Bố của nữ chủ mưu vụ thi thể trong khối bê tông: "Tôi là cha mà không dạy con đến nơi đến chốn, tôi cũng có lỗi trong vụ án này"

Văn Tiên - Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 11:46 26/06/2020

Có mặt tại phiên xét xử, bố của bị cáo Phạm Thị Thiên Hà cho biết đã nhiều lần khuyên nhủ con mà không được. Ông mong các bị cáo với sự hiểu biết, trách nhiệm của mình phải khắc phục hậu quả, đền bù cho các gia đình bị hại.

Sáng nay 26/6, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo để làm rõ nội dung vụ án "Giết người, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm do Phạm Thị Thiên Hà cùng đồng phạm thực hiện".

Bị cáo Hà và bị cáo Hoa trong phiên xét xử sáng 26/6.

Trong phiên xét xử, HĐXX đã hỏi ông Phạm Cường - 74 tuổi, là bố của bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (cũng là chồng của bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa). Trả lời HĐXX, ông Cường đã gửi lời chia buồn đến gia đình các bị hại, đồng thời cho biết bản thân mình có một phần trách nhiệm khi không dạy dỗ, nhắc nhở con đến nơi đến chốn.

HĐXX: "Khi cơ quan điều tra giữ những vật dụng của bị cáo Hà, ông đã nhận đủ rồi đúng không. Hôm nay tại tòa, ông có ý kiến gì không?".

Ông Cường trình bày: "Trước hết tôi là cha mà dạy con không đến nơi đến chốn, việc tu luyện không được đã gây tội ác cho xã hội, gây ra cái chết cho 2 mạng người. Nhân đây tôi xin gửi lời chân thành đến gia đình 2 nạn nhân.

Kính thưa HĐXX, tôi đã khuyên cháu (Hà) nhiều lần nhưng không được. Tôi cũng có lỗi trong vụ án này"

Bố của nữ chủ mưu vụ thi thể trong khối bê tông: Tôi là cha mà không dạy con đến nơi đến chốn, tôi cũng có lỗi trong vụ án này - Ảnh 2.

Ông Phạm Cường - bố bị cáo Hà

Bên cạnh đó, ông Cường cũng mong rằng các bị cáo phải có trách nhiệm đền bù hậu quả cho gia đình các bị hại, cho biết hoàn toàn tin tưởng vào phán quyết của HĐXX.

"Tôi mong các bị cáo bằng sự hiểu biết, trách nhiệm của mình khắc phục hậu quả, đền bù cho các gia đình bị hại. Thưa HĐXX, các cháu đã qua tuổi vị thành niên, đều có học vấn, trình độ đại học, thạc sĩ…, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự sáng suốt, công bằng của HĐXX hôm nay" - ông Cường nói.

Bố của nữ chủ mưu vụ thi thể trong khối bê tông: Tôi là cha mà không dạy con đến nơi đến chốn, tôi cũng có lỗi trong vụ án này - Ảnh 3.

Ông Cường cho biết tin tường vào phán quyết của HĐXX

Clip: Ông Cường trả lời phóng viên

Sau khi kết thúc phiên tòa buổi sáng, khi bước ra ngoài phòng xét xử, ông Cường cũng đã có những chia sẻ cùng phóng viên. Ông cho rằng bản thân tin tưởng vào quyết định của HĐXX, tuy nhiên ông vẫn mong bản án dành cho Hà sẽ dành cơ hội để con gái được sống.

"Tôi mong tất cả các bị cáo không nhân danh ngôn ngữ nào để tránh né các trách nhiệm dân sự, hình sự hết. Bằng trách nhiệm, bằng lòng tự trọng hãy khắc phục hậu quả cho người bị hại.

Bị cáo Hà hôm nay đã dũng cảm ôm hết trách nhiệm về mình, tôi chấp nhận điều đó. Tôi hơi buồn một chút là các bị cáo còn lại quanh co, đổ hết trách nhiệm về Hà. Tôi hoàn toàn tin tưởng bản án mà HĐXX tuyên. 

Tuy nhiên, tôi cầu xin HĐXX dù sao cháu Hà cũng từ ghế nhà trường ra, chỉ vì lầm lỡ trong con đường tu tập mà gây ra tội lỗi. Tôi cầu xin HĐXX xem xét, xét một mức án nào đó để cháu còn có cơ hội. Tôi chỉ có một mình cháu Hà thôi mà”, chú Cường xúc động.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày