Binz từ “bad boy" hoá thành “nhà thơ", hát live ca khúc mới ngay trong đêm Chung kết Học viện MoMo

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 06/10/2020

Tại Đêm Chung kết Học viện MoMo, Binz bất ngờ "đánh úp" khán giả với màn trình diễn ca khúc 021 hoàn toàn mới và nhận được phản ứng bùng nổ.

Tối ngày 4/10 vừa qua, trong khuôn khổ đêm Chung kết Học viện MoMoBinz trở thành nghệ sĩ khách mời chính của sự kiện. Chia sẻ với MC Ngô Kiến Huy về mối duyên kết hợp với ví điện tử số 1 Việt Nam hiện tại, nam rapper cho biết anh tìm được sự đồng cảm giữa anh và hành trình 10 năm của MoMo.

Cả hai đều đã đi trên con đường sự nghiệp tròn một thập niên, đều có những tháng ngày đầu tiên gặp liên tiếp thất bại, không tìm được đối tác, sau đó vươn lên bằng chính nỗ lực của bản thân để tỏa sáng. Cũng trong sự kiện, Ngô Kiến Huy cũng dành sự trân trọng đến những người sáng lập MoMo khi bắt đầu mọi thứ từ một căn phòng vỏn vẹn 25 mét vuông để tạo nên ứng dụng ví điện tử hàng đầu Việt Nam hiện tại.

Binz từ “bad boy hoá thành “nhà thơ, hát live ca khúc mới ngay trong đêm Chung kết Học viện MoMo - Ảnh 1.
Binz từ “bad boy hoá thành “nhà thơ, hát live ca khúc mới ngay trong đêm Chung kết Học viện MoMo - Ảnh 2.

Đến với sự kiện, Binz đã mang đến ca khúc Nguyên Team Đi Vào Hết để "hâm nóng" bầu không khí của đêm Chung kết. Không hổ danh là một trong những nghệ sĩ hàng đầu Vpop trong thời điểm hiện tại, Binz và dàn vũ công phụ họa hoàn toàn làm chủ sân khấu, mang đến những giai điệu "chất chơi" khiến không gian được đẩy lên 100 độ C. Ngay khi Binz kết thúc ca khúc Nguyên Team Đi Vào Hết, toàn bộ 16 thí sinh trong trang phục màu hồng đặc trưng của MoMo tiến ra sân khấu vô cùng ăn khớp, tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Binz từ “bad boy hoá thành “nhà thơ, hát live ca khúc mới ngay trong đêm Chung kết Học viện MoMo - Ảnh 3.

Sau màn trình diễn của Binz, vòng thi của 16 thí sinh xuất sắc nhất từ vòng loại Học viện MoMo diễn ra vô cùng căng thẳng và hồi hộp. 16 thí sinh được chia thành 8 cặp, mỗi cặp sẽ thi đối kháng trực tiếp để tìm ra người đi tiếp với điểm số cao hơn. Người có điểm số thấp hơn sẽ ngay lập tức dừng cuộc chơi, trong khi người chiến thắng sẽ ngay lập tức nhận về 100 triệu đồng vào tài khoản ví MoMo.

Binz từ “bad boy hoá thành “nhà thơ, hát live ca khúc mới ngay trong đêm Chung kết Học viện MoMo - Ảnh 4.

8 trận đấu là 8 "cuộc chiến" vô cùng căng thẳng, thí sinh không chỉ thể hiện bản lĩnh kiến thức bao trùm về rất nhiều lĩnh vực mà còn phải giữ được một cái "đầu lạnh" để đưa ra câu trả lời vừa chính xác với thời gian nhanh hơn đối phương.

Sau vòng thi thứ nhất, 8 thí sinh tiếp tục vào vòng trong trong khi 8 thí sinh ngậm ngùi ra về. Binz tiếp tục mang đến phần trình diễn thứ hai. Mọi người cứ ngỡ chàng rapper sẽ mang hit Bigcityboi đang cực viral khắp nơi lên sân khấu, nhưng không, nằm ngoài tưởng tượng của khán giả, Binz mang đến ca khúc hoàn toàn mới được ra mắt ngay trong tối 4/10 mang tên 021.

Binz từ “bad boy hoá thành “nhà thơ, hát live ca khúc mới ngay trong đêm Chung kết Học viện MoMo - Ảnh 5.

Được biết, 021 là ca khúc dành riêng cho sự kiện trọng đại này của MoMo. Đây cũng là ca khúc do chính Binz sáng tác, thể hiện và được nhào nặn dưới bàn tay tài năng của bậc thầy âm nhạc Touliver. Sự kết hợp của bộ đôi vàng này vốn đã tạo nên nhiều cú nổ trong làng nhạc Việt nên chất lượng của lần hợp tác này cũng không ngoại lệ, đúng như câu hát: "Beat Touliver drop người ta gọi tên anh!".

Sân khấu được dàn dựng hoành tráng với màn hình LED khổng lồ tạo nên các hiệu ứng thị giác vô cùng sinh động. Binz trong bộ trang phục quyền lực, chiếm trọn mọi spotlight của sân khấu cùng dàn vũ công phụ họa hùng hậu.

Câu chuyện 10 năm miệt mài trong phòng thu được Binz lột tả chân thực qua phần lyrics tự sự với nhiều hình ảnh đặc trưng, khiến khán giả phần nào có thể hiểu được cuộc sống sau ánh hào quang của nam rapper. "12 tuổi, moving out. 15 tuổi, hình xăm thứ nhất. Vừa tròn 16 đã đem con tim đi trao. Đơn phương, nên chỉ biết đứng nhìn từ xa. Young boy, muốn được biết vị tình yêu ra sao. 17 tuổi, first love. Ngay sau đó biết được luôn, sao là đau".

Binz từ “bad boy hoá thành “nhà thơ, hát live ca khúc mới ngay trong đêm Chung kết Học viện MoMo - Ảnh 6.

Toàn bộ phần đầu của ca khúc được thể hiện vô cùng chậm rãi với flow vô cùng nhẹ nhàng, Binz như đang "đọc thơ" hơn là rap khiến khán giả không khỏi xao xuyến. Mọi người cũng khá bất ngờ vì lâu lắm rồi mới thấy một Binz "hiền lành" đến vậy.

Đây cũng chính là nỗi niềm của Binz dành cho âm nhạc. Ít ai biết trước khi quyết định "trói buộc" mình với âm nhạc, Binz đã có một thời gian dài học tập tại trường Đại học The Art Institute ở Mỹ, chuyên ngành kiến trúc. Mỹ thuật và âm nhạc luôn là 2 thứ tồn tại song song và có ảnh hưởng nhiều nhất đến đời sống nghệ thuật của nam rapper.

Khi nhiệt huyết với âm nhạc ở ngưỡng cao nhất, anh quyết định gác lại đam mê hội hoạ và trở về Việt Nam, hoạt động cùng SpaceSpeakers và cho ra đời nhiều track nhạc ấn tượng, ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc. Lúc này, âm nhạc chuyển sang phần nhạc điện tử "căng đét", tạo nên sự biến đổi 180 độ so với phần nhạc ban đầu. Thể nghiệm âm nhạc này cũng khiến khán giả thích thú bởi họ được đưa đến 2 thái cực cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau.

Binz từ “bad boy hoá thành “nhà thơ, hát live ca khúc mới ngay trong đêm Chung kết Học viện MoMo - Ảnh 7.

Ngay sau màn trình diễn kết thúc, Binz cũng đã "bấm nút" chính thức cho ra lò MV 021 trên kênh YouTube cá nhân. Ngoài phần âm nhạc cuốn hút, hình ảnh đặc tả với màu hồng đặc trưng thương hiệu cá nhân của Binz cũng là yếu tố khẳng định sự độc tôn của nam rapper trong lĩnh vực mình theo đuổi cũng như tinh thần tiên phong "trendsetter". Về phía người hâm mộ, đa số dành lời khen cho phần âm nhạc mà Binz đã truyền tải cũng như câu chuyện 10 năm được nam rapper đặt để trong MV.

Binz từ “bad boy hoá thành “nhà thơ, hát live ca khúc mới ngay trong đêm Chung kết Học viện MoMo - Ảnh 8.

Đêm Chung kết Học viện MoMo được tiếp tục với 8 thí sinh còn lại, họ tiếp tục được chọn thành 4 cặp để đối đầu, từ 8 thí sinh còn lại 4, từ 4 tiếp tục chọn ra 2 và 2 người này sẽ "quyết đấu" một trận cuối cùng. Thể thức tương tự như vòng 1 nhưng những câu hỏi trở nên phức tạp và "lắt léo" hơn, cần phải vận dụng nhiều kiến thức và tư duy hơn qua mỗi vòng. Đã có những nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt tạo nên gia vị cho đêm Chung kết thêm thăng hoa.

Binz từ “bad boy hoá thành “nhà thơ, hát live ca khúc mới ngay trong đêm Chung kết Học viện MoMo - Ảnh 9.

Người chiến thắng cuối cùng là Chu Hoàng Phương với phần thưởng 1 tỉ đồng. Thí sinh xuất sắc này sinh năm 1991, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh Phương hiện đang làm việc với vai trò thiết kế game với việc tự mở công ty tại nhà.

Chính anh cũng cho biết thông tin vô cùng thú vị: lúc đầu chơi chủ yếu lấy thẻ quà tặng, khi biết lọt vào top 16 cũng vô cùng bất ngờ. Và càng bất ngờ hơn khi anh chính là người bước lên vị trí "Thủ khoa" của Học viện MoMo mang về phần thưởng 1 tỉ đồng!