Một bé gái khoảng 20 tháng tuổi cùng lá thư "gửi gắm" viết bằng giấy học sinh đã được phát hiện trước nhà một người dân ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Sau khi bố mẹ ly hôn, nạn nhân sống cùng bố và bị dì ghẻ nhiều lần bạo hành dã man. Cho đến khi đánh đứa trẻ ngất lịm, dì ghẻ mới tá hỏa đưa bé đến bệnh viện.
Nhiều lần bị thúc giục tới bệnh viện đón con trai ruột về nhà sau hàng chục ngày trời bỏ rơi đứa trẻ, bà mẹ này thản nhiên nói ra 1 câu khiến cho nhiều người phải nghẹn họng.
Tự sinh con trong nhà vệ sinh, người mẹ vứt con ra ruộng khoai nước, trở về nhà như không có chuyện gì. Cháu bé đã tử vong sau đó. Người mẹ này vừa bị khởi tố.
Theo nguồn tin mà chúng tôi có được, Phạm Thị Thành, người bỏ rơi bé sơ sinh dưới hố gas đã từng không nhận một người con trước đó, hiện chính quyền địa phương vẫn đang vướng mắc các thủ tục giấy tờ, chưa thể làm giấy khai sinh cho bé đi học.
Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi bỏ rơi con vừa sinh ra tại hố gas là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bất bình trong dư luận, cần xử lý nghiêm theo quy định.
Sau khi được tìm thấy và sống sót kỳ diệu, hiện cháu bé đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, không có ai là người thân bên cạnh. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định, may mắn cháu tự thở được không cần các dụng cụ hỗ trợ.
Theo anh T.T.T. (bố cháu bé) trần tình, bản thân cảm thấy rất thương con, sau khi bỏ rơi con tại toà cả đêm anh không ngủ được vì áy náy, thương con nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn “cực chẳng đã” nên mới phải làm vậy.