Bỏ đói con đến chết ở nhà để đi chơi với bạn trai, bà mẹ chịu án tù 8 năm nhưng gây phẫn nộ nhất là thái độ dửng dưng trước tòa

Giang Bùi, Theo Helino 11:10 01/09/2019

Đối xử tệ bạc, bỏ đói con tới chết nhưng bà mẹ người Ukraine này lại không thực sự ăn năn hối cải về hành động của mình.

Vào hồi tháng 4 vừa qua, vụ việc một bà mẹ người Ukraine bỏ đói con mình đến chết trong suốt 11 ngày để đi chơi với bạn trai đã khiến dư luận thế giới vô cùng phẫn nộ. Cô Vladislava Trokhimchuk, 23 tuổi đã bỏ đói hai đứa con của mình ở nhà để đi chơi cùng bạn trai Anton Podchapko. Hai đứa trẻ đã không thể vào được phòng bếp vì mẹ của chúng đã dùng một chiếc khăn để chặn khóa cửa nhà bếp. Trước khi con trai 1 tuổi tên là Danill của Vladislava qua đời, mẹ chồng của cô cũng đã cố gắng để vào trong căn hộ nhưng không có chìa khóa.

Hành động bỏ đói con của Vladislava được cho là có chủ đích. Người mẹ này đã hành hạ các con của mình để kiếm tiền bằng cách chúng ốm yếu rồi chụp ảnh chia sẻ lên mạng rồi xin hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt.

Bỏ đói con đến chết ở nhà để đi chơi với bạn trai, bà mẹ chịu án tù 8 năm nhưng gây phẫn nộ nhất là thái độ dửng dưng trước tòa - Ảnh 1.

Vladislava Trokhimchuk (trái) có thái độ dửng dưng, không hề ăn năn hối cải trước tòa.

Phía cảnh sát cho biết, trong khi Vladislava đang vui vẻ bên bạn trai của mình thì hai đứa con nhỏ dại của cô đang bị cái đói hành hạ tới chết. Sau khi bị bắt giữ, Vladislava tỏ ra rất hối hận và nói rằng cô luôn muốn những điều tốt nhất cho con của mình. Cô cũng từng mơ về việc hai con của cô được học hành và sống tốt hơn mẹ của chúng.

Bỏ đói con đến chết ở nhà để đi chơi với bạn trai, bà mẹ chịu án tù 8 năm nhưng gây phẫn nộ nhất là thái độ dửng dưng trước tòa - Ảnh 2.

Con trai Danill (trái) mới 1 tuổi nhưng bị mẹ bỏ đói đến chết. Chị gái của Danill là Anna, 3 tuổi đã sống sót một cách thần kỳ, dù phải ăn giấy dán tường và chất thải của chính mình.

Bỏ đói con đến chết ở nhà để đi chơi với bạn trai, bà mẹ chịu án tù 8 năm nhưng gây phẫn nộ nhất là thái độ dửng dưng trước tòa - Ảnh 3.

Căn phòng bừa bộn nơi ba mẹ con sinh sống.

Bỏ đói con đến chết ở nhà để đi chơi với bạn trai, bà mẹ chịu án tù 8 năm nhưng gây phẫn nộ nhất là thái độ dửng dưng trước tòa - Ảnh 4.
Bỏ đói con đến chết ở nhà để đi chơi với bạn trai, bà mẹ chịu án tù 8 năm nhưng gây phẫn nộ nhất là thái độ dửng dưng trước tòa - Ảnh 5.

Hình ảnh căn phòng bừa bộn, bốc mùi sau khi bà mẹ trẻ bỏ nhà để đi chơi với người tình.

Cứ tưởng rằng Vladislava sẽ ăn năn hối cải về tội ác của mình, ấy vậy mà bà mẹ này lại khiến dư luận vô cùng phẫn nộ vì cười lớn và vỗ tay sau khi nghe tòa tuyên án phạt qua chiếc TV ở phòng giam. Một điều đáng ngạc nhiên nữa là Vladislava sẽ được thả sớm sau 3 năm thay vì 8 năm do được giảm án phạt. Nhiều người cho rằng, hình phạt như vậy là quá nhẹ nhàng với một người mẹ từng dàn dựng việc bỏ đói con để lợi dụng lòng tốt của mọi người.

Bỏ đói con đến chết ở nhà để đi chơi với bạn trai, bà mẹ chịu án tù 8 năm nhưng gây phẫn nộ nhất là thái độ dửng dưng trước tòa - Ảnh 6.
Bỏ đói con đến chết ở nhà để đi chơi với bạn trai, bà mẹ chịu án tù 8 năm nhưng gây phẫn nộ nhất là thái độ dửng dưng trước tòa - Ảnh 7.

Người chủ căn hộ cho Vladislava thuê nhà - ông Mikhail Gorovoy cho biết bản thân cảm thấy rất sốc sau khi nghe tin Vladislava sẽ được ra tù sớm. Một phát ngôn viên ở văn phòng công tố thành phố Kyiv, bà Nadezha Maksimets nói rằng sẽ kháng cáo tới cùng để Vladislava nhận được hình phạt thích đáng. Trước kia, trên trang mạng cá nhân của Vladislava, cô từng đăng tải rất nhiều hình ảnh về hai đứa con đáng yêu của mình và để lại nhiều lời nhắn yêu thương trước khi bỏ đói chúng đến chết. Được biết, con gái lớn Anna đã được nhận nuôi. Sau khi ra tù, Vladislava vẫn được cho phép nuôi dạy đứa con nhỏ nhất là Sofia.

(Nguồn: Dailymail)