Biết tin vợ cũ sắp tái hôn, gã đàn ông hùng hổ cầm rìu lấy mạng người vô tội sau khi buông lời đe dọa rùng mình

L.T, Theo Pháp luật và bạn đọc 23:03 29/09/2020

Sự việc kinh hoàng diễn ra vào ban ngày nên được rất nhiều camera hành trình của những chiếc xe hơi qua lại trên đường ghi lại.

Truyền thông Nga đưa tin, vào ngày 18/9 vừa qua, trên một con đường lớn ở phía Tây thành phố Naberezhnye Chelny (Nga) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến sự ghen tuông mất kiểm soát của gã đàn ông vũ phu tên Altemaz Malikov, 37 tuổi.

Được biết, Altemaz và cô Aigul Zinnatova từng là vợ chồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, Aigul không thể chịu đựng được thói vũ phu và nghiện cờ bạc của chồng nên tìm cách ly hôn. Cả 2 đã có với nhau 2 đứa con, một bé 8 tuổi và một bé 6 tuổi.

Biết tin vợ cũ sắp tái hôn, gã đàn ông hùng hổ cầm rìu lấy mạng người vô tội sau khi buông lời đe dọa rùng mình - Ảnh 1.

Aigul Zinnatova và Yegor Babenko đã lên kế hoạch kết hôn

Sau khi chấm dứt quan hệ với chồng cũ, Aigul quen biết và hẹn hò với Yegor Babenko, 32 tuổi. Cặp đôi dự định sẽ kết hôn và sinh con. Tuy nhiên, dự định ấy chưa kịp thực hiện thì tai họa ập đến.

Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, tên Altemaz đã phục kích nhiều ngày tại nơi làm việc của Aigul và biết được rằng Yegor thường xuyên tới đón cô và lên kế hoạch sát hại người tình của vợ cũ.

Ngày 18/9, khi cặp đôi đang đi về phía ô tô của họ, Altemaz đã lao tới tiếp cận rồi tấn công họ bằng rìu.

Biết tin vợ cũ sắp tái hôn, gã đàn ông hùng hổ cầm rìu lấy mạng người vô tội sau khi buông lời đe dọa rùng mình - Ảnh 2.
Biết tin vợ cũ sắp tái hôn, gã đàn ông hùng hổ cầm rìu lấy mạng người vô tội sau khi buông lời đe dọa rùng mình - Ảnh 3.

Altemaz dùng rìu tấn công nạn nhân (Ảnh cắt từ clip)

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, Aigul kể với truyền thông địa phương: "Altemaz lao tới chỗ chúng tôi và Yegor đã ngăn chặn hắn để tạo cơ hội cho tôi chạy trốn".

Sự việc kinh hoàng diễn ra vào ban ngày nên được rất nhiều camera hành trình của những chiếc xe hơi qua lại trên đường ghi lại. Trong một video được đăng tải lên mạng xã hội, có thể thấy một người đàn ông mặc quần áo tối màu (chính là Altemaz) dùng rìu bổ nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân là anh Yegor. Các nhân chứng cho biết hắn chỉ dừng lại sau khi cơ thể Yegor đã nằm bất động và không còn dấu hiệu của sự sống.

Aigul kể: "Sau khi giết Yegor, hắn bắt đầu tìm tôi. Nếu hắn mà tìm thấy tôi chắc hắn cũng sẽ giết chết tôi". Những người chứng kiến toàn bộ sự việc cũng bị sốc, họ nhanh chóng gọi cảnh sát và xe cứu thương đến giúp đỡ Yegor.

Biết tin vợ cũ sắp tái hôn, gã đàn ông hùng hổ cầm rìu lấy mạng người vô tội sau khi buông lời đe dọa rùng mình - Ảnh 4.

Altemaz và cô Aigul Zinnatova từng là vợ chồng

Nhân chứng tên Ivan Nikholat cho biết: "Người đàn ông nằm úp mặt trong vũng máu thở hổn hển. Tôi bất lực, không thể làm gì để giúp anh ấy".

Chỉ 10 phút sau, các nhân viên y tế đã có mặt ở hiện trường nhưng đã quá muộn, Yegor sau đó được thông báo là đã tử vong. Các nhân viên y tế cho biết Yegor đã bị thương nặng và không có cơ hội cứu sống anh.

Biết tin vợ cũ sắp tái hôn, gã đàn ông hùng hổ cầm rìu lấy mạng người vô tội sau khi buông lời đe dọa rùng mình - Ảnh 5.

Hung khí gây án

Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, Altemaz đã ra đầu thú với cảnh sát và thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cảnh sát bắt giữ anh ta và mở một vụ án hình sự về tội giết người với hành vi tàn ác, đặc biệt nghiêm trọng.

Các nhà điều tra cho biết tên Altemaz biết rằng Yegor đưa Aigul đi làm về hàng ngày nên dễ dàng phục kích và tấn công.

Biết tin vợ cũ sắp tái hôn, gã đàn ông hùng hổ cầm rìu lấy mạng người vô tội sau khi buông lời đe dọa rùng mình - Ảnh 6.

Tên Altemaz bị cảnh sát bắt giữ

Phát ngôn viên cảnh sát, Elvira Gazizova, cho biết: "Thủ phạm đã lên kế hoạch cho vụ tấn công và chờ nạn nhân ở chỗ đậu xe. Anh ta dùng rìu để tấn công nạn nhân".

Được biết, tên Altemaz muốn quay lại với Aigul nhưng bị cô từ chối. Hắn ta cũng bị cho là đã đe dọa Aigul một ngày trước khi xảy ra thảm kịch. Aigul cho biết: "Tôi và Yegor dự định sớm kết hôn và có một đứa con. Altemaz dọa sẽ giết chúng tôi. Hắn bảo với tôi rằng hoặc tôi là của hắn hoặc không của ai cả". Tên Altemaz có thể sẽ phải đối mặt với án chung thân.

Nguồn: The Sun