưa rất nhiều
Những thú vui của boss mèo bây giờ còn thay đổi nữa là con người
Ở cái thời còn thiếu thốn, ai nấy đều biết quý trọng và giữ gìn những món đồ mình có. Còn bây giờ ấy mà? Đủ đầy hơn nhưng cũng hoang phí và bớt cẩn thận hơn
Mối quan hệ hàng xóm thỉnh thoảng trở nên thật xa lạ, câu làm quen thay vì chai dầu, hộp muối sẽ đổi thành… xin pass wifi
Những chuyến du lịch giờ đây giống nghỉ dưỡng nhiều hơn, khi mà cái gì cũng phát triển
Tranh: Brightside